Tưng bừng rộn rã đón 2013

Cả nước tưng bừng rộn rã đón chào năm mới 2013

Dù thời tiết Hà Nội giá lạnh nhưng không khí đón Năm Mới vẫn tưng bừng khắp nẻo. Tại TPHCM,  người xe và các tụ điểm đều nườm nượp..
Dù trong giá lạnh của miền Bắc hay cái nóng bức của miền Nam, không khí chào đón Năm Mới 2013 trên khắp cả nước vẫn tưng bừng náo nhiệt và mang sự lạc quan về một tương lai tươi sáng. Hà Nội hân hoan rộn rã Những ngày cuối năm, mặc dù thời tiết giá lạnh nhưng khắp nẻo đường Hà Nội, từ mỗi ngôi nhà, góc phố đến các tụ điểm văn hóa vẫn tưng bừng không khí đón chào năm mới 2013. Trong mỗi gia đình, các thành viên quần tụ bên mâm cơm ấm cúng, ôn lại những việc đã làm trong năm qua và chuẩn bị công việc cho năm mới. Những khu vui chơi, giải trí luôn sôi động các hoạt động văn hóa, thể thao tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho người dân. Những trung tâm thương mại, siêu thị cũng tấp nập người đến vui chơi, mua sắm. Tất cả hòa thành âm hưởng rộn rã, sôi động nhưng cũng không kém phần ngọt ngào, sâu lắng mang đậm truyền thống của người Hà Nội. Nhưng có lẽ người dân cảm nhận được không khí năm mới rõ rệt nhất là sự tưng bừng, rực rỡ của những tuyến phố chăng đầy cờ, đèn, hoa. Khắp những trục trung tâm như Nguyễn Chí Thanh, Kim Mã, Điện Biên Phủ, Hùng Vương, Đại Cồ Việt, Đinh Tiên Hoàng, Lê Thái Tổ… trang hoàng rực rỡ với những cụm pano, cổng chào, các băng rôn, cờ nheo, cờ dây, mô hình mỹ thuật hoa sắp đặt đủ sắc màu, tạo không khí vui tươi, khơi dậy hào khí Thăng Long - Hà Nội, Thủ đô ngàn năm văn hiến. Hồ Hoàn Kiếm suốt mấy ngày nay rộn ràng không khí lễ hội, bởi khu vực trung tâm này luôn là nơi diễn ra các hoạt động văn hóa, thể thao với các loại hình nghệ thuật tao nhã, thanh lịch, hòa quyện giữa cổ truyền và hiện đại, đậm bản sắc văn hóa Thăng Long-Hà Nội. Diễn ra trong suốt 3 ngày lễ, từ 30/12 đến hết 1/1, quảng trường tượng đài Lý Thái Tổ, nhà Bát giác, sân khấu Phú Gia quy tụ các màn múa trống hội, múa rồng, lân, các điệu múa cổ, nghệ thuật truyền thống (ca trù, xẩm, hát dân gian…), hài kịch, xiếc, các trò chơi dân gian (cà kheo, nhảy dây, vật, xiếc đường phố…), văn nghệ quần chúng, ca múa nhạc tổng hợp. Bên cạnh đó là chương trình thể thao như cờ tướng, cờ người, đồng diễn thể thao của người cao tuổi, trưng bày triển lãm nghệ thuật gốm, sơn mài, giới thiệu làng nghề mây tre đan, đục gỗ…. Chính vì vậy, khu vực hồ Hoàn Kiếm thu hút đông đảo khách du lịch và người dân Thủ đô đến vui chơi, thưởng thức các chương trình nghệ thuật. Còn những diễn viên, đạo diễn, người thực hiện chương trình luôn dồn hết tâm huyết, mong muốn mang đến công chúng những tiết mục hay, hấp dẫn. Là đơn vị thực hiện điệu múa cổ tại Sân khấu tượng đài Lý Thái Tổ trong ngày 31/12, ông Đinh Quang Luận, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Việt Hưng, quận Long Biên chia sẻ: “Với điệu múa Giảo Long, chúng tôi muốn giới thiệu điệu múa truyền thống của làng Lệ Mật đến với nhân dân Thủ đô nhân dịp đầu năm mới. Điệu múa này cũng gắn với tích hình thành Thập tam trại xung quanh hồ Tây của Thăng Long xưa. Việc lập nên Thập tam trại cũng chính là công ơn của Thành Hoàng làng Lệ Mật.” Ngoài khu vực hồ Hoàn Kiếm, các điểm tham quan, vui chơi giải trí khác tại Hà Nội luôn đông vui, nhộn nhịp du khách. Đó là khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Công viên Hồ Tây, Công viên Thống Nhất, Công viên Thủ Lệ, xa hơn nữa là Thiên đường Bảo Sơn, làng gốm cổ Bát Tràng… Ngoài việc trang trí tạo ấn tượng cho du khách, nhiều nơi còn tổ chức các hoạt động nghệ thuật, vui chơi giải trí tạo không khí vui tươi, phấn khởi. Trong số những người đến vui chơi, có một lượng không nhỏ khách các tỉnh bởi dịp này là thời điểm phù hợp để người dân về Hà Nội tham quan, tìm hiểu Thủ đô.
Cả nước tưng bừng rộn rã đón chào năm mới 2013 ảnh 1
Cùng với nhu cầu vui chơi giải trí, nhu cầu mua sắm trong những ngày nghỉ dịp đầu năm mới cũng tăng cao không kém. Các trung tâm thương mại, siêu thị, các điểm mua sắm đều được trang trí rực rỡ với các loại băng rôn, khẩu hiệu, đèn, hoa, sắp đặt các mô hình…cháo đón khách. Bên cạnh đó, việc dự trữ hàng hóa phục vụ kỳ nghỉ Tết dương lịch được các đơn vị chuẩn bị cả tháng trước nhằm đáp ứng đầy đủ nhu cầu tiêu dùng của người dân. Trong những ngày qua, lượng người đổ về các trung tâm mua sắm khá đông, cao hơn nhiều so với trước đó. Điển hình như: Vincom, Parkson, Kengnam, Grand Plaza, Big C, Fivimart, Intimex, Hapro. Tại Siêu thị Big C Thăng Long, các khu vực thời trang, hóa mỹ phẩm, đồ gia dụng, đặc biệt là khu thực phẩm luôn chật cứng người. Dịp này, Big C Thăng Long áp dụng nhiều chương trình khuyến mại nên đây cũng là dịp mọi người tranh thủ đi mua hàng giá rẻ, chất lượng tốt. Hòa trong dòng người ấy, chị Trần Việt Hà, nhà ở đường Nguyễn Khánh Toàn, quận Cầu Giấy cho biết: “Tôi có thói quen trong dịp nghỉ thường đưa cả gia đình đi siêu thị, vừa mua sắm, vừa vui chơi. Bởi nơi này khép kín các dịch vụ từ mua sắm, ăn uống, khu vui chơi trẻ em nên rất tiện lợi.” Sau những ngày nghỉ, người dân Thủ đô sẽ trở lại cuộc sống thường nhật với những lo toan bộn bề, nhưng dấu ấn của thời khắc chuyển giao năm mới sẽ là động lực, niềm tin để mỗi người vượt qua với nhiều kỳ vọng mới. Thành phố mang tên Bác nườm nượp đông vui Trước thềm năm mới 2013, không khí khu vực trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh - một trong những đô thị lớn nhất của cả nước, tưng bừng rộn rã. Khắp phố phường tấp nập, đông nghịt người, xe. Tại các cửa hàng, trung tâm mua sắm thành phố như Diamond Plaza, Vincom Centre, Sài Gòn Square… trở nên nhộn nhịp với những gương mặt phấn khởi ngập tràn niềm vui đón chờ năm mới đến. Các tuyến đường trung tâm như: Đồng Khởi, Lê Lợi, Nguyễn Huệ, Lê Duẩn… lung linh, lộng lẫy bởi những mô hình trang trí cách điệu hình chiếc nón lá duyên dáng Việt Nam và rực sắc vàng, sắc đỏ, sắc hồng của những bông hoa mai, hoa đào, hoa sen, hoa hướng dương… được kết từ hàng triệu bóng đèn led rực rỡ, phần nào làm tăng thêm sự phấn khích, hồ hởi cho người dân thành phố trong thời khắc chuyển giao này.
Cả nước tưng bừng rộn rã đón chào năm mới 2013 ảnh 2
Điểm “khai pháo” không khí sôi động và trẻ trung của giới trẻ chính là khu vực Nhà Văn hóa Thanh niên, quận 1. Vốn dĩ đã quen với không khí sôi nổi và là nơi hội họp, sinh hoạt của đông đảo giới trẻ thành phố, nhưng trước khoảnh khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, sự hưng phấn của giới trẻ như được tiếp thêm lửa cuồng nhiệt trong chương trình “Lễ hội chào năm mới 2013” diễn ra tại đây. Tất cả như đắm mình vào những giai điệu réo rắt, ngân vang qua các ca khúc mừng năm mới. Bạn Ngô Tường Vy, 23 tuổi, ngụ tại Bình Thạnh, hạnh phúc với việc đã tìm được việc làm ưng ý và hồ hởi cho biết sẽ cố gắng rèn luyện để năm mới sẽ đạt được những kết quả tốt hơn trong ngành thiết kế mà mình theo đuổi. Khu vực Công viên 23/9, rất nhiều người dân đã tập trung từ chiều, sớm chọn cho mình vị trí đẹp để thưởng thức chương trình nghệ thuật đặc biệt “Lễ hội chào năm mới 2013” và đón mừng năm mới đến. Nhiều chương trình văn nghệ, triển lãm ảnh hoạt động của thành phố năm 2012, các gian hàng trò chơi dân gian, viết thư pháp, khu ẩm thực… được người dân thành phố hưởng ứng nồng nhiệt.
Cả nước tưng bừng rộn rã đón chào năm mới 2013 ảnh 3
Không chỉ có người Việt đón chào năm mới, những du khách thập phương cũng hòa mình vào dòng không khí tưng bừng, náo nức đang bao trùm cả thành phố. Tại khu phố “Tây balô” - các tuyến đường Phạm Ngũ Lão, Đề Thám, Bùi Viện… các hàng quán, bar, cửa hàng thời trang tấp nập người qua lại. Từng nhóm bạn bè, đồng nghiệp, gia đình, không phân biệt màu da, tuổi tác, đến từ đâu, đã tụ tập tại các hàng ăn, quán bar cùng nhau gặp gỡ, chia sẻ niềm vui, cùng nâng ly chúc mừng năm mới đang đến. Và cũng trong khoảng thời gian đầm ấm, thân thiện này, phố phường rộn rã những câu “Happy New Year,” “Chúc mừng năm mới.” Khi thời khắc giao thừa đã đến gần, dòng người đổ dồn về khu vực trung tâm thành phố trên các tuyến đường: Đại lộ Nguyễn Huệ, Lê Lợi và Đồng Khởi, tiến về các điểm tổ chức đón chào năm mới. Giao thừa năm nay, thành phố tổ chức các chương trình biểu diễn văn nghệ quần chúng tại Trung tâm Văn hóa quận 12; Khu Tưởng niệm Liệt sĩ Ngã Ba Giồng (huyện Hóc Môn); Đền Tưởng niệm Liệt sĩ Bến Dược (huyện Củ Chi); Thị trấn Cần Thạnh (huyện Cần Giờ); Khu Công nghiệp Vĩnh Lộc (quận Bình Tân)… Vào đúng thời điểm giao thừa, thành phố tổ chức 2 điểm bắn pháo hoa tầm thấp với những màn pháo hoa đặc sắc tại Cửa hầm sông Sài Gòn, quận 2 và Công viên Văn hóa Đầm Sen, quận 11 trong thời gian 15 phút. Trong niềm vui hân hoan đón mừng năm mới, mừng Xuân Quý Tỵ 2013, người dân Thành phố Hồ Chí Minh luôn tự hào, phấn khởi với những thành tựu to lớn trong quá trình xây dựng và phát triển kinh tế-xã hội; ngày càng khẳng định rõ nét là một đô thị đặc biệt, trung tâm về nhiều mặt, có vị trí chính trị quan trọng của cả nước; là đầu mối giao lưu và hội nhập quốc tế, có sức lan tỏa lớn của Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, đang làm hết sức mình cùng cả nước, vì cả nước góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc./.
(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục