1 phụ nữ New Zealand đấu giá hình xăm trên mông

Một phụ nữ New Zealand đã bán đấu giá cơ hội xăm một hình bất kỳ lên mông của cô, để có đủ tiền trang trải các hóa đơn.
Một phụ nữ New Zealand đã bán đấu giá cơ hội xăm một hình bất kỳ lên mông của cô, để có đủ tiền trang trải các hóa đơn.

Tina Beznec, 23 tuổi đến từ Wellington, nói rằng cô cần tiền sau khi bị sa thải 2 lần trong năm qua.

Cô đã lập ra một cuộc đấu giá trực tuyến với tiêu đề "Hình xăm của bạn trên mông tôi" và trong vòng 24 giờ cuộc đấu giá đã giành được 10.250 đôla New Zealand (tương đương với 8.135 USD).

"Bạn có thể nghĩ rằng tôi bị điên. Nhưng đúng vậy, người chiến thắng của cuộc đấu giá sẽ được xăm bất cứ hình gì họ thích trên mông tôi." Hình xăm có kích thước 9x9cm, nó có thể mang tính chất cá nhân hoặc là một "hoạt động xúc tiến kinh doanh, Beznec nói trong cuộc đấu giá.

Cô nói rằng 20% của kết quả cuộc đấu giá sẽ dành cho các hoạt động từ thiện và "phần còn lại sẽ thuộc về tôi, tôi xứng đáng có dược nó, tôi đã bị sa thải hai lần trong vòng một năm qua."

"Đây sẽ là điều gì đó mà sau này tôi có thể nhìn lại, để nhớ lại về một thời điểm trong đời mình," cô nói trên trang web Stuff.co.nz.

Trong một cuộc đấu giá có tính cạnh tranh khác, một phụ nữ tự gọi mình là Marie nói rằng cô đã quyết định sao chép chương trình kiếm tiền của Beznec bởi vì "tôi là một người mẹ đơn thân đang đấu tranh để có thể thanh toán được các hóa đơn."

S.J.Parker nói rằng anh đã đấu giá cho một hình xăm phía sau lưng mình bởi vì "tôi đã được mời thực hiện một công việc giảng dạy ngắn hạn ở nước ngoài nên cần có được vé máy bay bằng cách nào đó"./.

(AFP/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục