3 nàng 'lọ lem' da màu đã chinh phục các hoàng tử như thế nào?

Bằng tài năng và sức quyến rũ đặc biệt của mình, 3 nàng 'lọ lem' da màu Meghan Mark, Ariana Austin và Angela Gisela đã khiến trái tim các hoàng tử chao đảo và bước thẳng vào cánh cổng Hoàng gia.

Khi thước đo cái đẹp luôn nghiêng về người da trắng thì những phụ nữ như Meghan Mark, Ariana Austin hay Angela Gisela lại tỏa sáng bằng chính tài năng của mình.

Hơn hết, họ còn làm chao đảo trái tim các hoàng tử, viết lên chuyện cổ tích ngay giữa đời thực. 

Meghan Mark - người phụ nữ “một lần đò” cập bến Hoàng gia Anh

3 nàng 'lọ lem' da màu đã chinh phục các hoàng tử như thế nào? ảnh 1Dù khác biệt về xuất thân, từng có một đời chồng hay lớn hơn hoàng tử Harry 4 tuổi, Meghan vẫn là người phụ nữ khiến hoàng tử nước Anh ngọt ngào nói rằng: “Chúng tôi là hai con người thực sự hạnh phúc và đang chìm đắm trong tình yêu”

Là con của một phụ nữ Mỹ gốc Phi với một người đàn ông da trắng gốc châu Âu, Meghan Markle sớm nhận thức về dòng máu pha trộn chảy trong cơ thể mình. Trong một bài phỏng vấn, Meghan tâm sự rằng màu da là rào cản khi cô bước chân vào nghề diễn viên.

Ngày 27/11, thông tin Hoàng tử Harry và Meghan đã đính hôn, được tuyên bố từ chính điện Kensington. Cô gái da màu Meghan đã không chỉ đi qua những khó khăn khi sở hữu làn da khác biệt mà còn bước thẳng vào cánh cổng Hoàng gia Anh.

Meghan gặp gỡ hoàng tử Anh thông qua giới thiệu của bạn bè và Harry tiết lộ anh “trúng tiếng sét ái tình” ngay khi nhìn thấy Meghan.

“Tôi biết cô ấy là người phụ nữ mình đang tìm bao giờ ư? Ngay lần đầu tiên gặp gỡ,” hoàng tử Harry thú nhận. Để rồi gần hai năm sau đó, “Chúng tôi đang chuẩn bị món gà thì Harry quỳ gối và cầu hôn. Quả là một sự kinh ngạc thú vị, rất ngọt ngào, tự nhiên và lãng mạn. Harry chưa nói hết câu, tôi đã trả lời ‘vâng’ lập tức,” Meghan kể lại trong niềm hạnh phúc.

Trong buổi xuất hiện trước giới truyền thông ở Sunken Garden, cả hai không giấu nổi niềm vui. Trên tay Meghan lấp lánh chiếc nhẫn đính hôn do chính Harry thiết kế.

[Chinh phục phong cách dễ dàng như con dâu tương lai của Hoàng gia Anh]

Theo tiết lộ của tờ Birmingham Mail, hai viên kim cương trên nhẫn được Harry lựa chọn từ bộ sưu tập trang sức của người mẹ quá cố, công nương Diana, còn viên kim cương lớn nhất ở giữa được Harry mua từ Botswana, nơi cặp uyên ương từng cắm trại cùng nhau.

Megan trở thành niềm cảm hứng của hàng triệu cô gái da màu khác. Thay vì để sự tự ti lấn át mình, Meghan vẫn từng chút bước chân lên màn ảnh nhỏ với nhiều vai diễn ấn tượng.

Cô còn tích cực trong các hoạt động xã hội như tham gia các chương trình từ thiện, là người chủ trương đấu tranh vì quyền lợi của người phụ nữ. Thậm chí, trang web mà cô về thời trang, làm đẹp, cách trang hoàng nhà cửa, bí quyết sống… còn trở thành địa chỉ quen thuộc của nhiều quý cô trên thế giới.

Ariana Austin - gặp Hoàng tử ngay giữa hộp đêm

3 nàng 'lọ lem' da màu đã chinh phục các hoàng tử như thế nào? ảnh 2"Cuối cùng thì chúng tôi đã ở cùng một nơi sau cả thập kỷ quen biết. Khi tôi nói: "Hãy cùng anh đi tiếp hành trình này," cô ấy đáp lại: "Đã đến lúc rồi."

Hôn lễ của Ariana Austin, một phụ nữ người Mỹ gốc Phi đã trở thành chuyện cổ tích giữa đời thật khi Joel Makonnen, chồng cô là người của Hoàng gia.

Mối nhân duyên bắt đầu khi cả hai tình cờ gặp mặt nhau trong một hộp đêm ở Mỹ và Joel đã phải lòng cô gái da đen ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Ban đầu, anh không nói cho Austin biết về dòng dõi của gia đình mình. Chỉ khi hai người bắt đầu hẹn hò một cách nghiêm túc, Joel mới tiết lộ mình là Hoàng tử Yoel của Ethiopia, cháu cố của Haile Selassie – vị hoàng đế cuối cùng của Ethiopia.

Trong suốt 12 năm yêu nhau, Joel và Austin đã trải qua nhiều thử thách, bao gồm cả yêu xa. Sau khi tốt nghiệp đại học ở Mỹ vào năm 2006, Hoàng tử Yoel phải đến Pháp để thực tập 6 tháng. Một năm sau, Austin đến thủ đô Paris của Pháp, để thực hiện các kế hoạch cho tương lai.

Bên nhau chưa được bao lâu thì Hoàng tử Yoel trở về Ethiopia vào năm 2008 để thực hiện dự án giúp đỡ giới trẻ ở quê nhà. Năm 2012, Austin quay về Mỹ nhận bằng thạc sỹ giáo dục nghệ thuật tại Trường Đại học Harvard.

Những lịch trình trái ngang khiến cặp đôi quyết định tạm ngưng hẹn hò. Austin đã từng buồn bã nói rằng: “Chúng tôi là định mệnh của nhau, nhưng mỗi người đều có trách nhiệm riêng”

“Cuối cùng thì chúng tôi đã ở cùng một nơi sau cả thập kỷ quen biết. Khi tôi nói: ‘Hãy cùng anh đi tiếp hành trình này’, cô ấy đáp lại: “Đã đến lúc rồi,” Hoàng tử Joel kể lại giây phút trọng đại của mình

Nhưng sau nhiều lần tan vỡ, vào Valentine năm 2014, Hoàng tử quyết định chạy đến nhà Arina để cầu hôn. Nhưng có lẽ do nôn nóng nên đã gõ cửa nhà mạnh đến nỗi Austin tưởng là trộm, cô phải gọi điện “cầu cứu” bố mẹ.

“Anh ấy gõ cửa mạnh quá nên tôi không dám trả lời. Sau đó anh ấy quay lại và tôi mở cửa,” Austin chia sẻ.

Câu chuyện tình kéo dài suốt 12 năm và kết thúc bằng đám cưới theo nghi lễ hoàng gia. Hôn lễ diễn ra tại Nhà thờ Chính thống ở Temple Hills với sự chứng kiến của khách mời cùng 13 vị linh mục và mục sư. Tiệc mừng được tổ chức tại Cung điện Foxchase ở thành phố Manassas, bang Virginia, với sự chung vui của 307 khách mời.

Angela Gisela Brown - Công nương đặc biệt của Hoàng gia châu Âu

3 nàng 'lọ lem' da màu đã chinh phục các hoàng tử như thế nào? ảnh 3Váy cưới do chính Angela thiết kế kết hợp với chiếc vương miện Kinsky mà cô em chồng là công chúa Tatjana đã đội trong đám cưới cách đó một năm

Liechtenstein, quốc gia nhỏ xíu chỉ vỏn vẹn rộng 160km2, nằm lọt thỏm trong dãy Alps, lại là hoàng gia nhiều tiền nhất châu Âu. Và đám cưới của hoàng tử Maximilian, con trai thứ 2 của hoàng thân Hans-Adam II với công nương Marie trở thành sự kiện lịch sử vì đã đưa một cô gái thường dân châu Mỹ gốc Phi đầu tiên trở thành người hoàng tộc.

Angela Gisela Brown, cô gái sinh ra trong gia đình da màu tại Panama sau đó đến Mỹ theo học trường thiết kế Parsons School of Design.

Dù khác biệt về màu da, xuất thân thậm chí cô dâu của Liechtenstein còn lớn hơn chồng những 11 tuổi, nhưng không gì có thể ngăn được tình yêu của hoàng tử Maximilian dành cho cô.

“Tiếng sét ái tình” đã diễn ra từ lần đầu tiên, hoàng tử Max, vốn đang làm việc cho một ngân hàng lớn ở New York gặp nhà thiết kế thời trang đang làm cho nhà mốt danh tiếng Adrienne Vittadini.

Mọi thứ diễn ra như sắp đặt, hai năm sau ngày hẹn hò là lễ đính hôn và đến đám cưới. Chỉ khi đến ngày đính hôn, Angela mới chính thức từ bỏ công việc Giám đốc thời trang tại Adrienne Vittadini, nơi đã mang lại cho cô giải thưởng uy tín trong ngành là Oscar de la Renta Gold Thimble Award.

Angela đã từng gầy dựng thương hiệu A.Brown của riêng mình và bán đi 3 năm sau đó.

Cuộc hôn nhân kéo dài hơn 15 năm qua không mảy may có một lời điều tiếng. Hiện cả gia đình đang sinh sống tại Đức và vẫn thường xuyên tham gia các nghi lễ chính thức của Liechtenstein./.

Bài: Hạ Nhiên
Ảnh tư liệu
(Đẹp/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục