Trung Quốc: Lái xe máy khắp 29 tỉnh tìm con trai

Ông Guo Gangtang, 40 tuổi, đã lái xe máy ròng rã khắp 29 tỉnh thành Trung Quốc để tìm lại đứa con trai bị bắt cóc cách đây 12 năm.
Tờ Tin tức Luật pháp của Trung Quốc ngày 8/3 đưa tin, một người cha đã lái xe máy ròng rã khắp 29 tỉnh thành Trung Quốc để tìm lại đứa con trai bị bắt cóc cách đây 12 năm.

Guo Gangtang, 40 tuổi, quê ở thành phố Liêu Thành, tỉnh Sơn Đông, miền Đông Trung Quốc. Hiện giờ, ông đang sống trong một căn phòng chật chội, vẻn vẹn 8m2 ở ngoại ô thủ đô Bắc Kinh.

Guo kiếm sống bằng việc bán những bầu đựng nước, gom góp từng đồng tiền khó nhọc để chuẩn bị cho chuyến lên đường tiếp theo trong cuộc hành trình đã tốn kém bao năm tháng và 300.000 NDT (tương đương 44.000 USD). Tất cả chỉ vì một giấc mơ cháy bỏng là tìm lại được con.

Cơn ác mộng đến với Guo ngày 21/9/1997. Trong khi ông đi làm, cậu con trai hai tuổi đã biến mất. Khi Guo trở về nhà, hàng xóm cho biết có một phụ nữ đã lén lút mang cậu bé đi. Guo không nghi ngờ gì con mình đã trở thành một nạn nhân trong hàng nghìn, chục nghìn vụ bắt cóc trẻ em xảy ra mỗi năm ở Trung Quốc. Gần 500 dân làng tình nguyện giúp Guo tìm lại cậu bé nhưng không có manh mối nào. Cảnh sát cũng bó tay.

Sau những ngày đau khổ, Guo quyết định không từ bỏ hy vọng dù rất mong manh. Ông bắt đầu đi tìm con kể từ năm 1998. Mỗi lần khởi hành, ông lại thồ trên xe máy những bầu đựng nước do chính tay mình làm để bán lấy tiền lo liệu chi phí dọc đường. Trên những quả bầu khô đó, ông cũng tỉ mỉ khắc những thông tin về cậu con trai.

Trong một con giáp qua, Guo đã đi khắp đất nước Trung Quốc rộng lớn (ngoại trừ Tân Cương, Tây Tạng và Thanh Hải). Ông đã thay đến 8 chiếc xe máy. Guo tìm cách xâm nhập vào những băng nhóm buôn bán trẻ em. Đôi lần, bị lộ diện, ông phải hứng chịu những trận đòn từ các tên tội phạm. Cũng có lúc, Guo hết sạch tiền, nhịn đói tới hai ngày và phải ăn xin.

Số phận chưa mỉm cười với ông. Nhưng trên hành trình vạn dặm đó, Guo đã đem hạnh phúc cho những gia đình khác. Ông giúp bảy đứa trẻ bị bắt cóc tìm lại được người thân. Guo cũng có thêm một cậu con trai hồi năm 2000. Nhưng nỗi nhớ người con bị bắt cóc lại càng da diết hơn và ông vẫn liên tục tiến hành cuộc kiếm tìm không mệt mỏi.

Guo đã trở thành một tình nguyện viên cho một cộng đồng trên mạng được thành lập bởi những bậc cha mẹ cũng đau đớn như ông khi con em bị bắt cóc. Từ kinh nghiệm của 12 năm tìm con, Guo kiến nghị các chính quyền địa phương cần cải thiện, nâng cao việc quản lý trẻ em để giúp bảo vệ chúng khỏi những băng nhóm bắt cóc vô lương tâm./.

Trung Sơn/Hongkong (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục