Vớt xe máy dưới giếng, nam thanh niên tử nạn

Xuống giếng vớt chiếc xe máy do anh chị cãi nhau quăng xuống, Nguyễn Hữu Nghĩa (sinh năm 1983) ở Bình  Phước đã bị ngột thở, tử vong.
Xuống giếng vớt chiếc xe máy do anh chị cãi nhau quăng xuống, Nguyễn Hữu Nghĩa (sinh năm 1983) đã bị ngột thở và tử vong do mùi xăng và thiếu ôxy.

Khoảng 21 giờ ngày 14/6, công an tỉnh Bình Phước đã trục vớt thành công xác anh Nguyễn Hữu Nghĩa (ngụ xã Phú Riềng, huyện Bù Gia Mập, Bình Phước) sau hơn 3 giờ bị ngột thở dưới giếng.

Chị Nguyễn Thị Loan, chị gái anh Nghĩa cho biết, khoảng 18 giờ cùng ngày, vợ chồng tôi cãi nhau dữ dội. Bực tức, hai vợ chồng khiêng chiếc xe máy ra quăng xuống giếng sâu 11m.

Cùng lúc này, Nghĩa ở nhà kế bên chạy sang phát hiện nên đã cùng một số người hàng xóm tụt xuống giết vớt xe. Tuy nhiên, khi xe đã được vớt lên, Nghĩa lại tiếp tục tụt xuống để làm sạch vết xăng và rác bẩn.

Do xăng trong xe máy chảy ra trong lúc đưa lên bốc mùi nồng năc, cộng với sự thiếu ôxy nên Nghĩa đã bị ngộp thở và ngất xỉu dưới giếng. Thấy vậy, anh Nguyễn Cao Huân (hàng xóm của Nghĩa) dùng dây tuột xuống cứu Nghĩa nhưng cũng bị ngột thở và ngất xỉu nên mọi người phải kéo lên.

Khoảng hơn 3 giờ sau, anh Nghĩa mới được lực lượng cứu nạn, công an tỉnh Bình Phước vớt lên nhưng không cứu sống được nạn nhân./.

Hoàng Tiến (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục