Xúc động đêm thơ "Quê mẹ" của nhà thơ Tố Hữu

Tối 11/12, tại Trung tâm văn hoá thông tin thành phố Huế, đêm thơ "Quê mẹ" của nhà thơ Tố Hữu đã diễn ra ấn tượng, xúc động với khán giả.
Tối 11/12 tại Trung tâm văn hoá thông tin thành phố Huế, đêm thơ "Quê mẹ" của nhà thơ Tố Hữu đã diễn  ra ấn tượng và xúc động với khán giả.

Đêm thơ do Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế phối hợp với Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam và Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức nhân kỷ niệm 90 năm ngày sinh (1920-2010) và 8 năm ngày mất (2002-2010) của ông.

Đông đảo cán bộ, nhân sỹ, trí thức và nhân dân thành phố Huế cùng những người yêu thích thơ Tố Hữu đã đến tham dự.

Trong đêm thơ, các khán giả đã thực sự xúc động khi nghe những bài thơ đã đi vào lòng người của nhà thơ Tố Hữu như "Ta đi tới," "Quê mẹ," "Trăng trối," "Bài ca quê hương," "Một con người" (viết về Đại tướng Nguyễn Chí Thanh); và những bài hát (phổ thơ) như "Đảng cho ta sáng mắt, sáng lòng," "Tổ quốc ta chưa đẹp thế bao giờ"... qua các giọng đọc và hát truyền cảm của các nghệ sỹ.

Cũng trong đêm thơ, bà Vũ Thị Thanh, phu nhân nhà thơ Tố Hữu và ông Nguyễn Chí Vịnh (con trai Đại tướng Nguyễn Chí Thanh) còn góp nhiều câu chuyện cảm động về nhà thơ Tố Hữu qua lời tâm sự khiến đêm thơ thú vị, ý nghĩa.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thừa Thiên-Huế Cao Chí Hải cho biết đêm thơ "Quê mẹ" là dịp để tưởng nhớ, tri ân đối với Tố Hữu, một nhà chính trị xuất sắc của Đảng, một nhà thơ tiêu biểu của dòng thơ cách mạng Việt Nam.

Nhà thơ Tố Hữu tên thật là Nguyễn Kim Thành, sinh ngày 4/10/1920 tại làng Phù Lai, nay thuộc xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền, Thừa Thiên-Huế. Ông là một người con của xứ Huế, vì thế đêm thơ "Quê mẹ" được tổ chức tại quê hương của nhà thơ vào dịp này là một sự kiện hết sức có ý nghĩa đối với vùng đất văn hiến và cách mạng.../.

Quốc Việt (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục