Xa rời Top 3 La Liga, chuyện gì đang xảy ra với Real Madrid?

Thua Real Betis ngay trên sân nhà, Real Madrid giờ chỉ đứng thứ 7 trên bảng xếp hạng La Liga, kém kình địch Barcelona tới 7 điểm.
Xa rời Top 3 La Liga, chuyện gì đang xảy ra với Real Madrid? ảnh 1Real Madrid đang thể hiện phong độ đáng lo ngại. (Nguồn: Getty)

Thua Real Betis 0-1 ngay trên sân nhà Santiago Bernabeu, Real Madrid đã bị đánh văng ra khỏi Top 4.

Nhà đương kim vô địch La Liga và Champions League giờ chỉ đứng thứ 7 trên bảng xếp hạng La Liga, kém kình địch Barcelona tới 7 điểm. Chuyện gì đang xảy ra với Los Blancos?

Chấn thương tàn phá Real

Trận thua sốc trước Betis là lần đầu tiên trong sáu năm Real Madrid không thể thắng trong ba trận trên sân nhà liên tiếp. Lần cuối cùng điều này xảy ra là tháng 4/2011, thời điểm mà Real của Jose Mourinho phải trải qua chuỗi El Clasico liên tục với Barcelona hùng mạnh của Pep Guardiola. Giờ thì chỉ cần Valencia, Levante và Real Betis là có thể cầm chân được Real tới ba trận liên tiếp.

Chấn thương mà Karim Benzema, Mateo Kovacic gặp phải cùng sự thiếu thốn về lực lượng có sẵn là nguyên nhân lớn khiến Real Madrid rơi vào hoàn cảnh này. Đội hình một của Real hiện tại có đúng 23 người, con số từng được coi là lý tưởng cho một câu lạc bộ thi đấu tại giải quốc nội cũng như cúp châu Âu.

Dĩ nhiên, có lý do để coi con số này là “đã từng.” Việc các cầu thủ ngày một chạy nhiều hơn, cũng như việc trình độ mặt bằng chung của các câu lạc bộ ngày một gia tăng khiến các câu lạc bộ cần nhiều hơn con số 23 cho những tham vọng lớn lao của họ. Real Madrid, đội bóng không có khái niệm đủ về mặt danh hiệu là một câu lạc bộ như thế, và chính vì vậy việc Zidane chỉ có đúng 23 người trong đội hình một đang là nguyên nhân lớn nhất khiến Real Madrid không thể chiến thắng.

Giờ hãy đi vào chi tiết, Real trong cuộc đấu với Betis đã tung ra 21 cú sút về phía khung thành đội khách nhưng không thể có bàn thắng. Betis chỉ cần một tình huống tạt bóng ở cuối trận cùng một pha đánh đầu chuẩn xác là sở hữu 3 điểm.

Bi kịch này là hệ quả của một hàng công lệch thước ngắm tới mức tồi tệ của Real. Sau trận Zidane nói rằng Ronaldo và đồng đội đã làm tất cả những bóng nhất quyết không chịu đi vào lưới.

Những than vãn của Zidane là có cơ sở, nhưng chẳng phải chính ông là người ký quyết định bán đi cả Alvaro Morata - siêu dự bị mùa trước, và Mariano Diaz, một tiền đạo rất tiềm năng nữa hay sao. Trên ghế dự bị của Real chỉ có Borja Maroyal là tiền đạo dự bị cho Ronaldo, và chừng đó rõ ràng là không đủ cho tham vọng đua tranh chức vô địch.

Điều gì đang chờ đợi Real

Với bản lĩnh của nhà đương kim vô địch, có thể tin Real sẽ nhanh chóng đứng dậy sau thất bại khó nuốt trôi này. Nhưng đứng dậy là một chuyện, bắt kịp được Barcelona hay không lại là câu chuyện khác. Khoảng cách giữa Real và kình địch truyền kiếp giờ đã là 7 điểm.

Không giống như chuyện Ronaldo có thể san lấp khoảng cách bàn thắng với Lionel Messi bằng phong độ phi thường (điều vẫn thường xảy ra với tiền đạo này sau chuỗi ngày dài tịt ngòi), Real cực khó để có thể đuổi kịp Barca với khoảng cách lên tới 7 điểm như hiện tại.

[Real Madrid thua sốc tại Bernabeu trong ngày Ronaldo trở lại]

Trận El Clasico sẽ diễn ra vào ngay trước Giáng sinh, thời điểm ngay trước khi giai đoạn một của mùa giải kết thúc. Từ nay đến lúc ấy, Real sẽ phải đối đầu với Atletico ở vòng 12, Sevilla ở vòng 15. Barcelona bách chiến bách thắng của Ernesto Valverde sẽ đối đầu với Atletico ở vòng 8, Sevilla ở vòng 11 và Valencia ở vòng 13.

Khách quan mà nói, Real sở hữu lịch thi đấu nhẹ hơn Barca. Nhưng về tâm lý, đội bóng của Zidane lại chịu áp lực hơn hẳn kình địch. Barca sau sự ra đi của Neymar và Luis Enrique đã nghiễm nhiên bị giới chuyên môn cũng như mộ điệu đánh giá là “hổ giấy.” Tới khi tân binh đắt giá Ousmane Dembele dính chấn thương ngồi ngoài 4 tháng thì niềm tin này lại càng có cơ sở.

Họ không hề nhận ra rằng Barca vẫn đang duy trì thành tích tuyệt đối ở mùa giải này với phong độ chói sáng của Messi. Nếu người ta lấy đẳng cấp, danh hiệu của Real Madrid ở mùa trước làm niềm tin để vin vào cho sự hồi sinh trong tương lai gần thì Barca đang sử dụng chính phong độ hiện tại của họ làm thước đo cho thành công. Họ chưa thua trận nào kể từ đầu giải, thắng thuyết phục Juventus tới 3-0 tại Champions League, tân binh bị dè bỉu nhất Paulinho thì liên tục tỏa sáng. Thử hỏi có điều gì thuyết phục hơn thế.

Vậy thì điều gì thực sự đang chờ đợi Real Madrid? Có lẽ là hào quang của Barca./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục