Truyền thông Malaysia thừa nhận thất bại "đáng xấu hổ" của đội nhà

Truyền thông Malaysia ngày 3/6 cho rằng U23 Malaysia đã thua một trận đáng xấu hổ tại SEA Games khi bại trận với tỷ số 1-5 trước U23 Việt Nam.
Truyền thông Malaysia thừa nhận thất bại "đáng xấu hổ" của đội nhà ảnh 1Niềm vui của tiền vệ Huy Toàn (giữa) sau khi ghi bàn thắng. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)

Truyền thông Malaysia ngày 3/6 cho rằng U23 Malaysia đã "thua một trận đáng xấu hổ" tại SEA Games khi bại trận với tỷ số 1-5 trước U23 Việt Nam.

Theo hãng tin Bernama, đây là chiến thắng thứ hai của U23 Việt Nam do ông Toshiya Miura huấn luyện, giúp U23 Việt Nam giành vị trí đầu bảng B từ Thái Lan nhờ số bàn thắng mặc dù cả hai đội cùng có 6 điểm sau hai trận đấu.

Trong trận đấu tối 2/6, Malaysia đã có cơ hội để ghi bàn thắng vào phút thứ hai nhưng cú sút phạt của D. Saarvindran đã bị thủ môn Phi Minh Long cản phá.

Sau đó, Việt Nam đã tấn công liên tục và Mạc Hồng Quân đã ghi bàn thắng mở màn ở phút thứ 14.

Vào thời gian cộng thêm giờ ở hiệp đầu, Công Phượng đã ghi bàn thắng thứ hai cho đội Việt Nam, trong niềm vui cuồng nhiệt của khoảng 1.300 cổ động viên Việt Nam trên khán đài.

Ở phút thứ 48, Huy Toàn đã dễ dàng ghi bàn thắng nâng tỷ số 3-0 cho U23 Việt Nam và Công Phượng cũng chất đống những đau khổ cho Malaysia khi thu về cho mình một cú đúp ở phút thứ 53.

Cầu thủ Syahrul Azwari Ibrahim của Malaysia đã ghi bàn thắng an ủi cho Malaysia ở phút thứ 78 trước khi cầu thủ Văn Toàn ấn định chiến thắng của U23 Việt Nam với bàn thắng thứ năm chỉ một phút sau đó.

Trong khi đó, tờ The Star viết: "U23 Malaysia đã nhận được một bài học từ U23 Việt Nam khi để thua 1-5 trong trận đấu tại bảng B tại sân vận động Bishan."

Tờ báo này cũng chỉ ra rằng đây là trận thua đậm thứ hai trong lịch SEA Games của U23 Malaysia, sau khi họ từng để thua 0-6 trước Indonesia ở SEA Games năm 1999 diễn ra tại Brunei.

"U23 Việt Nam-U23 Malaysia: Việt Nam đã vùi dập Bầy hổ non (biệt danh của U23 Malaysia)," trang Goal phiên bản tiếng Malaysia đã chua chát giật tít như vậy để nói về trận thua thảm của đội nhà.

Sau trận thua thảm này, truyền thông Malaysia cũng lo ngại về khả năng đi tiếp của đội nhà, bởi U23 Malaysia chỉ có thể đi tiếp nếu giành chiến thắng trong cuộc đối đầu trực tiếp trước đối thủ U23 Thái Lan.

Ở bảng B môn bóng đá nam SEA Games 28, sau lượt trận đêm qua, U23 Việt Nam đang dẫn đầu với 6 điểm, bằng điểm với U23 Thái Lan nhưng có hiệu số bàn thắng bại tốt hơn. Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về U23 Lào, U23 Malaysia (cùng có 3 điểm), U23 Timor Leste và U23 Brunei (cùng chưa có điểm nào).

Đây là thất bại lớn thứ hai trong lịch sử SEA Games của Malaysia. Thất bại tồi tệ nhất của Malaysia là trận thua Indonesia 0-6 vào năm 1999./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục