[Video] Ám ảnh tiếng gọi mẹ của trẻ em Syria sau đợt không kích

Một em bé mặc áo khoác đỏ với gương mặt hoảng sợ xuất hiện và liên tục gọi “Mẹ ơi” trước khi được một thành viên dân quân đưa tới một xe cứu thương dã chiến.

Một đoạn video đã ghi lại được cảnh tượng ám ảnh về hai em bé Syria gào khóc tìm mẹ sau một đợt không kích ở vùng ngoại ô Damascus hôm Chủ Nhật vừa qua (ngày 13/12) khiến 49 người thiệt mạng.

Đoạn phim này đã được Lực lượng dân quân Syria đăng lên Facebook và nhanh chóng thu hút sự chú ý của hàng triệu người.

Trong đoạn phim, những chiếc ôtô cháy rụi cùng gạch ngói vỡ vụn nằm la liệt trên con phố vẫn còn đầy khói, và những đường dây điện bị đứt lủng lẳng phía trên.

Một em bé mặc áo khoác đỏ với gương mặt hoảng sợ xuất hiện và liên tục gọi “Mẹ ơi” trước khi được một thành viên dân quân đưa tới một xe cứu thương dã chiến.

Chỉ vài giây sau, em bé thứ hai, lớn hơn một chút được thấy chạy về phía chiếc xe, gương mặt giàn giụa nước mắt và nói rằng: “Cháu muốn mẹ cháu.”

Hơn 200 người đã bị thương trong các đợt không kích nhắm vào các vùng do quân nổi dậy chiếm đóng ở phía tây thủ đô Damascus.

Cơ quan quan sát Nhân quyền tại Syria cho hay, một số máy bay chiến đấu chưa xác định đã tấn công vào thị trấn Douma, cách Damascus 15km về phía Đông Bắc.

Quân đội Syria cũng đã bắn nhiều tên lửa đất đối đất trúng vào các vùng ven, bao gồm cả phía Đông Ghouta.

Trong số những người thiệt mạng vì không kích có hai trẻ em và một hiệu trưởng trường học./.

[Video] Ám ảnh tiếng gọi mẹ của trẻ em Syria sau đợt không kích ảnh 1Ảnh từ video. (Nguồn: mirror.co.uk)
(Vietnam+)