Vũ công bị bắn chết trên sân khấu vì từ chối nhảy với bạn chú rể

Một phụ nữ mang thai đã bị bắn chết trên sân khấu một đám cưới tại Ấn Độ vì trước đó đã từ chối khiêu vũ với một vị khách say xỉn.
Vũ công bị bắn chết trên sân khấu vì từ chối nhảy với bạn chú rể ảnh 1Khẩu súng (khoanh đỏ) được giơ lên để bắn chết vũ công. (Nguồn: Daily Mail)

Một phụ nữ mang thai đã bị bắn chết trên sân khấu một đám cưới tại Ấn Độ vì trước đó đã từ chối khiêu vũ với một vị khách say xỉn.

Theo Daily Mail, cô Kulvinder Kaur, 25 tuổi đã bị bắn vào đầu bằng một khẩu súng hơi hai nòng cỡ 12 khi đang biểu diễn cùng nhóm nhảy tại đám cưới ở Punjab hôm thứ Bảy vừa qua. Cô đã qua đời tại bệnh viện thị trấn Bathinda miền nam Punjab. Được biết, cô đã có thai 2 tháng.

Chồng cô Kulvinder là Rajinder Singh cho biết vợ mình là một vũ công và biên đạo múa, thường xuyên biểu diễn tại các đám cưới. Anh Singh cũng cho biết hung thủ là một người bạn của chú rể đã uống say và tỏ thái độ giận dữ khi không được phép lên sân khấu nhảy cùng cô Kulvinder và nhóm biểu diễn.

“Họ đã mời mọc cô ấy rời sân khấu xuống với họ, nhưng cô ấy từ chối, và họ bắn cô ấy,” anh Singh chia sẻ với kênh NDTV.

Một đoạn video quay bằng điện thoại di động cho thấy cô Kulvinder mặc váy trắng đứng trên sân khấu cùng 3 người phụ nữ khác. Bất chợt, một bóng người cầm khẩu súng dài xuất hiện dưới phía khán giả và ngắm thẳng vào Kulvinder. Vài giây sau, cô ngã gục xuống đất vì bị trúng đạn.

Tuy nhiên, tờ Times of India lại cho rằng vụ việc này chỉ là một tai nạn vì trong các đám cưới thường có truyền thống bắn súng ăn mừng.

Vụ việc đã làm căng thẳng thêm những tranh cãi về vấn đề súng đạn ở Ấn Độ, bởi việc bắn chỉ thiên tại các đám cưới và các buổi lễ khác là truyền thống ở nhiều vùng miền Bắc và đã khiến không ít người bỏ mạng mỗi năm.

Vũ công bị bắn chết trên sân khấu vì từ chối nhảy với bạn chú rể ảnh 2Kulvinder Kaur, vũ đông đã bị bắn chết tại đám cưới. (Nguồn: Daily Mail)

Sỹ quan cảnh sát cấp cao Swapan Sharma cho biết: “Khẩu súng là của Sanjay Goyal, con trai của ông Vijay Goyal, một chính trị gia địa phương. Sanjay cũng có mặt tại hiện trường vụ án.”

“Chúng tôi đang ráo riết truy tìm kẻ đã cầm súng bắn. Những thành viên gia đình hai họ cũng đang được điều tra.”

Gia đình cô Kulvinder cho biết chú rể là con trai một chính trị gia có tiếng tại địa phương, và cảnh sát chỉ miễn cưỡng bắt tay điều tra sau khi gia đình nạn nhân biểu tình trên đường phố.

Bà Lalitha Kumaramangalam, chủ tịch Hội phụ nữ quốc gia chia sẻ với tờ Times Now: “Không có ai trong đám cưới sẵn sàng nói về chuyện này, nhưng không ai có thể thoát được tội giết người.”

Một vụ việc tương tự từng xảy ra hồi năm 1999. Jessica Lal, một người mẫu đã bị bắn chết do từ chối phục vụ đồ uống cho một người đàn ông ở bang Haryana.

Manu Sharma, con trai một chính trị gia đã được tha bổng vào năm 2006, tuy nhiên bản án này sau đó đã bị lật lại và Sharma cuối cùng chịu án chung thân./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục