Tử hình kẻ ghen tuông vô cớ rồi giết vợ dã man

Tòa phúc thẩm Tòa án Nhân dân Tối cao tại Thành phố Hồ Chí Minh đã giữ nguyên mức án tử hình đối với bị cáo Nguyễn Văn Tiếp.
Ngày 25/7, Tòa phúc thẩm Tòa án Nhân dân Tối cao tại Thành phố Hồ Chí Minh đã bác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt đồng thời giữ nguyên mức án tử hình đối với bị cáo Nguyễn Văn Tiếp (SN 1962, quê Long An) về tội “giết người."

Theo án sơ thẩm, Tiếp cùng vợ là chị Nguyễn Thị Ngọc Hà làm nghề bán vé số và có với nhau 6 người con. Do nghi ngờ vợ không chung tình nên Tiếp thường xuyên đánh đập vợ.

Ngày 10/2, Tiếp mài dao định chém chị Hà nhưng chị Hà phát hiện nên qua nhà con ngủ. Tiếp gọi điện nhưng chị không bốc máy. Nghi ngờ vợ có quan hệ bất chính người đàn ông khác nên Tiếp đã chuẩn bị sẵn hung khí để gây án.

Đến sáng hôm sau khi chị Hà về nhà, Tiếp núp trong vách nhà và dùng gậy, búa đánh chết vợ. Gây án xong, Tiếp bế xác vợ lên giường ngủ rồi uống 100 viên thuốc tây tự sát nhưng người nhà phát hiện đã đưa Tiếp đi cấp cứu.

Nhận thấy hành vi của Nguyễn Văn Tiếp là quá tàn ác, dã man nên Tòa án Nhân dân tỉnh Long Án trong phiên xét xử sơ thẩm đã tuyên y mức án tử hình. Ngay sau đó cho rằng đã mất mẹ và không muốn mất thâm cha nên các con của Tiếp đã kháng cáo xin tòa giảm nhẹ hình phạt cho Tiếp./.

Trần Tình (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục