Trẻ em háo hức với lễ hội dân gian của tuổi thơ

“Thế giới tuổi thơ, hòa nhịp vui hội dân gian 2012” thực sự trở thành lễ hội tuyệt vời của tuổi thơ, nơi các em về với văn hóa cội nguồn.
Triển lãm-hội chợ “Thế giới tuổi thơ lần thứ XV, hòa nhịp vui hội dân gian 2012” tổ chức từ ngày 26/5-1/6 thực sự trở thành Lễ hội tuyệt vời của tuổi thơ Việt Nam, nơi các em được tìm hiểu và hòa nhịp với văn hóa cội nguồn.

Ngay trong đêm khai mạc, tại khu vực trung tâm của Lễ hội, trẻ em bị hút vào không gian trưng bày, giới thiệu nguồn gốc các đồ chơi, trò chơi của Triển lãm “Vui hội dân gian”; được trực tiếp tham gia các trò chơi yêu thích như rồng rắn lên mây, ô ăn quan, bịt mắt bắt dê, kéo co, cướp cờ, mèo đuổi chuột.

Bé Nguyễn Trần Đan Lê 7 tuổi (Hai Bà Trưng, Hà Nội) hào hứng kéo tay mẹ tới tham gia các trò chơi dân gian. Nhìn bé hồn nhiên, vui vẻ bên bạn bè, mẹ của bé cho biết: "Tôi đã đưa cháu đến đây nhiều lần mà lần nào con bé cũng rất hứng khởi. Những lúc này, con tôi nhanh nhẹn và tràn đầy sức sống, khác hẳn ngày thường." Tham gia hàng chục trò chơi mà chưa biết mệt, bé Nguyễn Quang Huy, 9 tuổi tười cười: Cháu muốn triển lãm kéo dài mãi để có thêm nhiều bạn cũng được chơi vui như cháu. Còn bé Trần Thị Quỳnh Anh, 5 tuổi (Thanh Xuân, Hà Nội) nhí nhảnh: "Mai cháu sẽ đến đây chơi nữa, vẫn còn nhiều trò chơi mà cháu chưa được chơi."

Xã hội phát triển cùng sự bùng nổ của Internet với các trò game online, các ứng dụng mạng xã hội đang góp phần làm mất đi nhiều trò chơi dân gian. Trẻ em ngày hôm nay không còn nhiều cơ hội được chơi những trò chơi dân gian nên thiếu đi sự hòa đồng, hồn nhiên của lứa tuổi cắp sách đến trường. Từ suy nghĩ đó, bác Trần Trung Hòa, 70 tuổi (Hoàn Kiếm, Hà Nội) hăng hái đưa cháu nội tới Triển lãm lần này với mong muốn tạo cho cháu không gian thử thách và tìm hiểu những trò chơi dân gian xưa của cha ông. Theo bác, các trò chơi ở đây đều mang tính giáo dục và tương đối phù hợp với độ tuổi và trình độ tiếp nhận của trẻ em. Tuy nhiên, nhiều trò chơi dân gian vùng thôn quê vẫn còn mới mẻ với trẻ em Thủ đô. Bởi vậy, trước khi đến đây, bác đã dành thời gian để tìm hiểu các trò chơi như cua cắp, đi câu ếch, cá sấu lên bờ, úp lá khoai, nhảy chõng cao… rồi giảng giải cặn kẽ về nguồn gốc, luật chơi giúp các cháu làm quen và vui vẻ tham gia những trò chơi mới mẻ cùng bạn bè.

Trong không gian rực rỡ sách màu dân gian, khu Hội chợ đồ dùng, đồ chơi và thiết bị trường học trưng bày các sản phẩm thiết bị học đường, đồ dùng dạy học, đồ chơi trẻ em của các doanh nghiệp sản xuất, cung ứng thiết bị dạy học và thời trang, quà tặng cũng dành được sự ưu ái của nhiều em nhỏ và cả các bậc phụ huynh.

Tại gian hàng sách, thiết bị trường học, bé Hoàng Hùng 6 tuổi (Khâm Thiên, Hà Nội) đang được mẹ chọn mua cho bộ sách giáo khoa lớp một. Để bé vững tâm đến trường, mẹ của bé cũng tặng thêm em chiếc cặp in hình hai siêu nhân và một đôi giày thể thao trắng tinh.

Gian hàng đồ chơi cách đố không xa, bé Thanh Hà 8 tuổi nhanh tay lựa chọn con búp bê nhỏ xinh xắn trong bộ váy sặc sỡ, chiếc con quay tô shi phát tiếng nhạc và cả ánh sáng huyền ảo mỗi khi quay tít... làm quà cho các anh chị em ở quê. Bé Hà cũng không quên nhặt thêm vài chiếc chong chóng che, mấy con tò he để cùng vui với các bạn ở trường trong ngày bế giảng sắp tới.

Không gian rộng lớn của Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam những ngày này ấm áp và náo nhiệt hơn bởi sự góp mặt của hàng trăm tiết mục văn nghệ, chương trình biểu diễn nghệ thuật do các em thiếu nhi Thủ đô và các nghệ sỹ, diễn viên hài, xiếc nổi tiếng thể hiện. Khu vực này luôn đầy ắp tiếng cười và những tràng pháo tay ròn rã của các bé.

Triển lãm-hội chợ lần này thêm phần ý nghĩa khi Nhà xuất Giáo dục Việt Nam trao tặng 30.000 bộ sách giáo khoa cho con em các gia đình liệt sĩ, thương binh của 28 tỉnh phía Bắc; tặng sách tham khảo cho 4 thư viện trường học và 200 bộ đồng phục học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó vươn lên trong học tập.

Chia tay “thế giới tuổi thơ” đầy màu sắc của mình trong sự tiếc nuối, các bé Đan Lê, Quỳnh Anh, Hoàng Hùng… cũng như rất nhiều các em nhỏ khác đều mong muốn sẽ sớm được gặp lại bạn bè, hòa mình trong không gian lễ hội dân gian của triển lãm-hội chợ năm sau./.

Mỹ Bình (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục