Xả súng giết 50 người vì "thấy hai người đàn ông hôn nhau"

Cha của đối tượng xả súng tại hộp đêm Pulse ở Orlando cho biết thủ phạm từng giận dữ khi nhìn thấy 2 người đàn ông hôn nhau và đây có thể là lý do dẫn đến vụ thảm sát kinh hoàng nhất lịch sử nước Mỹ.
Xả súng giết 50 người vì "thấy hai người đàn ông hôn nhau" ảnh 1Bạn bè và người thân các nạn nhân vụ xả súng chia sẻ nỗi đau bên ngoài trụ sở cảnh sát Orlando. (Nguồn: Reuters)

Cha của tay súng đã sát hại 50 người tại một câu lạc bộ đêm dành cho người đồng tính ở Florida cho biết gần đây con trai ông đã tỏ ra hết sức giận dữ khi nhìn thấy hai người đàn ông hôn nhau, và đây có thể là lý do dẫn tới vụ xả súng có thể được coi là kinh hoàng nhất trong lịch sử nước Mỹ.

Mir Seddique, cha của tay súng Omar Seddique, khẳng định với NBC News rằng vụ thảm sát ở hộp đêm Pulse ở Orlando "không liên quan gì tới tôn giáo."

"Chúng tôi muốn nói rằng chúng tôi xin lỗi vì toàn bộ vụ việc này. Chúng tôi không hề biết con tôi có những hành động gì. Chúng tôi cũng cảm thấy sốc như toàn thể người dân Mỹ," ông Seddique cho biết.

Nguồn tin từ các lực lượng an ninh đã xác định tay súng là Mateen, 29 tuổi đến từ Fort Pierce.

Mateen là một công dân Mỹ, cha mẹ y là người Afghanistan và không có tiền án tiền sự. Y sinh ra vào năm 1986 và đang sống tại Port St. Lucie, theo một số nguồn tin truyền thông.

"Tại thời điểm này, đây là một vụ việc mà theo tôi thấy hoàn toàn có thể được coi là vụ việc khủng bố trong nước," Jerry Demings thuộc Văn phòng Cảnh sát Trưởng quận Cam cho biết./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục