2 nghi phạm Boston định tới New York để ăn mừng

Hai anh em nghi phạm gây ra vụ đánh bom tại giải marathon Boston đã có kế hoạch tới Manhattan để tiệc tùng sau khi gây án.
Hôm 24/4, Giám đốc cảnh sát New York cho biết, hai anh em nghi phạm gây ra vụ đánh bom tại giải marathon Boston đã có kế hoạch tới Manhattan, New York, để tiệc tùng sau khi gây án.

Viên tài xế chiếc xe bị chúng cướp ở Cambridge, Massachusett, đã nghe lỏm được một trong hai anh em nhà này nói tới "Manhattan" trong cuộc trò chuyện giữa chúng vào tuần trước.

Giám đốc cảnh sát Ray Kelly nói với các phóng viên rằng: "Cả hai tên đã nói với nhau bằng tiếng Chechnya hoặc tiếng Nga, thứ ngôn ngữ mà viên tài xế không hiểu được. Nhưng ông ấy đã nghe thấy từ 'Manhattan' trong cuộc hội thoại. Thông tin chúng tôi nhận được có nói gì đó tới tiệc tùng. Có vẻ như chúng đề cập tới việc dự tiệc ở New York."

Theo tờ Boston Globe, chủ nhân chiếc SUV bị đánh cướp đã khai với cảnh sát rằng người anh Tamerlan đã đe dọa ông ta khi tuyên bố: "Chúng tao đã giết một tên cớm. Chúng tao cho nổ bom ở giải marathon. Và giờ chúng tao đang trên đường tới New York. Đừng giỡn mặt với tụi tao."

Không lâu sau cuộc hội thoại này, viên tài xế đã tự cứu mình. Cảnh sát đã xác định được vị trí của hai anh em nhà Tsarnaev nhờ thiết bị định vị gắn trên chiếc xe.

Cuộc đuổi bắt và đọ súng diễn ra sau đó làm Tamerlan, 26 tuổi, thiệt mạng và Dzhokhar, 19 tuổi, bị bắt sống trong trạng thái bị thương nặng vào thứ Sáu tuần trước.

Dzhokhar đã bị khởi tố với các tội danh khủng bố, gồm việc sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt trong vụ nổ kép diễn ra vào ngày 15/4 làm ba người thiệt mạng và 264 người bị thương tại vạch đích ở giải marathon Boston. Nếu bị cho là có tội, Dzhokhar sẽ có thể đối mặt với án tử hình.

[Nghi can đánh bom Boston định cho nổ Time Square]

Tại một lễ tưởng niệm viên cảnh sát bị bắn chết, tổ chức hôm 24/4 ở Viện công nghệ Massachusetts, Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tức giận gọi hai nghi phạm khủng bố là những kẻ "cực đoan với đầu óc méo mó, hư hỏng, hèn hạ."

"Chúng ta đã bị tổn thương. Chúng ta đang đau đớn. Nhưng chúng ta sẽ không bị bẻ cong. Chúng ta không oằn mình trước nỗi sợ. Chúng ta sẽ không thể bị hăm dọa," Biden nói trong bài điếu văn tưởng nhớ viên cảnh sát tại lễ tưởng niệm có sự tham dự của cả ngàn người./.

Linh Vũ (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục