"Yêu không, cũng chán!"

NSND Lê Hùng:"Nếu chỉ yêu không, cũng chán lắm!"

Đạo diễn, NSND Lê Hùng luôn gây tò mò cho người ta từ việc xứng danh "phù thủy" khi dựng sân khấu cho đến đời tư đào hoa của anh.
Như mọi lần, tôi làm việc với Đạo diễn, NSND Lê Hùng khi anh đang dựng vở. Đúng ra là tôi tác nghiệp ở bên lề công việc của anh. Đang trả lời phỏng vấn, anh lại chạy phắt lên sân khấu để hướng dẫn diễn viên vào vai. Vừa qua, trong Liên hoan sân khấu Chèo, NSND Lê Hùng dựng ba vở thì hai vở được trao huy chương vàng (cả hội diễn chỉ có ba huy chương vàng) và vở còn lại được nhận huy chương bạc. Như vậy, có thể thấy sức sáng tạo nghệ thuật và hiệu quả công việc của Lê Hùng thật đáng nể trọng. Thế nên, khi phỏng vấn anh tôi chọn bắt đầu từ công việc, mảng anh luôn hào hứng nhất.
Sắp có Nhà hát Kịch Quốc gia

-  Sau một thời gian, nhìn lại việc "một vai gánh hai Nhà hát," vừa Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ lại kiêm cả Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam, anh có thể chia sẻ về những việc làm được với hai mục tiêu "nuôi quân" và "nuôi nghệ thuật" đã có chuyển biến không, thưa anh?

NSND Lê Hùng:
Nhà hát Tuổi trẻ thì vẫn giữ được sự năng động như mọi người đã biết nhiều năm nay. Còn bên Nhà hát Kịch, bây giờ bình quân mỗi tháng cũng diễn được 20 buổi. Thực ra, một mặt chúng tôi dựng các vở lấy lại thương hiệu của nhà hát. Một mặt, để anh em liên hệ tổ chức biểu diễn tăng thu nhập.
Cũng mừng vì đợt này nhà hát Kịch có nghệ sĩ Lan Hương (Hương "Bông") được phong NSND và năm nghệ sĩ Quốc Khánh, Quế Hằng, Lệ Ngọc, Trọng Phan và chị Thoa được phong NSƯT.
-
Anh sẽ nói gì khi có ý kiến tỏ ra tiếc vì nghệ sĩ  giỏi như Xuân Bắc mà ở nhà hát của anh chỉ vào vai phụ?
NSND Lê Hùng: Xuân Bắc là diễn viên ăn khách nhưng không thể là diễn viên chính của tất cả các vở. Chúng tôi vẫn "tận dụng" Xuân Bắc rất ghê, để kéo khách về nhà hát đấy chứ. Xuân Bắc diễn hài rất hay nhưng tố chất của Bắc không thể vào vai chính như vai Nguyễn Trãi được. Nhiều người khác diễn hài rất giỏi nhưng về đơn vị của mình chỉ hợp vào vai giặc thôi. Bây giờ lịch của Xuân Bắc rất chồng chéo đấy. Trước Bắc làm nhiều ở ngoài, giờ vừa phải lo việc ngoài, vừa đảm đương việc của nhà hát Kịch. Bắc vào khá nhiều vai rất đạt và được người xem thích lắm. Như vai hoạn quan trong vở về Chu Văn An, vai anh Việt Kiều trong "Đất làng"... - Bên cạnh việc giữ đặc sản "Đời cười" cho Nhà hát Tuổi trẻ, anh có chiến lược gì cho Nhà hát Kịch?
NSND Lê Hùng:"Nếu chỉ yêu không, cũng chán lắm!" ảnh 1
Đạo diễn, NSND Lê Hùng (Nguồn: Internet)
NSND Lê Hùng: Tôi xin tiết lộ, cả hai nhà hát chuẩn bị "nhập" lại để thành lập Nhà hát Kịch Quốc gia Việt Nam. Nhà hát Kịch quốc gia Việt Nam sẽ ngang bằng với nhà hát Kịch quốc gia của các nước. Việc hợp tác sân khấu với Mỹ, Pháp, Đan Mạch, Nauy, Trung Quốc... chúng ta đã làm tốt trong thời gian qua sẽ được tiếp nối với một tư cách chính danh hơn. Nhà hát Kịch quốc gia do hai nhà hát Kịch và Nhà hát Tuổi trẻ "ập vào". Nhà hát Kịch để giữ "thương hiệu" chuyên về hàn lâm và cổ điển, Nhà hát Tuổi trẻ chuyên về thời sự, kịch đương đại và hài kịch. Nhà hát thứ ba sẽ được hình thành là nhà hát Nhi đồng, chưa từng có ở nước mình. "Kiếp sau xin lại được làm đạo diễn"- Cùng một lúc làm lãnh đạo cả hai nhà hát, lại tham gia dựng vở cho nhiều nơi, thu hái thành công khó kể hết. Trước đây, khi trả lời phỏng vấn của tôi, anh bảo "Đời phải biết mình là ai?" Nếu bây giờ người ta đã biết Lê Hùng là ai rồi, anh còn mục tiêu gì nữa, thưa anh?
NSND Lê Hùng: 
Đó là: Để lại được gì cho đời. Đời ở đây không phải là tất cả mọi người đâu nhé! Có thể một số người thôi. Ví dụ như một người bình thường cũng có thể để lại trong lòng người hàng xóm ý nghĩ: Ông ấy là một người tốt. Thế là để lại rồi đấy.
Còn với người làm nghệ thuật như tôi thì mong làm được gì, để nhiều năm sau này, khi không còn mình nữa nhắc đến tác phẩm nào mình đã dựng, người ta lại bảo: Đó là vở Lê Hùng đã làm. Chỉ như khi nhắc đến "Người ngựa, người người của Nguyễn Công Hoan, khán giả có thể nhớ ngay hai vai diễn của Xuân Hinh và Thanh Thanh Hiền là nhớ đến Lê Hùng dựng cái đó. À hà... Nếu có luân hồi, kiếp sau tôi xin lại sẽ tiếp tục làm đạo diễn.
- Vậy là anh mong "duyên" sân khấu gắn bó đến xuyên kiếp kia đấy? Tôi được biết cánh nghệ sĩ còn bảo "Chắc ông này kiếp trước cũng là đạo diễn thứ hạng, thì kiếp này mới tiếp được như thế." Vậy nên tôi rất nghi ngờ khi biết anh nói ở đâu đó rằng anh coi "gia đình là số một." Bởi vì nhìn anh bò, lăn, đứng ngồi thị phạm trên sân khấu tối ngày thế kia thì còn đâu thời gian nhiều cho "gia đình là số một?" Cần nhiều con, vì con là thuốc cho đời!NSND Lê Hùng: (Trầm ngâm) Ừ, gia đình là số hai. Sân khấu là số một. Nhưng nói thật, đối với Lê Hùng trong gia đình thì các con là nhất, vợ chỉ là nhì. (cười to)
NSND Lê Hùng:"Nếu chỉ yêu không, cũng chán lắm!" ảnh 2
Đạo diễn Lê Hùng đang chỉ đạo diễn xuất, bé Cẩm Đan sắp vào vai em bé trong phần diễn

- Anh có thể cho biết anh đã chính thức sống cùng mấy người vợ rồi, thưa anh?
 

NSND Lê Hùng:
Năm, Sáu người!

- Năm hay sáu ạ? Và tính đến bây giờ Thu có là người vợ mà anh yêu nhất?

NSND Lê Hùng:
Sáu người. Công bằng mà nói là người nào cũng có những cái hay trong tính cách, trong tình cảm. Cũng do duyên số chứ có người rất tốt, rất hợp nhưng lại không có con. Mà không có con thì không thành gia đình. Chỉ yêu không thôi thì cũng chán lắm. Nhưng tất nhiên với Thu là người vợ hiện tại thì tôi thấy hạnh phúc nhất rồi.

- Thưa anh, Thu sinh năm 1984, kém anh đến 34 tuổi, vậy trong cuộc sống riêng anh có thấy sự chênh lệch về tuổi tác không?

NSND Lê Hùng: Không hề, với phụ nữ cứ đáp ứng đủ về tình cảm thì yên ổn cả, vợ tôi không thắc mắc gì. Này, nhưng Lê Hùng không ăn thua đâu nhé! Hiện đang còn có bác Tr. lấy vợ thua hơn năm 51 tuổi. Vẫn hạnh phúc như thường, vợ ông mới sinh hai con, vừa thử thai lại hai vạch nhé! Bởi vấn đề không phải là tuổi tác mà là con người cụ thể. Chả có những anh 30 tuổi mà như hết hơi đấy thôi.

- Anh có thể điểm danh các con anh không? Toàn các kiều nữ. Đến mấy em tên Đan phải không ạ? Có phải với Lê Hùng con là thuốc quý không?

NSND Lê Hùng:
Tôi đã có năm cháu. Người vợ thứ hai có với tôi một cháu và cô ấy đưa con sang Đức từ năm nó mới 6 tuổi, bây giờ đã 25 tuổi. Sau đó tôi lấy Thanh được hai đứa rồi mẹ chúng mất... Bây giờ lại lấy Thu được hai cô bé nữa. Thanh Lê vừa đỗ thủ khoa sân khấu điện ảnh, Linh Đan đang học lớp 9. Hai đứa sau là Cẩm Đan, Thiên Đan.

Đan là thuốc. Đúng các con là thuốc cho đời Lê Hùng. Theo tử vi của tôi, thì còn hai đứa nữa. Tôi sẽ sinh cho đủ... (cười to)

- Trân trọng cảm ơn anh! Chúc anh luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công! 

Nguyễn Anh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục