Tuổi thơ thêm sinh động nhờ những người bạn mèo

Mèo đã đi vào đời sống của trẻ thơ như người bạn thân thương, nhiều bé, khi phát âm còn chưa tròn tiếng cũng đã ê..a… câu hát về mèo.
Trẻ yêu mèo không chỉ vì chúng được ôm ấp, vuốt ve con vật bé nhỏ đó mà còn bởi, hơn hết thảy các con vật, mèo là người bạn thân của trẻ thơ qua các ca khúc và những bộ phim hoạt hình.

Nhỏ xíu đã thuộc bài hát về mèo

Ai đã có tuổi thơ cũng sẽ không quên những bài hát đầu đời được bà, mẹ hay cô giáo dạy, đó là những ca khúc về các con vật dễ thương, trong đó có con mèo.

Đến nay, nhiều trẻ em Việt Nam, khi phát âm còn chưa tròn tiếng cũng đã ê..a… câu hát “Meo meo meo rửa mặt như mèo, xấu xấu lắm chẳng được mẹ yêu…” (bài hát “Rửa mặt như mèo” của nhạc sỹ Hàn Ngọc Bích).  

Đến khi trẻ lớn thêm một chút, các bé có thể thuộc được bài hát “dài hơi” hơn như bài “Mèo con đi học” của nhạc sỹ Hoàng Lân, “Vì sao con mèo rửa mặt” của nhạc sỹ Hoàng Long, hay bài “Con mèo trèo cây cau” của nhạc sỹ Lê Thương…

Mèo trong các ca khúc dành cho trẻ lúc thì ngộ nghĩnh, láu táu như  “khăn mặt đâu mà ngồi liếm láp, đau mắt rồi lại khóc meo meo,” có lúc lại đáng chê trách như “mèo ta buồn bực mai phải đến trường, liền kiếm cớ luôn rằng ‘cái đuôi tôi ốm’,” cũng có khi con vật lại hiện ra đáng thương như “con mèo trèo lấm hết chân tay…”

Đến bất cứ nhà ai có trẻ, khi khách được nghe những giọng thơ ngây, trong trẻo của chúng cất lên tiếng hát véo von thì thể nào họ cũng sẽ bắt gặp lời hát về chú mèo.

Cháu Nhật Anh ở Cát Linh, Hà Nội, chưa tròn hai tuổi, nói còn ngọng ngịu nhưng cũng đưa đôi bàn tay mũm mĩm lên lau lau mặt rồi lắc lư người, hát “meo, meo, meo…”

Chị Nguyệt, mẹ cháu Nhật Anh cho biết, bé rất chăm chú xem đĩa nhạc thiếu nhi, mỗi khi hát đến bài “Rửa mặt như mèo,” Nhật Anh thường có động tác bắt chước. Tuy nhà chị không nuôi mèo nhưng lần nào chỉ tranh con vật này cho Nhật Anh xem là cháu lại đưa tay lên vuốt mặt và miệng hát “meo meo…”

Lớn hơn Nhật Anh, cháu Thu An, lên bốn tuổi ở Đê La Thành, Hà Nội vừa mằm lăn dưới nền nhà làm giả động tác của con mèo bị ngã vừa hát “Kìa con mèo kêu meo meo, con mèo trèo ngã lăn queo…” (bài hát “Thương con mèo”). Thu An cho biết, cháu rất thích mèo nên thích luôn bài hát về con vật dễ thương này.

“Bài hát nào về con mèo cháu cũng thuộc hết,” bé An hãnh diện khoe.

Còn bé Phương Linh, bốn tuổi, ở Nguyễn Trãi, Hà Nội lại tỏ ra “người lớn” khi bé không chỉ thích hát mà còn nhận xét con mèo lười trong bài hát “Mèo con đi học.”

“Con mèo lười mới nói dối, đó là con mèo hư. Linh đi học đều, không lười như con mèo, Linh không nói dối,” Phương Linh nói.

Mèo hoạt hình, người bạn tâm giao

Nhiều trẻ em dù chưa một lần được tiếp cận trực tiếp với con mèo nhưng chúng vẫn nhớ như in từng hình ảnh và tính cách của các chú mèo trong những thước phim hoạt hình. Qua đó, mèo trở thành người bạn thân thiết với hầu hết những đứa trẻ.

Mèo Felix với bộ lông đen, đôi mắt sáng và nụ cười đáng yêu, mèo Garfield lại mập ú, lười biếng nhưng đầy hài hước, mèo Tom thì ngờ nghệch, lúc nào cũng chăm chăm rượt đổi chuột Jerry để rồi phải chịu hậu quả “gậy ông đập lưng ông,” trái lại, mèo rôbốt Đôrêmon lại tốt bụng và có khả năng siêu phàm.

Mỗi khi một trong các nhân vật này xuất hiện trên màn hình đều mang đến tiếng cười nắc nẻ cho các bé.

“Lần nào cu Bin nhà mình khóc hờn, dỗ không được mình chỉ cần mở hoạt hình Tom và Jerry thì y ngay rằng nó bặt luôn tiếng khóc,” chị Lê ở Mai Anh Tuấn, Hà Nội tâm sự.

Cũng say mê các chú mèo ngộ nghĩnh, bé Hải ở Phương Mai, Hà Nội khoe: “Ở nhà em có nhiều đĩa hoạt hình Đôrêmon vì em thích nhất nhân vật này, nó vừa thông minh, nhân hậu lại có nhiều bảo bối nữa.”

Không chỉ yêu mến Đôrêmon, bé Hải còn ít nhiều chịu ảnh hưởng những tính cách tốt đẹp của nhân vật này.

Chị Hoa, mẹ em kể rằng, Hải thích mặc những áo chui có túi trước bụng giống cái túi của Đôrêmon. Dù mới sáu tuổi nhưng Hải đã biết bênh vực và nhường nhịn bạn bè. Có lần bé Vy ở cạnh nhà bị người anh tranh đồ chơi ở ngoài cổng, bé khóc ầm ĩ, Hải đã chạy đến móc từ tùi áo rét của mình lấy ra chiếc kẹo mút dỗ dành Vy.

“Những người bạn mèo đã làm cho tuổi thơ con tôi sinh động hơn,” chị Hoa chia sẻ./.

Thiên Linh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục