Tuyển Pháp vào vòng 1/8: Điều tuyệt vời dành cho phút cuối

Một lần nữa người Pháp lại để dành điều tuyệt nhất cho phút cuối khi Griezmann (90) và Payet (90+5) giải cứu họ trước một Albania phòng ngự quả cảm và cực kỳ kiên cường.
Tuyển Pháp vào vòng 1/8: Điều tuyệt vời dành cho phút cuối ảnh 1Griezmann kéo Pháp vào vòng 1/8. (Nguồn: Getty Images)

Một lần nữa người Pháp lại để dành điều tuyệt nhất cho phút cuối khi Griezmann (90) và Payet (90+5) giải cứu họ trước một Albania phòng ngự quả cảm và cực kỳ kiên cường.

Chiến thắng luôn tuyệt vời nhưng chiến thắng "kiểu Pháp" khiến các cổ động viên áo lam hẳn cảm thấy trong niềm vui còn pha lẫn lo âu và bực bội.

Cho tới trước khi Griezmann giải cứu niềm tự hào màu Lam từ ghế dự bị với quả đánh đầu hiểm hóc trước khi Payet chốt hạ, Pháp đã tung ra 15 pha dứt điểm nhưng chẳng lần nào trúng đích.

Albania dựng xe bus 2 tầng ngay từ đầu trận và phòng ngự cực kỳ hiệu quả. Nhưng nếu lấy đó làm lý do cho sự bế tắc của Pháp thì rõ ràng "Gà trống Gaulois" không cho thấy hình bóng của ứng viên vô địch hàng đầu.

Xuyên suốt trận đấu người ta dễ thấy lối chơi tấn công của Pháp vẫn chưa đủ đa dạng, chưa đủ tốc độ và thiếu những ngôi sao tạo khác biệt bằng những pha xử lý cá nhân xuất sắc.

Cả Martial lẫn Coman được huấn luyện viên Didier Deschamps cho đá chính thay Pogba và Griezmann đều chơi khá tệ, đặc biệt là Martial. Mỗi khi Payet, Martial, Coman có bóng thì theo sát họ thường có ít nhất 2 cầu thủ Albania. Và các cầu thủ Pháp đầu hàng!

Suốt hiệp 1, Pháp chỉ trông chờ những quả đá phạt, những đường chuyền hoặc treo bóng của Payet vì Martial và Coman ở hai cánh đã bị Albania vô hiệu hóa. Nhưng trong khi Payet đá phạt và tạt bóng rất tốt thì Giroud lại không thể chuyển hóa những đường kiến tạo của anh thành bàn thắng từ các pha bóng bổng, do bị hậu vệ Albania kèm quá sát.

Hiệp 2, cùng với việc lần lượt thay cả Martial và Coman, huấn luyện viên Deschamps đưa Pogba và Griezmann vào sân. Pháp tấn công đa dạng hơn khi có thêm những cú sút xa. Vấn đề là hiệu quả dứt điểm của các cầu thủ áo lam trận này quá tệ.

Giroud đang được ca ngợi có duyên với 8 bàn/6 trận gần nhất thì trận này dứt điểm 5 lần hỏng đều trượt mục tiêu. Cho tới trước khi Griezmann phá bế tắc thành công với quả đánh đầu mở tỷ số, Pháp dứt điểm 15 lần đều không trúng đích. Một thống kê đáng báo động!

Trận này huấn luyện viên Deschamps để Griezmann, Pogba dự bị. Điều này khiến người hâm mộ ngạc nhiên, nhất là khi họ chứng kiến Martial, Coman tỏ ra bất lực trước bức tường người mà Albania dựng lên sau hiệp 1. Tuy nhiên, không phải tự nhiên Deschamps làm vậy. Và vấn đề không phải do phong độ của hai ngôi sao này như nhiều người nhận định.

Cả Griezmann lẫn Pogba đều đã trải qua mùa giải kéo dài với câu lạc bộ Atletico Madrid (Tây Ban Nha) và Juventus (Italy). Thực sự thì họ rất mệt mỏi nên không thể tỏa sáng như kỳ vọng ở trận ra quân chứ vấn đề hoàn toàn không nằm ở tài năng hay đẳng cấp của họ. Deschamps muốn họ có thêm thời gian nghỉ ngơi vì EURO vẫn còn dài.

So với họ thì Martial và Coman rõ ràng không mất sức nhiều bằng trong mùa giải vừa kết thúc. Đó là nguyên nhân đầu tiên của sự thay đổi. Và nữa, trước khi Pháp đá với Albania thì Thụy Sĩ và Romania lại hòa nhau nên Deschamps có thêm lý do để xếp Pogba, Griezmann dự bị do Pháp đã thắng trận đầu tiên và thậm chí chỉ cần nhì bảng họ cũng đi tiếp.

Và tất nhiên là ông Deschamps cũng tin Martial, Coman đủ khả năng cùng với Giroud, Payet “giải quyết” Albania. Nhưng khi nhận ra họ chơi không tốt thì cựu thủ quân tuyển Pháp đã phản ứng kịp lúc bằng cách đưa Griezmann và Pogba vào sân. Kết quả là Griezmann đã khai thông bế tắc trước khi Payet tung đòn quyết định hạ gục Albania.

Sau hai lượt trận, hiện Pháp đang đứng đầu bảng A với 6 điểm, tiếp đến là Thụy Sĩ 4 điểm, Romania 1 điểm và Albani 0 điểm./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục