1.000 mẹ VN anh hùng dâng hương tại Đền Hùng

Sáng 7/10, đoàn 1.000 Anh hùng, Mẹ Việt Nam Anh hùng dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng ở Khu di tích lịch sử Đền Hùng, Phú Thọ.
Sáng 7/10, đoàn 1.000 Anh hùng, Mẹ Việt Nam Anh hùng đã dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ.

Đây là hoạt động trong chương trình “Thăng Long-Hồn thiêng sông núi” đón 1.000 Anh hùng, Mẹ Việt Nam Anh hùng tiêu biểu trong thời đại Hồ Chí Minh của 63 tỉnh, thành trong cả nước hành quân về nguồn thắp hương tri ân công đức tổ tiên trước khi về dự Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội.

Sau khi thắp hương tại Đền Thượng, đoàn đã đặt vòng hoa tại Lăng Vua Hùng, thắp hương tại Đền Giếng, đền Lạc Long Quân và đặt hoa tại bức phù điêu Bác Hồ nói chuyện với Đại đoàn quân Tiên Phong trong khuôn viên khu di tích.

Dù tuổi cao sức yếu, nhưng bằng tấm lòng và tình cảm thành kính tổ tiên, các Anh hùng, Mẹ Việt Nam Anh hùng đã cùng nhau hội tụ tại vùng đất linh thiêng để tri ân công đức các Vua Hùng.

Hoạt động đầy ý nghĩa này đã thắp sáng hơn nữa ngọn lửa hào khí đất Việt, khơi dậy lòng tự hào dân tộc, tiếp thêm sức mạnh cho thế hệ trẻ hôm nay tiếp bước truyền thống ông cha tiếp tục xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa ngày càng giàu đẹp, phồn vinh.

Từ miền Nam xa xôi, Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Nụ, 80 tuổi đến từ Trà Vinh phấn khởi nói: “Lần đầu tiên được đến với đất Tổ Vua Hùng tưởng nhớ công đức tổ tiên, trong lòng tôi rất phấn khởi. Dù tuổi cao sức yếu nhưng khi đứng dưới chân núi Nghĩa Lĩnh, khí thiêng sông núi như tiếp thêm sức mạnh để tôi có đủ sức vượt hàng trăm bậc lên đỉnh núi thắp nén hương thơm tri ân công đức Vua Hùng.”

Tối cùng ngày, đoàn 1.000 Anh hùng, Mẹ Việt Nam Anh hùng sẽ dự chương trình giao lưu với chủ đề “Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước” tại Bảo tàng Hùng Vương, thành phố Việt Trì./.

Trương Văn Quân (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục