Tranh của danh họa Rene Magritte bị cướp

Hai tên cướp trang bị vũ khí đã lấy đi bức tranh Olympia trị giá 3,65 triệu bảng của danh họa Rene Magritte (1898 - 1967).
Ngày 24/9, hai tên cướp trang bị vũ khí đã lấy đi bức tranh Olympia trị giá 3,65 triệu bảng của danh họa Rene Magritte (1898 - 1967).

Vụ cướp xảy ra tại một bảo tàng nhỏ ở Bỉ, nơi họa sĩ trường phái Siêu thực này từng sống trong 24 năm. Olympia mô tả người vợ Georgette của ông đang nằm khỏa thân với một chiếc vỏ sò để trên bụng.

Vụ cướp diễn ra rất nhanh: một tên dùng súng đe dọa 2 khách tham quan người Nhật và các curator trong khi tên thứ hai gỡ tranh ra khỏi tường.

Amine Mentaoui, người quét đường phố làm việc gần bảo tàng tại quận Jette ở phía Tây thủ đô Brussels, đã chứng kiến cảnh bọn cướp trốn thoát và cho biết: “Trông chúng còn trẻ và có nguồn gốc Bắc Phi. Tôi nhìn thấy hai tên to lớn, đội mũ bóng chày, chạy ra khỏi bảo tàng trước khi lái xe tẩu thoát”.

Bảo tàng này là một ngôi nhà hai tầng, nơi Magritte sống và làm việc từ năm 1930 đến 1954. Ngoài các bức tranh, bảo tàng còn có khoảng 100 vật dụng cá nhân và tài liệu gắn với họa sĩ.

Vụ trộm nói trên có thể đe dọa tới tương lai của bảo tàng nhỏ này vì hiện nó đang phải cạnh tranh với một ngôi nhà tưởng niệm Magritte rộng 2.500m2 nằm trong Bảo tàng Mỹ thuật Hoàng gia của Bỉ ở trung tâm Brussels./.

(TT&VH/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục