Vietnam's Got Talent: Sững sờ với màn múa của cô giáo viên mầm non

Đem tới tiết mục nhảy hip-hop với phong cách "rừng rú và lôi cuốn", cô nuôi dạy trẻ 18 tuổi đã khiến cả bốn giám khảo sững người trước vẻ hoang dại khó nghĩ sẽ có ở một giáo viên.
Vietnam's Got Talent: Sững sờ với màn múa của cô giáo viên mầm non ảnh 1Lan Anh và bạn diễn (Ảnh: BHD)

Đem tới tiết mục nhảy hip-hop với phong cách "rừng rú và lôi cuốn", cô giáo viên mầm non 18 tuổi - Lan Anh đã khiến cả bốn giám khảo sững người trước màn trình diễn đậm chất... "hoang dã".

Tập 4 vòng loại sân khấu miền Bắc của Vietnam's Got Talent 2014 đã mang đến những tiết mục náo nhiệt, và không kém phần đặc sắc.

Đó là cô giáo mầm non Nguyễn Lan Anh, dù mới 18 tuổi nhưng với thần thái và khả năng vũ đạo như một vũ công chuyên nghiệp, Lan Anh đã khiến cả bốn vị giám khảo vô cùng sửng sốt.

Đem tới một tiết mục nhảy hiphop đầy bùng nổ, cô giáo mầm non 18 tuổi đã thu hút khán giả bằng tạo hình và động tác di chuyển đầy sức lôi cuốn.

Điểm đặc biệt là đến với Vietnam’s Got Talent 2014, Lan Anh đã nhờ đến sự trợ giúp của một bạn diễn nam có tên Tùng Lâm. Nhưng khi kết thúc phần trình diễn, trước sự thuyết phục của giám khảo Thúy Hạnh, anh chàng bạn diễn này lại quyết định sẽ đồng hành cùng Lan Anh ở các vòng trong.

Tiến ra sân khấu với chiếc mũ phớt che nửa mặt cùng giọng nói rụt rè, nhỏ nhẹ, ban giám khảo lẫn khán giả đều có chút hồ nghi về khả năng hóa thân thành ông hoàng nhạc Pop Michael Jackson của cô bé Hồng Nhung.

Tuy nhiên, ngay ở thời điểm nhạc lên, Hồng Nhung đã hoàn toàn lột xác để hóa thân vào những điệu nhảy đặc trưng của Michael một cách nhuần nhuyễn và thu hút. Vì vậy, bộ tứ quyền lực đã nhất trí trao tấm vé quý giá cho Hồng Nhung.

Mùa thứ 3 chương trình Vietnam’s Got Talent có một sự thay đổi về luật chơi khi cuộc thi mở rộng đến nhiều đối tượng hơn, đặc biệt là những người ngoại quốc đang sinh sống tại Việt Nam. Chính điều này đã thu hút rất nhiều thí sinh người nước ngoài đến đăng ký, David chính là một trong số đó.

Đang công tác ở Đại sứ quán Mỹ, chính niềm đam mê ca hát từ thuở còn bé đã dẫn dắt anh chàng này đến với cuộc thi năm nay. Thể hiện ca khúc R&B do chính mình sáng tác cùng với nam ca sĩ nổi tiếng Akon, David đã chinh phục được các thành viên giám khảo để có tấm vé đi tiếp.

Ngoài ra, giám khảo Hoài Linh còn gửi gắm thêm lời nhắn nhủ về việc David hãy lựa chọn một ca khúc tiếng Việt trong thời gian tới.

Vietnam's Got Talent: Sững sờ với màn múa của cô giáo viên mầm non ảnh 2Thí sinh quốc tịch Mỹ (Ảnh: BHD)

Hay Nguyễn Minh Cường - sinh viên Đại học Văn hóa Hà Nội đem tới cho khán giả một tiết mục mà ít người biết đến là Waacking.

Phần nhạc disco sôi động, dồn dập với tiết tấu nhanh đã được Minh Cường phối hợp ăn ý cùng phần nhảy mạnh mẽ. Kết cấu bài thi chặt chẽ, có nội dung và sử dụng đạo cụ thông minh nên ngay khi Cường hoàn thành bài thi với phần tung giấy trắng xóa sân khấu, khán giả hoan nghênh nhiệt.

Giám khảo Huy Tuấn nhận xét về tiết mục của Minh Cường: “Tiết mục quay tay làm tôi quay cuồng!”. Hoàn toàn thuyết phục các giám khảo, anh đã có 4 sự đồng ý để tiếp tới vòng trong.

Nếu ở các tập trước, khán giả bị ấn tượng bởi cặp đôi Đức Huy – Thục Nhi hay bé Thị Mầu nhí Đức Vĩnh, thì trong tập 4, khán giả lại được gặp gỡ một thí sinh 9 tuổi đầy nội lực với ca khúc “Wrecking Ball” của ca sĩ Milley Cyrus.

Không chỉ vậy, kết thúc tiết mục trình diễn đặc biệt này, ban giám khảo đã “đơ” vài giây vì lời đối đáp có phần tinh nghịch của cô bé 9 tuổi có tên Hải Anh. Thậm chí, giám khảo Huy Tuấn còn đùa thêm - “Lần đầu tiên trong mùa Got Talent, giám khảo Hoài Linh ngồi im và không nói được câu nào!”.

Sau khi lỡ hẹn với sân khấu Vietnam' s Got Talent mùa trước, năm nay, nhóm Gia đình bong bóng đã quay trở lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Với thể loại Parkour yêu cầu người thể hiện phải di chuyển thành thục và mau lẹ thông qua các bước nhảy, nhào lộn … trên các địa hình không bằng phẳng khác nhau, Gia đình bong bóng đã làm khán phòng nóng bừng và sôi động.

Các động tác đồng đều, nhiều các màn nhào lộn tưng bừng đã giành được 4 sự đồng ý các giám khảo trong sự reo hò, cỗ vũ nhiệt tình của khán giả.

Ngoài ra, dù không nhận được tấm vé để đi tiếp, nhưng những câu chuyện xúc động đằng sau các thí sinh cũng tạo nên nhiều cung bậc cảm xúc cho người xem vì những nghị lực và cố gắng mà mỗi cá nhân đã bỏ ra để theo đuổi đam mê của mình.

Xuất hiện trên sân khấu Vietnam's Got Talent với hai búp bê hình nhân ngộ nghĩnh và bí ẩn trên nền nhạc điện tử dồn dập, Mạnh Tuấn đã khiến khán giả bất ngờ với màn trình diễn điều khiển rối có một không hai của mình.

Vietnam's Got Talent: Sững sờ với màn múa của cô giáo viên mầm non ảnh 3Câu chuyện thú vị sau những hình nộm... (Ảnh: BHD)

Tuy nhiên, điều thú vị nhất không nằm ở đó, chàng trai trẻ đã làm cả ban giám khảo lẫn khán giả ngỡ ngàng khi trực tiếp tranh luận cùng giám khảo Thúy Hạnh để có tấm vé đi tiếp, dù kết quả cuối cùng Mạnh Tuấn vẫn phải dừng bước tại vòng loại.

Một thí sinh đặc biệt xuất hiện trong tập 4 là cô Nguyễn Thị Thơi đến từ Quảng Ninh. Những chia sẻ về quãng thời gian 7 năm vượt qua bệnh liệt toàn thân để tham gia chương trình Vietnam's Got Talent của cô Thơi đã làm lắng lại không khí tại trường quay ghi hình và khiến các giảm khảo không khỏi sững sờ.

Chính nhờ nỗ lực kiên trì tập luyện và nghị lực vươn lên đáng khâm phục, cô Thơi có thể đi lại bình thường và muốn gửi gắm điều này qua sân khấu Tìm kiếm tài năng.

Khép lại vòng loại sôi động ở khu vực miền Bắc, hành trình tìm kiếm tài năng của Vietnam's Got Talent 2014 sẽ đi tiếp tới miền Nam với sự tỏa sáng của nhiều gương mặt sáng giá. Tập đầu tiên của vòng loại miền Nam sẽ lên sóng vào 20 giờ, ngày 26/10 trên VTV3./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục