23 vạn giáo dân ở Hà Nội tưng bừng đón Giáng sinh an lành

Thời tiết ấm áp dễ chịu khiến không khí đón mừng Noel của hơn 23 vạn giáo dân thuộc 85 giáo xứ của 3 giáo phận ở Hà Nội diễn ra trong niềm hân hoan, vui tươi, phấn khởi.
23 vạn giáo dân ở Hà Nội tưng bừng đón Giáng sinh an lành ảnh 1Giáo dân chào đón Giáng sinh tại Nhà thờ Hàm Long. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Thời tiết ấm áp dễ chịu khiến không khí đón mừng Noel của hơn 23 vạn giáo dân thuộc 85 giáo xứ của 3 giáo phận ở Hà Nội diễn ra trong niềm hân hoan, vui tươi, phấn khởi.

Tại các nhà thờ, nhà nguyện của bà con giáo dân và hầu khắp các tuyến phố trung tâm là sắc đỏ, trắng, xanh lá cây và các biểu tượng Chúa hài đồng giáng sinh, thánh ca, âm nhạc cùng những bài kinh chúc mừng rộn vang không ngừng.

Nhà thờ Lớn được biết đến như trung tâm các hoạt động Công giáo tại Hà Nội và các vùng phụ cận, như thường lệ là nơi được trang hoàng lộng lẫy, huyền ảo nhất. Những cây thông lớn được dựng lên ở mặt chính diện, hang đá phía sau nhà thờ được trang trí cầu kỳ với đèn chăng rực rỡ.

"Sâu thẳm trong mỗi người, ai cũng có niềm tin vào phúc lành và sự màu nhiệm từ Chúa sẽ được gửi đến tất cả mọi người, để ai cũng có cuộc sống ấm no, dư dật và hạnh phúc. Nhưng trên hết, mỗi người đều mong chờ, ước vọng được đón nhận niềm hạnh phúc và sẻ chia với mọi người, với cộng đồng mùa Giáng sinh an lành và một năm mới đang về," một giáo dân bộc bạch.

Ngoài Nhà thờ Lớn, từ chập tối, hơn vạn giáo dân cũng nô nức đổ về những nơi thờ tự khác của bà con công giáo như Nhà thờ Hàm Long, Nhà thờ Thái Hà, Nhà thờ Làng Tám... Tại những nơi này, tất cả đã trang hoàng rực rỡ cho Lễ Thiên Chúa Giáng sinh.

Không khí đón Noel không chỉ tưng bừng ở những điểm thờ tự của người theo đạo, mà còn hiện hữu khắp các tuyến phố trung tâm cùng những khu phố mới, phố cổ ở Hà Nội. Nhưng ấn tượng nhất là không khí chào đón Noel tại các tòa nhà thương mại, khách sạn như Tràng Tiền Plaza, Vinhomes, Royal City, Sofitel Plaza Hà Nội, Metropole, Hilton Hà Nội...

Tại những điểm này được trang trí hấp dẫn, bắt mắt và lỗng lẫy với cây thông khổng lồ, đèn màu, ông già Noel, công chúa tuyết, chú tuần lộc, cùng những món đồ nhỏ xinh ngộ nghĩnh. Điển hình như cách tạo hình trang trí bắt mắt, rực rỡ ở Khu đô thị Times City (Minh Khai) là dòng chữ "Happy New Year 2015" cùng đàn tuần lộc vút bay, sáng bừng trong đêm.

Trong dòng người ra đường tận hưởng không khí lễ Giáng sinh vui nhộn có không ít du khách quốc tế cùng hòa mình đón mừng Noel, tận hưởng niềm vui ngày lễ hội cuối năm. Trò chuyện với nhiều người trẻ tuổi, dễ nhận thấy một điểm chung, Noel không đơn thuần chỉ là ngày lễ dành cho người đi đạo với sự vui tươi với lời nguyện ước an lành của đêm Giáng sinh, mà giáng sinh đã trở nên gần gũi, thiết thực với chính mỗi người cũng như gia đình họ.

Chung vui với ngày Lễ của người công giáo, trước đó, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị đã tới thăm Tòa Tổng Giám mục Hà Nội, chúc mừng Tổng Giám mục, Tổng Giáo phận Hà Nội Nguyễn Văn Nhơn cùng các linh mục, các vị Giám mục, chức sắc tôn giáo và toàn thể giáo dân Thủ đô một mùa Giáng sinh hạnh phúc và thành tựu; đồng thời chia sẻ cái nhìn chung với Tổng Giám mục về sự đoàn kết, chung sức, đồng lòng của toàn thể nhân dân Thủ đô, trong đó có các đồng bào Công giáo, trong sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của cả nước nói chung và Hà Nội nói riêng.

Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị mong muốn năm 2015, Tổng Giám mục cùng các vị linh mục, chức sắc tiếp tục động viên đồng bào Công giáo phát huy đoàn kết, “là giáo dân tốt cũng là công dân tốt”; góp phần xây dựng và phát triển Thủ đô, đất nước ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Khắp phố phường, giai điệu bất hủ “Jingle Bells” tiếp tục vang lên náo nức. Mùa Noel ấm áp, an lành với niềm hy vọng về hạnh phúc, sẻ chia đã về./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục