Việt Thắng về T&T Hà Nội với giá 5 tỷ đồng

Với hợp đồng 5 tỷ đồng cho 3 năm(chưa tính lương thưởng), tiền đạo tuyển Việt Nam Nguyễn Việt Thắng sẽ đầu quân cho T&T Hà Nội.
Không dưới 5 tỷ đồng lót tay cho 3 năm hợp đồng (chưa tính lương thưởng), tiền đạo đội tuyển Việt Nam và câu lạc bộ Đồng Tâm Long An Nguyễn Việt Thắng sẽ là người của T&T Hà Nội ở mùa giải tới.

Bản hợp đồng tiền tỷ
 
Thông tin trên được Việt Thắng xác nhận với phóng viên trong buổi chiều qua và thực sự khiến nhiều người bị sốc. Sau vụ chiêu dụ Hồng Sơn (với giá 2 tỷ đồng, cộng thêm 1 tỷ đồng tiền thưởng khi đội bóng thăng hạng V-League) hồi năm 2007, chỉ 1 năm sau, T&T Hà Nội tiếp tục gây choáng làng bóng đá Việt, với chữ ký trị giá 7 tỷ đồng của Công Vinh.
 
Đó là chưa kể đến những bản hợp đồng chưa được tiết lộ với Minh Đức (Becamex Bình Dương), Hồng Minh (SHB Đà Nẵng), Cao Sỹ Cường…

Khi Việt Thắng đến T&T Hà Nội thì chỉ tính riêng bộ đôi tiền đạo đang chơi chính cho đội tuyển Việt Nam ở sân Hàng Đẫy cũng trị giá hơn 12 tỷ đồng.
 
Con số ấy hơn gấp hai lần ngân sách mà Tỉnh ủy Nghệ An chi cho Sông Lam Nghệ An (đội bóng cũ của Công Vinh) hoạt động trong 1 mùa giải và có thể giúp vài ba đội hạng Nhất sống khỏe.
 
Việt Thắng vẫn đang là người của Đồng Tâm Long An (đến trước ngày 30/12/2009). Và theo luật, 6 tháng trước khi mãn hạn hợp đồng, nếu cầu thủ không đạt được thỏa thuận ký tiếp với đội bóng chủ quản thì anh ta có quyền đàm phán (và ký nháy) với câu lạc bộ khác. Thắng “bế” đã làm rất đúng luật. Giữa con số 5 tỷ  đồng(ra T&T Hà Nội) và 3 tỷ đồng (theo đề xuất của Thắng, để… ở lại Đồng Tâm Long An), cho cùng 1 hợp đồng (3 năm) là rất khác nhau. Đó còn chưa kể đến tình huống Việt Thắng sẽ phải cống hiến thêm 2 năm không công (vị chi là 5 năm) cho Đồng Tâm Long An, nếu đạt được thỏa thuận.
 
Nhưng ở tuổi 28, Thắng đã bị cho là quá già để ở lại “Gạch”. Có hẳn 1 sự mào đầu rằng nếu muốn ký tiếp với Đồng Tâm Long An, thì Thắng “bế” phải xuống nước, phải biết điều. Thế nên, việc Việt Thắng chấp nhận xa nhà ít nhất 3 năm nữa không hẳn đã là vì tiền. Thắng bảo, anh muốn chứng minh giá trị thực của mình, muốn có thêm những danh hiệu.... Vậy đó phải là T&T Hà Nội, đội bóng đã và sẽ hứa hẹn như 1 điểm đến lý tưởng của các ngôi sao, cả nội lẫn ngoại binh.
  
Sau Việt Thắng, là Henrique Calisto?
 
Có cả 1 kế hoạch chuẩn bị, mang tầm chiến lược, để T&T Hà Nội bay cao trong những mùa V-League sắp tới. Theo đó, ngoài việc mua về những cầu thủ hàng đầu Việt Nam, thì còn việc sẽ đặt ai vào chiếc ghế “cơ trưởng” nữa. Nếu Hữu Thắng quay lại Nghệ An (hoặc ở lại nhưng chỉ làm trợ lý), thì hẳn khu kỹ thuật sẽ trống. Không ai thích hợp hơn “thuyền trưởng” đội tuyển Việt Nam Henrique Calisto vào thời điểm này, đúng khi T&T Hà Nội đã gần như có được chữ ký của cậu học trò ruột Việt Thắng. Bầu Hiển ít nhiều đã đánh tiếng mời huấn luyện viên người Bồ Đào Nha về huấn luyện đội bóng và khả năng ấy rất dễ xảy ra, khi ông “Tô” sẽ hết hạn hợp đồng với VFF vào tháng 3/2010.
 
Có quá nhiều thuận lợi nếu huấn luyện viên Calisto đồng ý dẫn dắt T&T Hà Nội từ mùa giải năm sau. Đội bóng của bầu Hiển không hề thiếu tiền, để khỏa lấp (thậm chí là còn gia tăng) khoản lương 12.000 USD/tháng, mà ông “Tô” đang nhận của VFF.
 
Về T&T Hà Nội, “thuyền trưởng” người Bồ sẽ được cung cấp đủ những cầu thủ tốt nhất, chứ không “ki-bo” như hồi ông ở “Gạch”. Rất nhiều người trong số đó, đã và vẫn đang là học trò cưng của Henrique Calisto ở đội tuyển Việt Nam. Tất nhiên, ông “Tô” sẽ toàn quyền quyết định chuyên môn, hoạch định các chiến lược phát triển đội bóng. T&T Hà Nội ở ngay giữa Thủ đô và quá tiện cho việc đi lại giữa Việt Nam và Bồ Đào Nha, mua sắm, và cũng đủ lý tưởng nếu Henrique Calisto đi dạo vài vòng phố cổ …
 
2 năm huấn luyện đội tuyển Việt Nam, huấn luyện viên Calisto đã lên đến đỉnh với chức vô địch AFF Suzuki Cup 2008. Trong tiềm thức, thầy “Tô” vẫn chưa muốn dừng lại ở cái “ao làng” Đông Nam Á. Nhưng phàm đã là người rất thực tế, với đầy đủ những trải nghiệm, vị tướng người Bồ hẳn phải biết bóng đá Việt Nam có bao nhiêu “vốn” và đang ở đâu trong làng bóng đá châu lục.
 
Huấn luyện viên Calisto muốn quay lại dẵn dắt câu lạc bộ, với đấu trường V-League quá đỗi quen thuộc. Môi trường ấy cho ông đủ tiền, danh và cả sự khuây khỏa với nghiệp huấn luyện viên. Vậy đó cũng phải là T&T Hà Nội./.
(TT&VH/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục