[Video] Đón Trung thu tại làng làng lồng đèn truyền thống Mật Sơn

Ngoài đèn ông sao truyền thống, người làm nghề ở Mật Sơn còn sáng tạo ra nhiều loại lồng đèn với hình thức đa dạng hơn.

Hàng năm cứ đến dịp tháng 8 âm lịch, làng nghề thủ công truyền thống phố Mật Sơn phường Đông Vệ thành phố Thanh Hóa lại nhộn nhịp với nghề sản xuất đèn ông sao phục vụ cho tết trăng tròn “Rằm tháng Tám.”

Người chẻ nan luồng, buộc khung đèn, căng vải bạt, dán giấy bóng kính lên đèn ông sao, đèn lồng, đèn kéo quân...

Người trang trí hoàn thiện, người bốc hàng đi nhập… tất cả đều tất bật với công việc để kịp giao hàng cho khách đúng hẹn.

Để có được một chiếc đèn Trung thu đẹp, hấp dẫn trẻ thơ đòi hỏi người thợ thủ công phải vô cùng tỉ mỉ, kiên trì từ việc chọn thứ nứa bánh tẻ mắt to, đốt dài vừa dẻo, vừa dai đến khâu chẻ, vót nan, tạo khung, pha mầu...

Từng công đoạn một, dù nhỏ đến đâu cũng đòi hỏi sự tỉ mẩn, kiên trì qua đôi bàn tay khéo léo của người thợ./.

(VNews)