Wenger "cay đắng"

Wenger "cay đắng" khi phải bán van Persie cho M.U

Huấn luyện viên Arsene Wenger thừa nhận rằng ông muốn bán tiền đạo Robin van Persie ra ngoài hơn thay vì đến Manchester United.
Huấn luyện viên Arsene Wenger thừa nhận rằng ông muốn bán Robin van Persie cho các đội bóng ngoài giải Ngoại hạng Anh thay vì đến Manchester United. Bởi việc để chân sút người Hà Lan đến Old Trafford sẽ khiến tham vọng giành chức vô địch của Arsenal bị ảnh hưởng. Arsenal sẽ có trận mở màn mùa giải này tại Premier League bằng cuộc tiếp đón Sunderland tại sân Emirates vào ngày 18/8, bắt đầu một "cuộc sống không Van Persie." "Tăng cường lực lượng cho đối thủ là một điều mất mát rất lớn," Wenger bày tỏ. "Chúng tôi muốn tránh điều đó, nhưng chúng tôi không thể. Thật sự, tôi muốn bán cậu ấy ra nước ngoài, Paris Saint-Germain là một ví dụ." [Van Persie chính thức chia tay Arsenal gia nhập M.U]
"Manchester United biết rất rõ về năng lực của cậu ấy và họ biết cách để biến cậu ấy thành một cầu thủ đặc biệt," vị chiến lược gia người Pháp nói thêm.

Việc bán ngôi sao số 1 của mình là điều mà Arsenal không hề muốn nhưng nếu không bán đội bóng sẽ có nguy cơ mất trắng van Persie ở mùa Hè năm sau khi mà hợp đồng của anh chỉ còn một năm.

Van Persie ra đi một lần nữa lại khứa vào nỗi đau của Arsenal mỗi khi chuyển nhượng mùa Hè diễn ra. Còn nhớ, cũng vào thời điểm này năm ngoái, đội chủ sân Emirates đã lần lượt phải chia tay những ngôi sao sáng giá của mình như Samir Nasri và đội trưởng Cesc Fabregas.

Trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè này, nhằm tăng cường sức mạnh, huấn luyện viên Wenger cũng đã đưa về bộ đôi tiền đạo Olivier Giroud và Lukas Podolski, cùng tiền vệ tài năng người Tây ban Nha Santi Cazorla.

"Van Persie là một cầu thủ xuất sắc và tôi cảm thấy buồn khi để một cầu thủ như vậy ra đi," huấn luyện viên Wenger bày tỏ sự hối tiếc. "Tuy nhiên, khi bạn không thể đàm phán thành công hợp đồng gia hạn, hãy để anh ấy ra đi."

"Anh ấy đã 29. Anh ấy đã gắn bó 8 năm với đội bóng. Anh ấy gia nhập đội bóng khi mới 21 tuổi và việc cậu ấy ra đi giống như việc nuốt một viên thuốc đắng."
Wenger "cay đắng" khi phải bán van Persie cho M.U ảnh 1
Wenger không hề muốn van Persie ngoảnh mặt ra đi. (Nguồn: Reuters)
[Vermaelen: Arsenal vẫn đủ mạnh dù mất Van Persie] "Đã có quá nhiều sự việc xảy ra và chúng tôi vẫn tồn tại. Tuy nhiên, việc van Persie ra đi là một thách thức thật sự. Anh ấy đã ghi 30 bàn tại Premier League mùa trước và đó là một thách thức cho các tiền đạo thay thế cậu ấy," vị chiến lược gia này nói thêm. Trải qua 7 mùa giải liên tiếp trắng tay, Arsenal đang rất quyết tâm và khát khao "giải khát." Các Pháo thủ sẽ khởi đầu mùa giải mới bằng trận đấu với Sunderland vào thứ Bảy này. Đến thời điểm này, Sunderland chỉ có 2 bản hợp đồng đó là hậu vệ Carlos Cuellar và tiền đạo Louis Saha (sẽ đến trong 48 giờ tới). Martin O'Neill tin rằng Louis Saha sẽ là bản hợp đồng giá trị giúp đội bóng thành công. Ông nói: "Louis là một tiền đạo đẳng cấp. Tôi chắc rằng ông sẽ là một bổ sung tuyệt vời cho đội bóng."/.
Huy Anh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục