Trước á quân V-League, Hoàng Anh Gia Lai tiến bộ thế nào sau 2 tháng?

Hai tháng trước, Hoàng Anh Gia Lai thua 3-4 trước Hà Nội T&T tại V-League. Tối qua (24/6), Hoàng Anh Gia Lai thua 0-2 tại tứ kết Cúp quốc gia nhưng thế trận đã hoàn toàn thay đổi.
Trước á quân V-League, Hoàng Anh Gia Lai tiến bộ thế nào sau 2 tháng? ảnh 1Phan Thanh Hậu (áo xanh) đã thể hiện được kỹ thuật của mình trước những người đàn anh. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

Hai tháng trước, Hoàng Anh Gia Lai thua 3-4 trước Hà Nội T&T tại V-League trong một trận cầu mà họ lép vế hoàn toàn trước chủ nhà. Tối qua (24/6), Hoàng Anh Gia Lai thua 0-2 tại tứ kết Cúp quốc gia nhưng thế trận đã hoàn toàn thay đổi.

Đội bóng phố núi vào sân với đội hình thiếu vắng hàng loạt trụ cột. Xuân Trường vẫn chưa thể trở lại, Văn Toàn, Hồng Duy bị đau, Hoàng Thiên nghỉ thi đấu hết mùa. Trong số những cầu thủ tấn công trụ cột, chỉ một mình Công Phượng đủ sức ra sân. Nhưng tiền đạo của U23 Việt Nam cũng chỉ thi đấu được một hiệp trước khi phải chủ động xin rời sân.

Dù vậy, đội hình chắp vá ấy của Hoàng Anh Gia Lai vẫn chơi cực tốt trước đương kim á quân Hà Nội T&T. Ở lần đối đầu tại V-League hôm 25/4, Hoàng Anh Gia Lai thua bàn đầu tiên chỉ sau 18 phút trước khi kết thúc hiệp đấu với cách biệt 0-4.

Đến chiều qua, hàng thủ của họ chỉ thua 1 bàn duy nhất trong 45 phút từ một quả... 11 m. Tuyến tiền vệ với Tuấn Anh và Thanh Hậu đã quán xuyến rất tốt khu trung lộ. Trong một ngày không có Công Phượng (từ hiệp hai) và Xuân Trường, “Ronaldinho Việt Nam”, với tấm băng đội trưởng trên tay đã thể hiện được vai trò và tầm ảnh hưởng của mình. Khả năng bọc lót của anh giúp hàng thủ của Hoàng Anh Gia Lai hiếm khi rơi vào tình trạng thua kém về quân số - điều từng xảy ra rất nhiều hồi tháng Tư.

Trước á quân V-League, Hoàng Anh Gia Lai tiến bộ thế nào sau 2 tháng? ảnh 2Tình huống giữ bóng trong vòng vây ba cầu thủ đối phương rất hay của Sanogo. Hoàng Anh Gia Lai có vẻ đã tìm được một ngoại binh phù hợp. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

Thế trận áp đảo của đội chủ nhà chỉ đến khi ông Phan Thanh Hùng tung Văn Quyết vào sân. Sự có mặt của số 10 tuyển Việt Nam đã ngay lập tức gây khó khăn cho các hậu vệ trẻ Hoàng Anh Gia Lai. Dù vậy, họ vẫn đứng vững và chỉ chịu thua thêm một bàn ở phút 83. Người lập công cho chủ nhà vẫn là Hoàng Vũ Samson.

Đoàn quân của ông Guillaume Graechen đã cải thiện đáng kể điểm yếu lớn nhất của mình là khả năng phòng ngự. Tấn công là điểm kém nhất của họ ở trận đấu này nhưng sự sa sút ấy là chấp nhận được trong bối cảnh những cầu thủ tấn công hay nhất của đội bóng phố núi đều vắng mặt.

Với những tín hiệu tích cực vừa thể hiện trước Hà Nội T&T, Hoàng Anh Gia Lai đã lần đầu tiên cho thấy những dấu hiệu tiến bộ. Khi các trụ cột trở lại, kỳ vọng vào đội bóng phố núi sẽ còn mạnh mẽ hơn./.

Hải Phòng mơ bảo vệ ngôi vương, SLNA rời cuộc chơi

Cũng trong tối qua, thắng lợi 2-1 trước SHB Đà Nẵng đã đưa Hải Phòng vào tới bán kết Cúp quốc gia. Đây là năm thứ hai liên tiếp đội bóng đất cảng vào tới bán kết Cúp quốc gia. Với phong độ ấn tượng ở sân chơi cúp này, đương kim vô địch Hải Phòng đang là ứng cử viên hàng đầu cho ngôi vương.

Ở một trận tứ kết khác, bại tướng của Hải Phòng ở chung kết Cúp quốc gia năm ngoái là Becamex Bình Dương đã vượt qua Sông Lam Nghệ An với tỷ số 2-1 nhờ quả phạt đền đầy tranh cãi của Abass ở phút 53.

Trong trận đấu còn lại, Đồng Tâm Long An thắng đậm Đồng Nai 4-2 bằng hat-trick của Phan Văn Tài Em. Với kết quả này, Hà Nội T&T sẽ gặp Hải Phòng trong khi Đồng Tâm Long An chạm mặt Becamex Bình Dương ở bán kết.

KẾT QUẢ tứ kết Cúp quốc gia (24/6)

Đồng Tâm Long An - Đồng Nai 4-2
Bàn thắng: Phan Văn Tài Em (37', 68', 71'), Nguyễn Thanh Hải (90'+2) - Nsi Amougou C. Jose (63', 72')

SHB Đà Nẵng - Hải Phòng 1-2
Bàn thắng: Phạm Nguyễn Sa (30') - Errol Anthony Stevens (53', 87')

Sông Lam Nghệ An - Becamex Bình Dương 1-2
Bàn thắng: Nguyễn Quang Tình (47') - Nguyễn Anh Đức (19'), Cheikh Abass Dieng (53')

Hà Nội T&T - Hoàng Anh Gia Lai 2-0
Bàn thắng: Hoàng Vũ Olaleye Samson (42', 83')

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục