Vòng loại World Cup 2010: Sắp hạ màn

Những cuộc quyết chiến cuối cùng của các đội bóng lớn vẫn còn trong vùng nguy hiểm như Argentina, Bồ Đào Nha vẫn đang được chờ đợi.
Trong khi những cuộc quyết chiến cuối cùng của các đội bóng lớn vẫn còn trong vùng nguy hiểm như Argentina, Bồ Đào Nha hay Pháp sẽ đáng được chờ đợi nhất, thì các ứng viên cho chiếc cúp cao quý nhất của thế giới bóng đá tại Nam Phi mùa hè sang năm cũng đã lộ diện sau chiến dịch vòng loại kéo dài suốt hai năm qua.

Bồ Đào Nha lâm nguy, Pháp lo lắng

Bồ Đào Nha rất có thể sẽ trở thành sự vắng mặt đáng tiếc nhất trong mùa hè 2010. Đội bóng của huấn luyện viên Carlos Queiroz hiện đang kém Đan Mạch năm điểm và Thụy Điển hai điểm.

Ngay trong trường hợp họ giải quyết rốt ráo hai trận đấu cuối cùng với Hungary và Malta, Cristiano Ronaldo và các đồng đội vẫn không thể tự quyết định được số phận của mình, chưa kể kết quả tối đa mà họ có được cũng chỉ là một suất tranh vé vớt.

Danh sách triệu tập của Queiroz cho hai trận đấu cuối cùng không có ngạc nhiên nào ngoài sự xuất hiện của hậu vệ cánh Paulo Ferreira, còn chưa bình phục hẳn chấn thương và tiền vệ vô danh Nuno Assis của Victoria Guimaraes.

Vấn đề lớn nhất với đội bóng áo màu bã trầu, như đã được chỉ ra từ trước khi vòng loại bắt đầu, là hàng tấn công. Việc gọi vào đội tuyển Bồ Đào Nha chân sút gốc Brazil Liedson tỏ ra quá muộn khi trước đó, những tiền đạo già cỗi như Nuno Gomes, hay những tay săn bàn bất đắc dĩ như Nani, Simao Sabrosa, đã không làm sao chọc thủng lưới các đối thủ, dù là mạnh như Thụy Điển hay yếu như Albania.

Vào đầu tuần, Chủ tịch FIFA Sepp Blatter đã khẳng định sự vắng mặt của Lionel Messi hay Cristiano Ronaldo sẽ không làm World Cup 2010 kém đi phần hấp dẫn, nhưng nếu được lựa chọn, người hâm mộ hẳn vẫn muốn thấy cầu thủ đắt giá nhất thế giới ra sân ở Nam Phi.

Không thê thảm như Bồ Đào Nha, tuy không còn nhiều cơ hội đoạt lại ngôi đầu từ tay Serbia, nhưng Pháp sẽ chắc chắn ngôi nhì bảng bảy nếu như thắng một trong hai trận còn lại, gặp Faroe tại Guingamp và Áo ở Saint-Denis. Đây không phải là hai đối thủ quá nặng ký đối với “Les Bleus”, dù ở ngày khai màn vòng loại, Áo từng gây bất ngờ khi hạ Pháp bằng tỷ số 3-1 trên sân nhà.

Bị chỉ trích dữ dội trong suốt chiến dịch vòng loại World Cup 2010, đặc biệt là sau trận hòa bế tắc với tỷ số 1-1 trước Romania ngay tại Stade de France hồi đầu tháng chín vừa qua, huấn luyện viên Raymond Domenech sẽ phải yêu cầu các học trò làm được tốt hơn rất nhiều trước áp lực đang ngày càng lớn đòi ông phải ra đi.

Pháp sẽ gặp không ít khó khăn khi vắng cả hai trụ cột ở hàng tiền vệ, Yoann Gourcuff và Franck Ribery - những người mang lại sức sáng tạo cho lối chơi.

Những trận chiến sống còn

Bên cạnh bảng một, cuộc đua ở bảng hai cũng diễn ra căng thẳng đến phút chót ở vòng loại World Cup 2010 khu vực châu Âu. Trước hai lượt trận còn lại, bốn đội dẫn đầu chỉ cách nhau năm điểm.

Thụy Sĩ của huấn luyện viên Ottmar Hitzfeld đang có ưu thế lớn không chỉ bởi đang dẫn trước khoảng cách bằng một trận thắng so với các đội xếp sau, mà còn do họ chỉ phải gặp hai đối thủ dưới tầm là Israel và Luxembourg.

Trong khi đó, Hy Lạp và Latvia sẽ có cuộc đối đầu trực tiếp nhiều khả năng có ý nghĩa quyết định với vị trí nhì bảng. Cho đến giờ phút này, với 14 điểm có được như cựu vô địch châu Âu Hy Lạp, Latvia là cái tên để lại khá nhiều ấn tượng, bên cạnh Bosnia & Herzegovina ở bảng sáu.

Cũng mang tính sống còn không kém là trận cầu “đinh” ở bảng bốn giữa Nga và Đức, trận đấu diễn ra trên mặt cỏ nhân tạo của sân Luzhniki ở Mátxcơva. Tại bảng đấu này, cả Phần Lan, Wales, Liechtenstein và Azerbaijan đều không còn cơ hội nên việc cạnh tranh vé đi thẳng đến Nam Phi và đùn đẩy suất đá play-off chỉ diễn ra tay đôi giữa Nga và Đức, với lợi thế nghiêng về đội làm khách trong trận đấu vào đêm thứ bảy.

“Mannschaft” được phép hòa, vì như thế họ vẫn sẽ nắm trong tay quyền tự quyết định khi đón tiếp Phần Lan ở lượt cuối. Ngược lại, một trận hòa sẽ chẳng khác nào là một lời chia tay của “Gấu Nga” với ngôi đầu bảng mà họ rất thèm muốn.

Tính đến thời điểm này, khu vực châu Âu đã có ba đội chắc suất dự World Cup 2010 là Hà Lan, Anh và Tây Ban Nha. Sáu chiếc vé đi thẳng đang đợi Đan Mạch (bảng một), Thụy Sĩ (bảng hai), Slovakia (bảng ba), Đức (bảng bốn), Serbia (bảng bảy) và Italy (bảng tám) sau lượt trận diễn ra vào đêm thứ bảy./.

(TT&VH/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục