TTXVN trao tặng nhà tình nghĩa cho nạn nhân da cam

Thông tấn xã Việt Nam trao nhà tình nghĩa cho nạn nhân da cam

Ngày 7/8, TTXVN và các cơ quan của huyện Hiệp Hòa và tỉnh Bắc Giang tổ chức lễ khánh thành, trao nhà tình nghĩa cho chị Hoàng Thị Uyên, nạn nhân chất độc da cam.
Thông tấn xã Việt Nam trao nhà tình nghĩa cho nạn nhân da cam ảnh 1Tặng quà cho cho chị Hoàng Thị Uyên tại lễ động thổ xây dựng căn nhà. (Ảnh: Đồng Thúy/TTXVN)

Ngày 7/8, Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Hiệp Hòa, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Bắc Giang, tổ chức lễ khánh thành và trao nhà tình nghĩa tặng nạn nhân chất độc da cam/dioxin của tỉnh Bắc Giang là chị Hoàng Thị Uyên ở xóm Gia Cao, thôn Cẩm Trang, xã Mai Trung, huyện Hiệp Hòa.

Ngôi nhà được Quỹ "Vì nỗi đau da cam," Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh của TTXVN tài trợ 30 triệu đồng; đã hoàn thành sau gần 3 tháng thi công.

Chị Hoàng Thị Uyên bị nhiễm chất độc da cam, sức khỏe yếu, thường xuyên bị bệnh tật, di chuyển rất khó khăn. Trước đây, chị phải sống trong căn nhà xập xệ, dột nát, cuộc sống còn nhiều khó khăn.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Thế Sơn, Giám đốc Nhà xuất bản Thông tấn, kiêm Chủ tịch Quỹ "Vì nỗi đau da cam" của TTXVN nhấn mạnh, với vai trò là cơ quan thông tin chính thức của Đảng, Nhà nước, bên cạnh việc hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, TTXVN luôn chú trọng tới các hoạt động vì cộng đồng, trong đó đặc biệt hướng tới các nạn nhân da cam/dioxin.

Nhằm tạo cầu nối liên lạc, kêu gọi sự ủng hộ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước chia sẻ nỗi đau với các nạn nhân bị ảnh hưởng chất độc da cam/dioxin, năm 2006 TTXVN đã quyết định thành lập Quỹ "Vì nỗi đau da cam" của TTXVN.

Thời gian qua, Quỹ đã tổ chức nhiều hoạt động quyên góp, ủng hộ, trao quà tới các nạn nhân chất độc da cam trên cả nước với tổng trị giá hơn 5 tỷ đồng, góp phần cùng toàn xã hội chung tay xoa dịu nỗi đau da cam.

Ông Nguyễn Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mai Trung nhấn mạnh, món quà của TTXVN dành cho gia đình chị Hoàng Thị Uyên có ý nghĩa tinh thần vô cùng lớn, góp phần động viên, giúp đỡ nạn nhân da cam của địa phương có thêm nghị lực vượt qua khó khăn trong cuộc sống.

Về phần mình, chị Uyên đã xúc động cảm ơn trước sự quan tâm, giúp đỡ của TTXVN và Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin của tỉnh và huyện./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục