10 cuộc "khẩu chiến" nổi tiếng của Ferguson

"Khẩu chiến" luôn là vũ khí lợi hại của Sir Alex Ferguson. Tờ Telegraph đã liệt kê 10 vụ khẩu chiến nổi tiếng nhất của Alex Ferguson.
Manchester City là nạn nhân mới nhất trong “cuộc chiến tâm lý” của huấn luyện viên Manchester United, Sir Alex Ferguson. Trước đó nhà cầm quân của "Quỷ đỏ" Manchester United đã có không ít lần sa vào cuộc chiến về ngôn từ với nhiều đối thủ khác. Tờ Telegraph (Anh) đã liệt kê 10 vụ khẩu chiến nổi tiếng nhất của ông.

Với huấn luyện viên Arsenal, Arsene Wenger

Khi Wenger mới gia nhập giải ngoại hạng Anh, Sir Ferguson đã “chào đón” ông bằng câu nói để đời: “Ông ta chỉ là một kẻ học việc và những kiến thức bóng đá của ông ta chỉ phù hợp với bóng đá Nhật Bản”.

Mối quan hệ giữa hai huấn luyện viên này đã trở nên căng thẳng trong suốt thập niên qua và đỉnh điểm là vụ “Pizza-gate” ở sân Old Trafford năm 2004.

Tuy nhiên, trong vài mùa bóng trở lại đây, Sir Ferguson và Wenger đã tỏ ra tôn trọng nhau hơn, một phần vì huấn luyện viên người Scotland không còn coi Arsenal là kình địch đáng lo ngại nữa.

Với kênh truyền hình BBC

Sir Ferguson từng thề sẽ không bao giờ tiếp chuyện, hay trả lời bất kỳ câu hỏi nào của BBC sau khi kênh truyền hình này công bố những tài liệu về quan hệ làm ăn giữa ông với người con trai, Jason Ferguson, một người môi giới cầu thủ.

Ông nói: “Câu chuyện mà họ dàn dựng về con trai tôi là hoàn toàn vô căn cứ. Đó là một sự xúc phạm tới danh dự Jason. Dù là một tập đoàn lớn, song họ chưa bao giờ đưa ra lời xin lỗi nào cả”.

Với Real Madrid

Tháng 12/2008, Sir Ferguson nói rằng “ông sẽ không bán cho Real Madrid dù chỉ là một con virus”.

Nguyên nhân của phản ứng này là do những phát biểu của Chủ tịch Real Madrid khi đó, Ramon Calderon, người cho rằng C. Ronaldo đang bị “cầm tù” tại sân Old Trafford.

Sir Ferguson nói: “Tôi đã đọc được một bài báo về tuyên bố đầy mạnh mẽ của Chủ tịch Calderon rằng thời kỳ chiếm hữu nô lệ đã kết thúc nhiều, nhiều năm trước. Vậy họ có nói với Tướng Franco điều đó không?”.

Sau đó, Real, qua tờ Marca, đã cho đăng một hình biếm họa về Sir Ferguson để đáp trả phát biểu của ông.

Với huấn luyện viên Kevin Keegan

Huấn luyện viên Newcastle United, Kevin Keegan đã có những “cuộc chiến tâm lý” căng thẳng với Sir Ferguson khi cuộc đua đến danh hiệu vô địch giải ngoại hạng năm 1996 đến hồi gay cấn.

Huấn luyện viên người Anh từng tuyên bố sẽ rời khỏi Newcastle mùa tới nếu đội nhà không vô địch và vụ va chạm giữa hai huấn luyện viên này sẽ được ghi nhớ như một lời cảnh báo về sự nguy hiểm từ những phát biểu của Sir Ferguson.

Với huấn luyện viên Rafa Benitez

Mùa giải trước, huấn luyện viên Rafael Benitez của Liverpool đã trở thành đối thủ của Sir Ferguson trong những “khẩu chiến”.

Khi đó, huấn luyện viên của Manchester United đã cáo buộc Benitez “lạm dụng quyền lực” và chưa đầy một tuần sau, ông còn khẳng định những gì mà huấn luyện viên người Tây Ban Nha nói ra “toàn là điều vớ vẩn”.

Sau đó, Hiệp hội huấn luyện viên Premiership đã phải lên tiếng yêu cầu hai huấn luyện viên này chấm dứt màn “khẩu chiến” dai dẳng .

Với David Beckham

Về mặt địa vị và quan hệ, Beckham với Sir Ferguson như George Best với Sir Matt Busby. Tuy nhiên, đã xảy ra một mối hiềm khích giữa hai thầy trò Sir Ferguson sau khi Beckham cưới cô vợ nổi tiếng, Victoria.

Huấn luyện viên Manchester United từng nói: “Cậu ấy chưa bao giờ gây ra bất cứ vấn đề gì cho tới sau khi làm đám cưới. Cậu ấy thường tập thêm với các huấn luyện viên ở trung tâm huấn luyện, cậu ấy là một cầu thủ tuyệt vời.

Tuy nhiên, quyết định đám cưới với một người từ ngành giải trí là một sự khác biệt vì từ thời điểm đó, cuộc sống của Beckham không còn đơn thuần là một cầu thủ. Cậu ấy là một ngôi sao lớn, bóng đá chỉ là một phần nhỏ trong đó”. Mối quan hệ giữa hai người đã trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết sau vụ “giày bay” nổi tiếng. Giải thích về vụ việc này, Sir Ferguson nói rằng “đó chỉ là một tai nạn”.

Với Gordon Strachan

Với Gordon Strachan, một tài năng trẻ của câu lạc bộ Aberdeen, đã từng tìm cách chuyển sang Cologne năm 1984 để thoát khỏi tầm ảnh hưởng của Sir Ferguson.

Tuy nhiên, cầu thủ này đã không thể đoán trước được việc cựu huấn luyện viên Aberdeen tái ngộ cùng anh trong màu áo Manchester United.

Trong cuốn tự truyện của Sir Alex, có đoạn viết: “Tôi đã quyết định không đặt niềm tin vào Strachan vì tôi không muốn bị đâm sau lưng”.

Với John Magnier

Tỷ phú người Ailen, John Magnier từng có quan hệ khá thân thiết với Sir Ferguson khi còn là một cổ đông của Manchester United. Đua ngựa chính là đam mê chung của hai người và cả hai đều nắm quyền sở hữu chú ngựa đua từng giành chức vô địch Rock of Gibraltar. Tuy nhiên, mẫu thuẫn đã nảy sinh liên quan tới tiền lời lãi từ chú ngựa đua này và sau đó, vụ việc này đã phải đưa ra tòa án giải quyết.

Với ban tổ chức giải ngoại hạng

Sir Ferguson đã cáo buộc ban tổ chức giải ngoại hạng cố tình “gây bất lợi” cho United khi sắp xếp lịch thi đấu có phần có lợi cho các đối thủ của Quỷ Đỏ trong cuộc đua giành chức vô địch.

Ông nói: “Tôi không biết họ làm gì ở đó, nhưng tôi có thể đảm bảo với bạn rằng năm tới chúng tôi sẽ cử người tới xem việc sắp xếp lịch thi đấu. Tôi không thể hiểu nổi tại sao lại có một lịch thi đấu như vậy. Họ nói với tôi đó là do máy tính sắp xếp. Thật kinh khủng!”.

Với Manchester City

Trong quá khứ, chưa bao giờ Sir Ferguson quan tâm tới đối thủ cùng thành phố, Manchester City. Tuy nhiên, do cùng với Real Madrid làm lũng đoạn thị trường chuyển nhượng bằng những bản hợp đồng có “giá trên trời” và việc trưng tấm áp phích lớn có hình Calos Tevez khoác áo Man City, huấn luyện viên Manchester United đã cảm thấy khó chịu.

Ông nói: “Manchester City chỉ là một đội bóng nhỏ cùng với thành tích không mấy đáng kể. Khi nhắc tới Manchester, ai cũng nghĩ ngay đến Manchester United. Họ nghĩ rằng mua được Tevez từ chúng tôi là một chiến tích. Thật ngớ ngẩn”./.

(TT&VH/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục