10 công trình xấu xí nhất thế giới

Một giải gây tranh cãi: Trang mạng virtualtourist.com vừa tổ chức cuộc bình chọn 10 công trình xấu xí nhất thế giới. “Giải Nhất” thuộc về Tòa thị chính thành phố Boston (Mỹ). Những công trình tiếp theo cũng gây “tức mắt” không kém.

Một giải gây tranh cãi: Trang mạng virtualtourist.com vừa tổ chức cuộc bình chọn 10 công trình xấu xí nhất thế giới. “Giải Nhất” thuộc về Tòa thị chính thành phố Boston (Mỹ). Những công trình tiếp theo cũng gây “tức mắt” không kém.
 
Vẻ đẹp được quyết định bởi mắt nhìn của người quan sát. Một khi nhiều người thấy công trình nào đó xấu, thì tức là nó xấu, bất chấp những lời phân tích của các nhà chuyên môn. Trang mạng virtualtourist.com vừa bình chọn Tòa thị chính thành phố Boston (Mỹ) là công trình xấu nhất thế giới. Điều này gây ngạc nhiên cho không ít kiến trúc sư, đặc biệt những người từng ca ngợi đây là một công trình “thành công về mặt kiến trúc đô thị”. Hồi thập niên 1960, tạp chí Architecture Week (Mỹ) thậm chí còn đưa công trình này vào danh sách "Những công trình vĩ đại nhất” (Greatest Buildings).

Hội đồng giám khảo của Virtual Tourist chọn Tòa thị chính Boston là công trình xấu nhất vì “mặt tiền ảm đạm” của nó. Ngoài ra theo họ tòa nhà này không hợp với cảnh quan kiến trúc chung của khu hành chính thành phố Boston. Những người thiết kế tòa nhà đã chọn một lối kiến trúc nặng nề, với phần mái lớn quá mức, thiếu cân đối so với cả công trình. Những bức tường liền khối, xây bằng gạch, trước tòa nhà càng tạo cho công trình một sự âm u, tối tăm.

Công trình xấu xí thứ hai thế giới do người Pháp tạo ra: Tháp Montparnasse ở Paris, tòa nhà chọc trời cao nhất của nước Pháp. Theo Virtual Tourist, đây là một “vết bẩn đối với Paris, thành phố đẹp nhất thế giới”. Hội đồng giám khảo cho rằng chỉ có một lý do duy nhất khiến người ta phải đến thăm tòa nhà cao 210 mét này và đi thang máy lên tầng 56, tầng cao nhất của nó: “Đó là nơi duy nhất để người ta được ngắm Paris mà không phải nhìn thấy tòa tháp xấu xí này”.

“Huy chương đồng” thuộc về tượng đài màu vàng chóe LuckyShoe ở thành phố Tuuri (Phần Lan). Đó là một hình móng ngựa khổng lồ. Người phương Tây coi móng ngựa là vật biểu tượng cho sự may mắn. Chỉ có điều tượng đài này tẻ nhạt và đơn điệu tới mức… không toát ra nổi một sự may mắn nào. Vậy mà thành phố Tuuri xem ra rất tự hào với công trình mà họ xây dựng năm 2000 để đón chào thiên niên kỷ mới. Trên trang web của thành phố này, du khách được biết: “Paris có tháp Eiffel, New York có tượng Nữ thần Tự do, Pisa có Tháp Ngiêng - còn Tuuri có một móng ngựa khổng lồ”.

Xấu thứ 4 là Nhà thờ lớn Metropolitan ở Liverpool (Anh): Trông giống một con tầu vũ trụ nhiều hơn là một thánh đường.

Xấu thứ 5 là Bến xe bus Port Authority ở New York (Mỹ): “Một khối sắt thép khủng khiếp”.

Xấu thứ 6 là tháp Torres de Colón ở Madrid (Tây Ban Nha): Không biết đó là một phích cắm điện hay một lọ muối tiêu? Chỉ biết ngay cả người dân Madrid cũng chê đây là một tòa nhà xấu xí .

Xấu thứ 7 là Bảo tàng Mỹ thuật Vaduz (Liechtenstein): Cho dù trong bảo tàng có nhiều tác phẩm nghệ thuật quý hiếm, song rất ít người muốn vào xem vì hình dáng tòa nhà quá nhạt nhẽo.

Xấu thứ 8 là Nhà Nghị viện ở Edinburgh (Scotland): Hy vọng những cuộc tranh luận của các ông nghị trong tòa nhà này không rối rắm và rườm rà như bản thân nó.

Xấu thứ 9 là Thư viện Trung tâm Birmingham (Anh): Một kim tự tháp bê tông lộn ngược .

Xấu thứ 10 là Tượng đài Pie Đại Đế ở St Petersburg: Nước Nga có vô vàn tượng đài đẹp. Nhưng chắc chắn là tượng đài cao tương đương tòa nhà 15 tầng này của nghệ sĩ Zurab K. Zereteli không nằm trong số đó.

Ý tưởng bình chọn những công trình xấu nhất thế giới không phải là mới: Năm 2002, tạp chí Forbes (Mỹ) cũng đã có một Top Ten những công trình như vậy. Tuy nhiên tiêu chí lựa chọn không phải duy nhất chỉ là sự “tức mắt”, mà là “những công trình hết sức tốn kém, nhưng lại xấu xí”. “Giải Nhất” thuộc về Millennium Dome ở London (Anh), công trình tốn tới 1,2 tỷ USD.

Kênh truyên hình CNN cũng có cuộc bình chọn tương tự và “giải Nhất” cũng thuộc về Millennium Dome. Trong số 10 “cơn ác mộng kiến trúc” của CNN còn có Nhà Lưu danh Rock & Roll ở Cleveland (Mỹ) và Khách sạn Ryugyong ở Bình Nhưỡng (CHDCND Triều Tiên).
 
Phan Đức (Thể thao & Văn hóa)

Tin cùng chuyên mục