1/4 số người thiệt mạng trong cuộc chiến ở Gaza là trẻ em

Israel đã bị buộc tội phát động một cuộc chiến tranh "nhằm vào trẻ em" ở dải Gaza, sau khi có tin nói 1/4 số người thiệt mạng trong cuộc chiến dưới 18 tuổi.
1/4 số người thiệt mạng trong cuộc chiến ở Gaza là trẻ em ảnh 1Chuyển em bé Palestin bị thương trong cuộc không kích của Israel xuống phía bắc Dải Gaza ngày 22/7. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Israel đã bị buộc tội phát động một cuộc chiến tranh "nhằm vào trẻ em" ở dải Gaza, sau khi có tin nói 1/4 số người thiệt mạng trong cuộc chiến dưới 18 tuổi.
Cơ quan Y tế của Gaza cho biết 580 người Palestine đã thiệt mạng, gồm 155 đứa trẻ.
Trong khi đó, Văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc nói rằng tính tới sáng ngày thứ 22/7, 149 trẻ em đã bị giết, trong khi chỉ có 87 thành viên các nhóm vũ trang ở dải Gaza thiệt mạng.

Thậm chí ngay cả khi người ta đã tính cả con số chiến binh thiệt mạng chưa được xác nhận chính thức, số trẻ em bị giết trong cuộc chiến vẫn cao hơn hẳn.
Nhóm hoạt động Trung tâm Al Mezan vì nhân đạo đã cung cấp cho tờ Telegraph tên của 132 người thiệt mạng trong cuộc chiến, tất cả đều dưới 18 tuổi.
Ngoài ra, tổ chức Save the Children cho biết gần 1/3 số bị thương là trẻ em. Chưa đầy 1/4 con số thương vong là các chiến binh Hamas.
"Đây là lý do vì sao chúng tôi gọi chiến dịch đang diễn ra là cuộc chiến nhằm vào trẻ em" - Osama Damo, quan chức thuộc tổ chức Save the Children ở Gaza nói.
Tiến sỹ Ashraf Al-Qidra, phát ngôn viên cơ quan quản lý y tế Gaza nói rằng có 84 phụ nữ nằm trong số thiệt mạng và tổng cộng 3.650 người đã bị thương.
Trong ngày 22/7, một vụ không kích đã phá hủy 6 tầng lầu của tòa tháp Salam ở trung tâm Gaza, khiến ít nhất 11 người thiệt mạng.

Trong số này có giáo sư kỹ thuật Ibrahim Al-Kilani, vợ và 5 đứa con của ông. Tất cả đã chạy tới tháp Salam từ Shejaiya, nơi có hơn 70 người chết trong màn dội bom lớn nhất do Israel thực hiện vào ngày Chủ Nhật.
Vấn đề nhiều đứa trẻ thiệt mạng trong cuộc chiến đã được làm rõ một phần nhờ mạng xã hội. Nhiều trang mạng đã tải lên các bức ảnh chụp các thi thể nhỏ bé đã biến dạng vì trúng bom đạn.
Một vụ như thế, liên quan tới 4 đứa trẻ chết vì trúng đạn pháo Israel lúc đang chơi trên bãi biển, đặc biệt gây sốc bởi nhiều nhà báo đã chơi với các em ngay trước đó và chứng kiến toàn bộ thảm kịch.
Tổ chức Giám sát Nhân quyền (HRW) nói trong một thông báo rằng có khả năng Israel đã phạm tội ác chiến tranh, do tấn công vào những nơi không có mục tiêu quân sự.
"Quân đội Israel có thể đã biết nhưng vẫn cố tình tấn công những người rõ ràng là dân thường, như các bé trai, các công trình dân sự, bao gồm một bệnh viện. Sự vi phạm luật thời chiến là các dấu hiệu cho thấy họ phạm tội ác chiến tranh" - HRW tuyên bố.
Israel nói rằng Hamas chịu trách nhiệm gây ra cái chết cho dân thường ở Gaza, do nhóm này chứa và phóng rocket từ các khu vực có đông dân thường sinh sống.
Trong ngày thứ Hai, đại sứ Israel ở Mỹ Ron Dermer đã so sánh các vụ tấn công rocket của Hamas với hoạt động tấn công chớp nhoáng của phát xít Đức.
Ông cũng nói rằng Lực lượng Phòng vệ Israel nên được trao giải Nobel Hòa bình do đã "chiến đấu với sự kiềm chế không thể tưởng tượng nổi."
Israel có phát đi các cảnh cáo trước khi tấn công một số tòa nhà. Cư dân một căn hộ chung cư nằm trên phố Omar Mukhtar ở Gaza đã nhận được điện thoại cảnh cáo phải rời khỏi tòa nhà và cả 200 người đã sống sót, trước khi nó bị phá hủy vào lúc 5 giờ 30.
Các tổ chức nhân đạo chỉ ra rằng không giống nhiều cuộc chiến khác, người Palestine bị bao vây trong các hàng rào an ninh nằm quanh dải Gaza nên không thể chạy thoát khỏi cuộc chiến.
Về phía Israel, tới nay đã có 29 người thiệt mạng.
Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon đã ra tuyên bố nói rằng ông hy vọng cuộc chiến của Israel ở dải Gaza sẽ sớm kết thúc./.
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục