Triều Tiên bí ẩn hơn sau khi bị YouTube đóng cửa kênh tuyên truyền

Theo trang mạng 38 North, Triều Tiên trở nên "bí ẩn hơn" với thế giới sau khi YouTube đóng cửa tài khoản kênh tuyên truyền chính thức của nước này.
Triều Tiên bí ẩn hơn sau khi bị YouTube đóng cửa kênh tuyên truyền ảnh 1(Nguồn: AP)

Theo hãng AFP, trang mạng 38 North (38 độ Bắc) chuyên theo dõi tình hình Triều Tiên của Viện nghiên cứu Mỹ-Triều thuộc Đại học Johns Hopkins của Mỹ cho rằng Triều Tiên đã trở nên "bí ẩn hơn" đối với thế giới bên ngoài sau khi YouTube quyết định đóng cửa tài khoản Uriminzokkiri, một kênh tuyên truyền chính thức của nước này trên trang mạng YouTube, trong bối cảnh các biện pháp trừng phạt mới đối với Bình Nhưỡng bắt đầu có hiệu lực.

Trong một bài bình luận được đăng tải trên mạng 38 North vào ngày 22/9, chuyên gia Martyn Williams cho rằng YouTube đã "cắt đứt một nguồn cung cấp video quan trọng được các nhà nghiên cứu nguồn mở sử dụng, điều này có nghĩa là giờ đây chúng ta sẽ ít được chứng kiến hơn những gì đang diễn ra ở Triều Tiên.

[IAEA hối thúc Triều Tiên chấm dứt phát triển vũ khí hạt nhân]

Những gì Phương Tây hiểu được về Triều Tiên đã bị giới hạn, bắt đầu với việc cắt đứt sự truy cập vào một trong số ít các cánh cửa để nhìn vào những suy nghĩ và cuộc sống của người Triều Tiên, và xa hơn là cản trở những nhận thức của chúng ta về quốc gia này."

Các học giả thường sử dụng video chính thức về các vụ phóng tên lửa và các chuyến thăm của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tới các nhà máy để có được cái nhìn sâu sắc hiếm hoi về tiến triển trong chương trình vũ khí của Bình Nhưỡng.

Hồi đầu tháng này, YouTube đã chặn việc truy cập vào tài khoản Uriminzokkiri. Thông báo của YouTube nêu rõ việc đóng tài khoản Uriminzokkiri được xác nhận vào ngày 9/9.

Trang mạng này thường xuyên đăng tải những video ca ngợi các chương trình tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên và cả những video khác tung hô nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Tài khoản này đã bị xóa do vi phạm các quy định về hoạt động của YouTube./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục