Trung Quốc bắt kẻ tình nghi giết người rồi bán thịt

Trung Quốc bắt kẻ tình nghi "giết người rồi bán thịt"

Báo chí Trung Quốc cho hay cảnh sát đã bắt một người đàn ông bị tình nghi đã giết hơn một chú bé trai rồi bán thịt ra ngoài chợ.
Hãng AFP dẫn nguồn tin từ báo chí Trung Quốc cho hay cảnh sát miền Tây Nam nước này đã bắt giữ một người đàn ông bị tình nghi đã giết hại hơn một chục bé trai và nam thanh niên, rồi sau đó xẻ thịt và đem bán cho khách hàng, những người không mảy may nghi ngờ đó là thịt người!

Theo tờ Tin tức Quảng Tây thì Zhang Yongming, 56 tuổi, đã bị bắt giữ cách đây hai tuần ở làng Nanmen thuộc tỉnh Vân Nam và đang bị điều tra trong vụ giết một thanh niên 19 tuổi hồi cuối tháng Tư.

Trong quá trình khám xét nhà riêng của Zhang, cảnh sát đã phát hiện chiếc điện thoại của người thanh niên nói trên, thẻ ngân hàng cùng một số bằng chứng khác. Tờ này cũng cho biết có một tá bé trai đã bị mất tích ở làng này trong những năm qua và hướng điều tra đang được nhắm vào Zhang.

[Chuyện kể của kẻ ăn thịt người ngay trên xe buýt]


Theo Tin tức Quảng Tây thì trước đây Zhang cũng từng thụ án 20 năm tù vì tội giết người.

Dân làng vốn gọi Zhang là “Quái vật ăn thịt người”. Những người hàng xóm cho biết đã từng nhìn thấy những túi nhựa màu xanh treo ở nhà tên này, với những mẩu xương trắng thòi lên miệng túi.

Cảnh sát địa phương đã từ chối bình luận khi được AFP liên lạc vào sang ngày 25/5 và cho biết sẽ có thông tin rộng rãi “vào một thời điểm thích hợp”.

Trong khi đó, tờ báo Hong Kong The Standard số ra ngày 25/5 cho hay cảnh sát đã vào lục soát nhà Zhang và phát hiện thấy một số tròng mắt của người được ngâm trong chai rượu bằng thủy tinh cùng những tảng thịt người sấy khô treo trong nhà.

Cảnh sát sợ rằng Zhang đã lấy thịt người để nuôi 3 con chó trong nhà, đồng thời bán một số bộ phận cơ thể người ra ngoài chợ và nói với khách hàng rằng đó là thịt đà điểu.

Theo Tân Hoa xã, chính quyền trung ương cũng đã cử một đoàn chuyên gia đến Vân Nam để điều tra vụ các bé trai bị mất tích và hai quan chức cảnh sát địa phương đã bị cách chức.

Thân nhân của các bé trai nghi ngờ con em họ đã bị bắt cóc và bị bắt vào làm việc trong các lò gạch./.

A.Q (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục