Vì sao Pedro từ chối Manchester United để đầu quân cho Chelsea?

Manchester United là đội quan tâm đến Pedro trước nhưng cuối cùng Chelsea lại là đội bóng đàm phán thành công với Barcelona trong thương vụ đình đám này.
Pedro đã quyết định đến với Mourinho chứ không phải Louis van Gaal.

Pedro Rodriguez tưởng chừng đã chắc chắn đặt chân đến Old Trafford sau khi giám đốc điều hành Ed Woodward đã trực tiếp tới Nou Camp để đàm phán. Tuy nhiên, ngôi sao người Tây Ban Nha này lại quyết định đầu quân cho Chelsea, đối thủ của Quỷ đỏ.

Điều này khiến nhiều người không khỏi sốc, ​đặc biệt là người hâm mộ Manchester United khi mà mọi chuyện đã thay đổi đến chóng mặt.

Vậy, lý do nào đã khiến Pedro Rodriguez quay lưng với Manchester United để lựa chọn Stamford Bridge là bến đỗ cho hành trình tiếp theo của sự nghiệp.

Manchester United "keo" hơn Chelsea

Manchester United đã theo đuổi Pedro trong suốt thời gian qua. Thậm chí, giám đốc điều hành của Quỷ đỏ là Ed Woodward cũng đã trực tiếp bay sang Catalonia để đàm phán trực tiếp thương vụ này.

Tuy nhiên, theo giới truyền thông, mức giá cao nhất mà Manchester United đồng ý chi ra trong thương vụ này chỉ là 17,8 triệu bảng.

Tất nhiên, mức giá này đã không thể thuyết phục được Barcelona so với số tiền 21,1 triệu bảng (Chelsea sẽ trả trước 19,7 triệu bảng còn 1,4 triệu bảng còn lại sẽ tùy thuộc vào các điều khoản phụ) mà phía Chelsea đưa ra để nhanh chóng kết thúc thương vụ này.

Rõ ràng, Barcelona sẽ chẳng quan tâm đến đội bóng nào chiêu mộ Pedro, bởi với họ đội nào trả giá cao hơn sẽ nhận được sự đồng ý và Quỷ đỏ chỉ còn biết tự trách mình mà thôi.


Chelsea đãi ngộ tốt hơn

Ngoài việc chấp nhận chi ra số tiền lên đến 30 triệu euro, Chelsea còn thể hiện thành ý của mình trong thương vụ này khi chấp nhận trả Pedro mức lương cao hơn rất nhiều với những gì mà anh được hưởng ở Barcelona.

Cụ thể, tại Nou Camp, Pedro nhận 60.000 bảng/tuần. Tuy nhiên, nếu đầu quân cho Chelsea, mức lương của chân sút này sẽ tăng lên 120.000 bảng/tuần và tất nhiên Pedro không lý do gì để từ chối.

"Tấm gương" Victor Valdes và Cesc Fabregas

Victor Valdes, người đồng đội cũ của Pedro tại Barcelona chỉ mới ký hợp đồng với Manchester United nhưng giờ lại đang đếm từng ngày để rời Old Trafford khi bị Louis van Gaal thẳng tay trừng trị.

Trái ngược Valdes, Cesc Fabregas lại đang nhận được sự đãi ngộ rất tốt ở Chelsea. Anh luôn là một trong những sự lựa chọn hàng đầu ở đội hình ra sân của The Blues.

Theo giới truyền thông, cách đây ít ngày, Fabregas đã có cuộc trò chuyện với Pedro và thuyết phục anh đến Chelsea thi đấu thay vì chọn Manchester United làm bến độ mới.

Không chỉ như vậy, cựu cầu thủ Barcelona là Hristo Stoichkov cũng đã từng khuyên nhủ Pedro đừng đến Manchester United bởi Louis van Gaal là một "con người tầm thường."

"Ông ấy chỉ là một kẻ tầm thường. Ông ấy đã hủy hoại Barcelona và bây giờ đến lượt M.U. Những gì Van Gaal đã làm với Victor Valdes cũng đã cho thấy ông ấy là kẻ tồi tệ thế nào. Hy vọng Pedro sẽ nhận lời khuyên của tôi và đừng đến đó."

Vị trí chính thức

Pedro không có được vị trí chính thức và đó là điều mà anh quyết định rời Barcelona sau thời gian dài gắn bó.

Chelsea hiện đang thiếu một cầu thủ chơi tốt ở hành lang cánh phải. Sự có mặt của Pedro sẽ giúp Jose Mourinho giải quyết khó khăn ở vị trí này để tăng cường sức mạnh cho hàng công The Blues.

Ngoài ra, nhờ sự đa năng của mình, Pedro có thể chơi ở cả vị trí hộ công cũng như vị trí tiền đạo nên sẽ được lựa chọn nhiều hơn.

Trong khi đó, nếu đầu quân cho Manchester United, Pedro sẽ phải cạnh tranh vị trí chính thức lớn hơn khi mà anh và Juan Mata hiện đang chơi cùng 1 vị trí.

Ở​ những trận đấu vừa qua, Mata đã chơi khá tốt, khi anh không ít lần tạo ra những cơ hội ăn bàn cho các đồng đội. ​Bản thân huấn luyện viên Louis van Gaal đang rất hài lòng với bộ ba Mata - Depay - Young, hoặc Mata - Januzaj - Depay./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục