Vidal: “Khi Real cảm thấy sợ hãi, trọng tài bắt đầu ‘show’ của ông ta”

Arturo Vidal, cầu thủ bị truất quyền thi đấu trong trận Bayern thua Real Madrid 2-4 ở Bernabeu đã không ngần ngại chỉ trích trọng tài Viktor Kassai sau khi trận đấu kết thúc.
Vidal: “Khi Real cảm thấy sợ hãi, trọng tài bắt đầu ‘show’ của ông ta” ảnh 1Vidal công khai chỉ trích trọng tài Viktor Kassai. (Nguồn: Reuters)

Arturo Vidal, cầu thủ bị truất quyền thi đấu trong trận Bayern thua Real Madrid 2-4 ở Bernabeu đã không ngần ngại chỉ trích trọng tài Viktor Kassai sau khi trận đấu kết thúc.

"Khi Real Madrid cảm thấy sợ hãi, trọng tài bắt đầu 'show' của ông ấy,” Vidal nói với Goal.com. “Khi 2 đội bóng lớn gặp nhau như thế này tại Champions League, vụ ăn cướp kiểu này không thể xảy ra được.”

“Chúng tôi muốn đi tiếp và thấy rất tức giận trong một trận đấu bị ảnh hưởng quá nhiều bởi quyết định bởi trọng tài. Ông ấy mắc nhiều sai lầm và đánh bật chúng tôi khỏi Champions League. Thật quá khó để nuốt trôi thất bại này."

[HLV Carlo Ancelotti đã nói gì sau khi Bayern Munich bị loại?]

Trên trang Squawka, cũng đăng tải khá nhiều các phản ứng từ các cầu thủ nói về trọng tài.

Owen Hargreaves - cựu cầu thủ của Bayerm đặt câu hỏi "Tại sao chúng ta không áp dụng công nghệ vào trong bóng đá? Một trận đấu giữa hai đội bóng tuyệt vời nhưng tiếc thay lại được quyết định bởi trọng tài!"

Vidal: “Khi Real cảm thấy sợ hãi, trọng tài bắt đầu ‘show’ của ông ta” ảnh 2Cận cảnh pha vào bóng của Vidal dẫn đến chiếc thẻ vàng thứ 2, anh đã vào trúng bóng và không chạm đến chân của Asensio (Nguồn: AFP/Getty Images)

Arjen Robben thì cay đắng: "Đây là trận đấu lớn của 2 đội bóng mạnh nhất nhì thế giới, thật thú vị để xem. Nhưng sau đó nó được quyết định bởi những phán quyết của trọng tài!"

"Các trọng tài đã ra nhiều quyết định sai lầm và bạn không thể chơi với 10 người khi gặp Real Madrid được," tiền đạo Robert Lewandowski khẳng định.

Ở trận đấu tại Bernabeu, khi Bayern đang dẫn Real Madrid 2-1, Vidal đã bị trọng tài Kassai rẻ thẻ vàng thứ 2, truyết quyền thi đấu sau khi có tình huống tranh chấp không đáng phải nhận thẻ với Asensio.​

Chơi thiếu người, Bayern đã nỗ lực để bảo toàn kết quả (hòa 3-3 sau hai lượt trận) trong 90 phút chính thức, nhưng không thể duy trì điều đó trong thời gian thi đấu hiệp phụ.

Thậm chí, sai lầm của trọng tài còn khiến đội khách chịu thiệt khi công nhận 2 bàn thắng ở thế việt vị của Ronaldo ở các phút 105 và 110.​

Hai phút sau, Marco Asensio ghi bàn thắng ấn định tỷ số 4-2, qua đó giúp Real Madrid giành vé vào bán kết sau khi đánh bại Bayern với tổng tỷ số 6-3./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục