Vì sao Arsene Wenger vẫn tin tưởng sử dụng Olivier Giroud?

Trong cả một mùa giải thi đấu trọn vẹn, Olivier Giroud luôn biết cách để tạo thất vọng vào những thời điểm tất cả mong chờ tiền đạo này nhất.
Vì sao Arsene Wenger vẫn tin tưởng sử dụng Olivier Giroud? ảnh 1Giroud nhận thẻ đỏ trong trạn đấu với Dinamo Zagreb. (Nguồn: skysports)

Olivier Giroud có lẽ là cầu thủ gây chia rẽ nhiều cổ động viên Arsenal nhất trong những năm gần đây. Không nhiều người hiểu tại sao "Giáo sư" Arsene Wenger có thể liên tục tin vào tiền đạo người Pháp cho dù Arsenal có thừa tiền để sắm những khẩu pháo hạng nặng trên hàng công.

Trận thua sốc trước Dynamo Zagreb ngay tại lượt đấu đầu tiên ở vòng bảng Champions League đã chỉ ra rõ vấn đề của Giroud, hay rộng hơn chính là vấn đề của Arsenal vào thời điểm hiện tại. Đó là khả năng ổn định, chịu đựng được sức ép. Trung phong người Pháp chỉ mất 40 phút để… bị đuổi ra khỏi sân sau hai thẻ vàng, đồng thời đẩy đồng đội vào tình thế 10 chống 11 ngay trên sân khách. T​ỷ số thua 1-2 vì vậy là điều quá đỗi hợp lý với các "Pháo thủ."

Đây không phải là lần đầu tiên Giroud làm thất vọng các cổ động viên Arsenal kể từ khi cập bến sân Emirates vào mùa Hè 2012. Trong cả một mùa giải thi đấu trọn vẹn, Giroud luôn biết cách để tạo thất vọng vào những thời điểm tất cả mong chờ tiền đạo này nhất, và tỏa sáng cũng vào thời điểm Arsenal cần anh nhất. Một mẫu cầu thủ tương đối kỳ lạ.

Mùa giải năm ngoái, Giroud có... 5 cơ hội ghi bàn trước AS Monaco tại trận lượt đi vòng 1/8 Champions League và không một lần thành công. Arsenal thất bại trước đối thủ yếu nhất mà đội bóng này được gặp tại vòng knock-out Champions League trong nhiều năm trở lại đây. Đáng chú ý hơn, Giroud không để các cổ động viên Arsenal có đủ thời gian để… thất vọng về mình khi ghi bàn liên tục tại Premier League ngay sau khi tịt ngòi tại Champions League.

Các mùa giải trước cũng tương tự, Giroud chấn thương, Giroud tịt ngòi tại Champions League, và đến cuối mùa tiền đạo người Pháp lại làm gần tá bàn thắng vào lưới đối thủ tại Premier League giúp Arsenal “về đích an toàn” tại vị trí thứ 4.

Khi “Pháo thủ” cần một chân sút đủ khả năng để đưa đến vị trí thứ 4, Giroud sẽ xuất hiện. Còn khi cần lọt vào tứ kết Champions League, Giroud sẽ… biến mất.

Lần cuối cùng Arsenal lọt vào tứ kết giải đấu danh giá nhất lục địa già là khi… Nicklas Bendtner lĩnh ấn tiên phong trên hàng công của Pháo thủ. Đến Bendtner còn có thể đưa Arsenal lọt vào tứ kết thì việc hết lần này đến lần khác Pháp thủ phải rời giải theo tư thế ngẩng cao đầu cùng nỗi tiếc nuối Giroud thì chỉ có thể giải thích là do… đen đủi.

Có phần nào Robin Van Persie dường như đã nhận ra điều đó nên… chuồn khỏi Arsenal ngay khi Giroud mới đặt chân tới Emirates? Có thể “thời vận” của Giroud chỉ đủ để đưa Arsenal lọt vào Top 4 Premier League chứ chẳng thể đưa "Pháo thủ" đi xa hơn. Và nếu "Giáo sư" Wenger cứ nhất quyết muốn sử dụng Giroud thay vì mua các họng pháo hạng nặng khác thì tức là Arsenal chỉ muốn… về thứ 4 tại Premier League mà thôi./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục