U23 Việt Nam không thể gây sốc trước U23 Jordan ở ngày ra quân

U23 Việt Nam đã không tạo ra cú sốc ở ngày ra quân tại vòng chung kết U23 châu Á 2016 khi để thua 1-3 trước đối thủ mạnh U23 Jordan - trận đấu trong khuôn khổ bảng D.
U23 Việt Nam không thể gây sốc trước U23 Jordan ở ngày ra quân ảnh 1U23 Jordan (áo trắng) vượt trội trước U23 Việt Nam. (Nguồn: AFC)

U23 Việt Nam đã không tạo ra cú sốc ở ngày ra quân tại vòng chung kết U23 châu Á 2016 khi để thua 1-3 trước đối thủ mạnh U23 Jordan - trận đấu trong khuôn khổ bảng D.

Baha's Faisal (cú đúp) và Omar Almanasrah đã thay nhau lập công để giúp U23 Jordan vượt lên dẫn 3-0. Phải đến những phút cuối, Duy Mạnh mới mang về bàn thắng danh dự cho U23 Việt Nam.

Với thất bại này, cơ hội để U23 Việt Nam hoàn thành mục tiêu vào tứ kết chưa hết nhưng là rất khó khăn bởi hai đối thủ còn lại là U23 Australia và U23 UAE cũng rất mạnh.

Trong khi đó, với ba điểm giành được ở trận này, U23 Jordan đã có được ưu thế rất lớn trong cuộc đua giành vé đi tiếp tại bảng D.

Bước vào trận đấu này, U23 Jordan đã nhập cuộc rất tự tin và có được thế trận vượt trội cũng như tạo ra được nhiều tình huống nguy hiểm. Tuy nhiên, phải đến phút 39, họ mới có được bàn thắng khai thông bế tắc.

Ahmad Mohammad có pha chọc khe thông minh để tiền đạo Baha' Faisal phá bẫy việt vị, rồi vượt qua thủ môn Phí Minh Long trước khi dứt điểm vào khung thành đã bỏ trống.

Sang hiệp 2, U23 Việt Nam đã thi đấu cố gắng hơn rất nhiều và đã tạo được cơ hội nguy hiểm, đáng chú ý là cú sút đầy quyết đoán của Hồng Duy (người được tung vào sân ở hiệp 2) và pha đệm bóng hụt của Duy Khánh ở các phút 65 và 67.

Tuy nhiên, ngay sau khi bỏ lỡ các cơ hội, U23 Việt Nam đã liên tiếp phải đón nhận hai bàn thua.

Phút 68, Omar Almanasrah tung ra cú sút xa rất căng, bóng vượt qua tầm với của thủ thành Minh Long, đập mép trong xà ngang trước khi vào lưới, nhân đôi cách biệt cho U23 Jordan.

Chỉ đúng ba phút sau, Ahmad Mohmammad thực hiện pha dứt điểm bằng má trong chân trái dội xà ngang khung thành Minh Long, nhưng ngay lập tức Baha' Faisal lao vào bay người đánh đầu tung lưới U23 Việt Nam, gia tăng cách biệt 3-0.

Sau bàn thua thứ ba, U23 Việt Nam vẫn thi đấu rất quyết tâm và gây sức ép nhiều hơn về phía khung thành của Yazeed Abulaila.

Đến phút 84, U23 Việt Nam có cơ hội mang về bàn thắng khi được hưởng quả đá phạt gián tiếp trong vòng cấm, nhưng tiếc là Thanh Bình là dứt điểm đúng vào người một cầu thủ U23 Jordan.

Tuy nhiên, từ tình huống đá phạt góc sau đó, Duy Mạnh đã có pha đệm bóng căng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3 cho U23 Việt Nam. Đây cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu này.

Theo lịch thi đấu, ở lượt trận thứ 2, U23 Việt Nam sẽ đối đầu U23 Australia trong khi U23 Jordan gặp U23 UAE.

U23 Việt Nam: Minh Long, Huỳnh Tấn Tài, Duy Khánh, Tiến Dũng, Thanh Hiền, Hữu Dũng, Xuân Trường, Duy Mạnh, Văn Toàn, Công Phượng, Thanh Bình.

U23 Jordan: Yazeed Abulaila, Ehsan Haddad, Yousef Raed, Amer Abuhudieab, Omar Almanasrah, Ferras Shilbaya, Fadi Awad, Mahmoud Almardi, Rajael Ayed, Baha's Faisal.

Bàn thắng: Baha's Faisal 39, 71, Omar Almanasrah 68 - Duy Mạnh 86./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục