Giữa tuần này, ngày 23/10, Hoàng gia Anh đã tổ chức buổi chiêu đãitrọng thể tại Điện Buckingham tôn vinh các ngôi sao thể thao Vương quốcAnh cống hiến tại Olympic London 2012.
Nhưng với vận động viên chèo thuyền Alex Partridge và vận động viênkhúc côn cầu Hannah Macleod, đây lại trở thành kỷ niệm buồn khi nhữngtấm huy chương đồng Thế vận hội của họ "không cánh mà bay."
Sau buổi chiêu đãi có sự hiện diện của Nữ hoàng Elizabeth II vàThủ tướng Anh David Cameron, hai vận động viên trên cùng các đồng độitiếp tục đến một hộp đêm ở Mayfair, trung tâm London và ở đó vui vẻđến rạng sáng 24/10 vừa qua. Tại địa điểm này, họ đã bị mất cáctấm huy chương.
Partridge, 31 tuổi, cho biết anh mất cả huy chương lẫn áo tuyển Vươngquốc Anh. Vận động viên này đã đưa lên mạng xã hội Twitter ảnh chụpmột đối tượng nam giới mà theo anh cho rằng có thể cung cấp thông tinvề vụ trộm.
Partridge kêu gọi "vật hoàn cố chủ" càng sớm càng tốtvì đây là một kỷ niệm cá nhân rất quan trọng với anh. Cảnh sát Londonxác nhận đang xem xét thông tin về vụ việc nhưng chưa có đối tượng nàobị tạm giữ.
Macleod, 28 tuổi, tâm sự trên Twitter rằng cô suy sụp khi cũng bị mấthuy chương như Partridge. Tuy nhiên, cảnh sát cho biết họ chưa nhận đượcthông tin về thêm một tấm huy chương Olympic nữa bị thất lạc./.
(TTXVN)