Uruguay-Đức: Thứ hạng nào cũng là vinh dự lớn

Dù đã mất cơ hội vô địch, nhưng cả Uruguay và Đức vẫn sẽ quyết tâm chiến thắng trong trận tranh hạng ba diễn ra vào rạng sáng 11/7.
Dù đã mất cơ hội vô địch, nhưng cả Uruguay và Đức vẫn sẽ quyết tâm giành chiến thắng trong trận tranh hạng ba diễn ra vào rạng sáng 11/7, bởi đó không chỉ là thứ hạng mà còn cả vấn đề danh dự.

Huấn luyện viên Joachim Loew khẳng định, các học trò tuổi trẻ tài cao của ông đã sẵn sàng vào trận với ý chí chiến thắng. "Sự thất vọng còn đó nhưng giờ đây chúng tôi cần xốc lại đội hình một chút," ông nói sau khi Đức để Tây Ban Nha giành mất cơ hội vào chơi trận chung kết với chiến thắng 1-0.

"Tôi chắc chắn chúng tôi sẽ bước vào trận đấu tới với sự tập trung cần thiết. Không nhất thiết phải ủ ê và chúng tôi muốn có một trận cuối cùng hoàn hảo," Loew khẳng định.

Lịch sử không nghiêng về đội bóng từng hai lần vô địch thế giới Uruguay trong các trận tranh hạng ba bởi trong hai lần họ có mặt ở trận đấu này trước đó thì họ thua cả hai, đó là trận gặp Áo năm 1954 và Đức năm 1970.

Trong khi đó, Đức không chỉ hơn Uruguay về số lần vô địch thế giới còn hơn cả đối thủ Nam Mỹ về số lần dự trận tranh hạng ba và hơn cả về thành tích. Đức có bốn lần tham dự trận tranh hạng ba và họ chỉ thua một lần trước Pháp tại World Cup 1958.

Trong trận tranh hạng ba này tiền vệ tấn công Thomas Mueller chắc chắn sẽ có tên trong đội hình xuất phát của Đức trong khi bên phía Uruguay có thể không có ngôi sao sáng nhất Diego Forlan, bởi anh đã bị chấn thương đùi trong trận bán kết gặp Hà Lan.

Dù chưa chắc chắn về cơ hội của mình nhưng tiền đạo nổi bật nhất của Nam Mỹ tại kỳ World Cup năm nay tâm sự anh sẵn sàng chơi trận tranh hạng ba và muốn cùng đội tuyển Uruguay rời khỏi Nam Phi với niềm kiêu hãnh.

"Tôi hy vọng bình phục kịp thời cho trận đấu tới," Forlan nói: "tôi thực sự muốn chơi trận tranh hạng ba. Dù là trận đấu hạng ba nhưng cũng là niềm vinh dự lớn lao cho bất kỳ cầu thủ nào được tham gia."/.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục