Tưng bừng đón Xuân nơi địa đầu cực Bắc Tổ quốc

Giao thừa năm nay nơi địa đầu cực Bắc của Tổ quốc cái rét như đậm hơn mọi năm nhưng lòng người thì vẫn ấm áp, ngập tràn niềm vui.
Xuân mới Quý Tỵ đã về mang theo cái giá lạnh của mùa Đông, thời khắc đón chào năm mới 2013 đã đến gần, năm cũ sắp qua.

Giao thừa năm nay nơi địa đầu biên giới cực Bắc của Tổ quốc cái rét như đậm hơn mọi năm, nhưng cái rét đã không làm ảnh hưởng đến nhân dân các dân tộc nơi đây mà chỉ làm hồng thêm trên những khuôn mặt của các chàng trai, cô gái đang hăng say, gấp rút lao động, học tập, phấn đấu hoàn thành những công cuộc cuối cùng của mục tiêu đặt ra cho năm kế hoạch 2012.

Nhìn lại năm 2012, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Hà Giang đã vượt qua mọi khó khăn của một tỉnh nghèo nhất cả nước, Hà Giang đã hoàn thành thắng lợi mục tiêu kế hoạch đặt ra. Nền kinh tế phát triển khá bền vững; vai trò lãnh đạo, uy tín của Đảng, chính quyền và cả hệ thống chính trị được tăng cường, củng cố và nâng cao; đường biên, mốc giới, an ninh trật tự được đảm bảo, giữ vững; đời sống nhân dân các dân tộc không ngừng được cải thiện, nâng lên... Đây chính là những niềm vui, những món quà nồng ấm, ý nghĩa của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Hà Giang khi bước sang năm mới 2013.

Trên khắp các triền đồi, núi của Cao nguyên đá Đồng Văn, hoa đào, hoa mận đã nở rộ báo hiệu mùa xuân mới đã về. Các gia đình người Mông, Tày, Dao, Lô Lô, Pu Péo, La Chí, Pà Thẻn... ở 11 huyện, thành phố của Hà Giang cũng đã chuẩn bị xong các công việc chính như dọn dẹp nhà cửa, nấu rượu, mổ lợn, gà, gói bánh... để đón Tết Nguyên đán.

Các cán bộ, chiến sỹ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Công an tỉnh lại thêm một cái Tết xa gia đình để thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, gìn giữ từng tấc đấc thiêng liêng của Tổ quốc.

Thành phố Hà Giang - trung tâm chính trị, kinh tế, xã hội của tỉnh, màu đỏ của Cờ Tổ quốc và sắc hoa ngập tràn trên các đường phố. Tất cả các hộ gia đình đều trang trí đèn lồng, hoa, cây cảnh tạo nên một không khí sôi động đón Tết. Tại Quảng trường 26/3, hoa đã được kết thành những tấm pa nô lớn để chào mừng năm mới.

Những năm trước, nơi đây là nơi bắn pháo hoa, song năm nay tỉnh Hà Giang đã thực hiện không bắn pháo hoa trong dịp Tết Nguyên đán Quý Tỵ trên toàn tỉnh để dành toàn bộ số tiền này góp phần hỗ trợ hàng ngàn hộ nghèo trong tỉnh có điều kiện đón Tết, vui Xuân. Tại Bảo tàng tỉnh Hà Giang, Hội hoa xuân, Hội Sinh vật cảnhễuân 2013, đông đảo cán bộ, nhân dân các dân tộc thành phố Hà Giang đến chiêm ngưỡng các bức ảnh thời sự, nghệ thuật; chiêm nguỡng các thế dáng độc đáo, những canh cảnh quý hiếm do bàn tay của các nghệ nhân tạo nên.

Tại 4 huyện trên Cao nguyên đá Đồng Văn, hay 2 huyện vùng cao núi đất phía Tây của tỉnh là Hoàng Su Phì, Xín Mần; những huyện vùng trọng điểm phát triển kinh tế của tỉnh là Bắc Quang, Quang Bình, Vị Xuyên, Bắc Mê... Dù thời tiết khá lạnh, song cấp ủy, chính quyền các địa phương đã tổ chức rất nhiều hoạt động và hoạt động văn hóa văn nghệ như: Lễ hội nhảy lửa của người Pả Thẻn; các hoạt động văn hóa văn nghệ quần chúng, hái hoa dân chủ; giao lưu văn nghệ Tết vì người nghèo... tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, thu hút đông đảo nhân dân tham gia, tạo không khí vui tươi, phấn khời đón Xuân mới.

Lũng Cú, huyện Đồng Văn (Hà Giang) ngày cuối năm trong cái lạnh cắt da đặc trưng của vùng cực Bắc Tổ quốc, song trên mỗi triền núi, con đường, cờ Tổ quốc tung bay trên khắp các bản làng. Tại thôn Lô Lô Chải, xã Lũng Cú, nơi đây có 79 hộ đồng bào dân tộc Mông, Lô Lô sinh sống, những năm trước đây tỷ lệ hộ nghèo ở đây chiếm trên 75%.

Được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, các chương trình 134, 135 của Chính phủ, bộ mặt thôn Lô Lô Chải đã thay đổi hẳn. 100% các hộ gia đình đã có nhà ở ổn định, nhà nào cũng có bể nước; mỗi gia đình đều có một vài con bò. Ngô giống mới cho năng suất cao vàng rực treo đầy trên những gác bếp. No ấm đã về, đời sống văn hóa của đồng bào Mông, Lô Lô ở đây từng bước đã được cải thiện. Không chỉ có niềm vui đón xuân mới, bà con trong bản Lô Lô Chải còn mừng vui hơn bản mình là một trong những bản làng văn hóa, là điểm cho mỗi du khách đến thăm quan khi đến thăm Cao nguyên đá Đồng Văn.

Tết đến, Xuân về, người người nô nức mua sắm, nhà nào náo nức chuẩn bị đón Xuân mới, nhưng ở nơi địa đầu của Tổ quốc, các cán bộ, chiến sỹ Biên phòng Hà Giang vẫn đang vững chắc tay súng bảo vệ biên cương đất nước để người dân được đón Tết bình yên. Đồn trưởng Đồn Biên phòng Lũng Cú (huyện Đồng Văn) Nguyễn Hải Lý cho biết cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Lũng Cú đã sẵn sàng đón giây phút giao thừa, đón chào năm mới. Mặc dù thời tiết giá lạnh của nơi địa đầu Tổ quốc, song cán bộ, chiến sỹ nơi đây vẫn chia ca trực 24/24 giờ để đảm bảo hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Ban Chỉ huy Đồn luôn động viên và tạo mọi điều kiện để các cán bộ, chiến sỹ đón Tết vui tươi, tiết kiệm và lành mạnh, với tinh thần "vui Xuân mới không quên nhiệm vụ"; "Quân số trực phải luôn đảm bảo đúng quy định, nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biên giới luôn được đặt lên hàng đầu; vui Xuân - đón Tết phải gắn với việc động viên, giúp đỡ, chăm lo đời sống của bà con các dân tộc trên địa bàn Đồn đóng quân, cùng bà con các dân tộc đón một cái Tết thật đầm ấm và ý nghĩa.

Không chỉ ở Đồn Biên phòng Lũng Cú, mà 11 đồn Biên phòng trên địa bàn tỉnh Hà Giang, giờ khắc giao thừa đã đến gần, cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Biên phòng cũng như các lực lượng vũ trang trên địa bàn Hà Giang đều chuẩn bị đầy đủ để đón Xuân và ở tất cả các tổ, đội công tác vẫn đang cần mẫn làm nhiệm vụ. Dãy núi Tây Côn Lĩnh hiên ngang trùng điệp. Những cánh hoa đào đua nhau khoe sắc.

Phiên chợ cuối năm Đồng Văn sặc sỡ nhiều màu. Những khuôn mặt rạng ngời của nhân dân các dân tộc Hà Giang vui mừng cùng những thành quả đã đạt được sẽ là lộc Xuân đẹp nhất, là hành trang để Hà Giang tự tin bước vào năm mới Quý Tỵ 2013. Một mùa xuân mới đang về nơi vùng cao cực Bắc địa đầu của Tổ quốc./.

Minh Tâm (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục