Trận quyết chiến "huynh đệ tương tàn" giữa Anh và xứ Wales

Đây sẽ là một cuộc chiến rất gay cấn khi cả hai đội đều muốn giành chiến thắng để chiếm lĩnh ngôi đầu bảng B, qua đó mở rộng cơ hội giành vé đi tiếp.
Trận quyết chiến "huynh đệ tương tàn" giữa Anh và xứ Wales ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: sportal.co.nz)

Trận đấu đáng chú ý nhất trong lượt trận thứ 2 bảng B chính là cuộc đọ sức giữa đội tuyển Anh và người hàng xóm đội tuyển xứ Wales trên sân vận động Bollaert-Delelis ngày 16/6.

Đây sẽ là một cuộc chiến rất gay cấn khi cả hai đội đều muốn giành chiến thắng để chiếm lĩnh ngôi đầu bảng B, qua đó mở rộng cơ hội giành vé đi tiếp.

Được coi là đội mạnh nhất bảng B, song đội tuyển Anh đã có một trận ra quân chưa đáp ứng được kỳ vọng của người hâm mộ.

Trước một đội tuyển Nga chơi không có gì đặc sắc, thầy trò huấn luyện viên Roy Hodgson vẫn không thể áp đặt được lối chơi lên đối thủ.

Chân sút chủ lực Harry Kane tỏ ra quá vô duyên trong những tình huống ngon ăn, trong khi tuyến giữa chơi mờ nhạt và không gây nguy hiểm với hàng hậu vệ của Nga. Phải nhờ đến cú sút phạt hiểm hóc của tiền vệ Eric Dier thì đội tuyển Anh mới có được bàn thắng dẫn trước.

Tuy nhiên đến phút 92, điểm yếu nhất của “Tam sư” là hàng hậu vệ đã lại mắc sai lầm khi để cho trung vệ đội trưởng Vasili Berezutski thoải mái đánh đầu quân bình tỷ số.

Chơi tấn công không hiệu quả, hàng phòng ngự sơ hở phút chót, đội tuyển Anh đã đánh mất hai điểm vô cùng quý giá.

Trong khi đó, người láng giềng của đội tuyển Anh là đội tuyển xứ Wales lại trở thành bất ngờ lớn nhất của bảng đấu này.

Thầy trò huấn luyện viên Chris Coleman đã có khởi đầu thuận lợi khi đã giành chiến thắng 2-1 trước Slovakia để tạm dẫn đầu bảng B với 3 điểm.

Đúng như dự đoán, siêu sao Gareth Bale đã nổ phát súng đầu tiên với một cú sút phạt hiểm hóc ngay ở phút thứ 10. Là một đối thủ đáng gờm với lối chơi tốc độ và cứng rắn, tuy nhiên phải đợi đến đầu hiệp 2, Slovakia mới có thể gỡ hòa nhờ bàn thắng của Ondrej Duda.

Gần cuối trận, tiền đạo Hal Robson-Kanu được thay vào sân và chỉ mất 10 phút để anh có bàn thắng sau pha xử lý vụng về của Aaron Ramsey.

Ra quân thắng lợi, Gareth Bale và đồng đội hiện đang tràn đầy tự tin để đón tiếp người láng giềng “Tam Sư."

Trong trận đấu tới, hàng tấn công – điểm mạnh nhất của “Tam Sư,” lại chính là vấn đề khiến huấn luyện viên Roy Hodgson phải đau đầu.

Harry Kane chơi không hiệu quả ở trận trước, tuy nhiên không hiểu vì lý do gì mà ông Hodgson không sử dụng cầu thủ đang có phong độ tốt là Jamie Vardy, mặc dù người xem đã thấy anh chạy khởi động bên ngoài sân.

Nhiều khả năng trong trận đấu này, Vardy và Kane sẽ được xếp đá cặp ở vị trí cao nhất nhằm tạo thêm nhiều phương án tấn công.

Ở hàng tiền vệ, Raheem Sterling tỏ ra không hề thích hợp ở vị trí cánh trái trong khi Adam Lallana có quá nhiều pha xử lý bóng thừa thãi và kém hiệu quả.

Rất có thể ông Hodgson sẽ đẩy Dele Alli sang cánh trái và xếp James Milner hoặc Daniel Sturridge bên cánh phải để chơi với sơ đồ 4-4-2 truyền thống.

Bên phía đội tuyển xứ Wales, Gareth Bale vẫn tiếp tục đóng vai trò mũi nhọn tấn công chính với sự hỗ trợ từ Aaron Ramsey và Joe Allen.

Hàng phòng ngự chơi không tệ trong trận đấu trước nên nhiều khả năng vẫn sẽ được giữ nguyên.

Vị trí duy nhất khiến huấn luyện viên Chris Coleman phải đau đầu là trong khung gỗ.

Thủ môn chính Wayne Hennessey đã phải vắng mặt ở trận mở màn do chấn thương lưng và chưa rõ anh có thể ra sân hay không.

Các cầu thủ còn lại đều có phong độ và thể lực ổn định nên huấn luyện viên Coleman sẽ không cần thay đổi nhiều vị trí trong đội hình.

Sau màn trình diễn kém ấn tượng ở trận mở màn, chắc chắn đội tuyển Anh sẽ phải nỗ lực rất nhiều để giành được một chiến thắng trong trận đấu tới, đặc biệt là hàng tấn công.

Trong khi đó, với sẵn 3 điểm trong tay, Wales sẽ vào trận với một tâm lý vô cùng thoải mái, và nếu như siêu sao Gareth Bale tiếp tục tỏa sáng thì hàng phòng ngự của “Tam Sư” sẽ có một ngày làm việc vất vả.

Đội hình dự kiến:

Anh (4-4-2): Hart; Smalling, Cahill, Rose, Walker; Rooney, Dier, Alli, Milner; Kane, Vardy.

Xứ Wales: (3-5-2): Hennessey; Davies, Chester, Williams; Taylor, Gunter, Allen, Vaughan, Ramsey; Robson-Kanu, Bale.

Dự đoán: Anh thắng 2-1./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục