38 thẻ vàng, 5 thẻ đỏ đã được rút ra tại vòng 6 V-League

Năm vòng đầu tiên, V-League 2015 chỉ chứng kiến năm thẻ đỏ. Chỉ riêng vòng sáu, giải đấu ghi nhận số thẻ đỏ đúng bằng năm vòng trước đó.
38 thẻ vàng, 5 thẻ đỏ đã được rút ra tại vòng 6 V-League ảnh 1Hoàng Vũ Samson (số 39) nhận thẻ đỏ tại vòng sáu V-League trên sân Hàng Đẫy. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

Năm vòng đầu tiên, V-League 2015 chỉ chứng kiến năm thẻ đỏ. Chỉ riêng vòng sáu, giải đấu ghi nhận số thẻ đỏ đúng bằng năm vòng trước đó.

Cơn mưa thẻ phạt đã đổ xuống các sân bóng Việt Nam tại vòng sáu V-League. Những tín hiệu lạc quan ở năm vòng đầu tiên đã đổ sập xuống chỉ sau một vòng đấu. Năm vòng đầu, V-League chỉ có năm thẻ đỏ. Riêng ở vòng sáu, các trọng tài phải rút số thẻ đỏ đúng bằng số thẻ họ đã rút trong năm vòng trước đó.

Trong bảy trận đấu đã qua ở vòng sáu, chỉ ba trận đấu không có thẻ đỏ. Đó là các cuộc đối đầu của Cần Thơ-Bình Dương, Sông Lam Nghệ An-Thanh Hóa và Khánh Hòa-Đồng Tâm Long An. Riêng trận thắng 3-0 của Đồng Tháp trước QNK Quảng Nam có tới hai thẻ đỏ.

Số thẻ vàng cũng tăng vọt lên sau vòng sáu. Tổng cộng 38 thẻ vàng đã được rút ra, tăng 8 thẻ so với con số trung bình 30 thẻ vàng/vòng từ đầu mùa. Cá biệt như trận SHB Đà Nẵng-Hải Phòng, các trọng tài đã phải rút tới 10 thẻ vàng cho cả hai đội. Đó là còn chưa kể tới tấm thẻ đỏ trực tiếp của ngoại binh Gomez bên phía SHB Đà Nẵng.

Cả năm cầu thủ nhận thẻ đỏ ở vòng sáu đều có điểm chung là các ngôi sao. Hoàng Vissai, Hoàng Vũ Samson và Gomez đều là các ngoại binh (hoặc cầu thủ nhập tịch) trụ cột của QNK Quảng Nam, Hà Nội T&T và SHB Đà Nẵng. Nguyễn Minh Tùng là tuyển thủ quốc gia của Than Quảng Ninh trong khi Ngọc Quyên là cái tên quan trọng của QNK Quảng Nam.

Số thẻ phạt tăng đột biến ở vòng sáu cho thấy lối chơi quyết liệt, thậm chí có phần bạo lực, vẫn đang là xu hướng chung được các huấn luyện viên chọn sử dụng. Nó sẽ là trở ngại cho các đội bóng kỹ thuật phát huy lối chơi của mình. Trong hai trận đấu tại Hàng Đẫy và Pleiku, á quân Hà Nội T&T và Hoàng Anh Gia Lai đều đã gặp khó khăn trước lối đá quyết liệt của Đồng Nai và Than Quảng Ninh.

Khi lối đá quyết liệt lên ngôi, sẽ không còn nhiều huấn luyện viên dám mạo hiểm xây dựng lối chơi tấn công, lấy hàng tiền vệ làm điểm tựa để từng bước phát triển bóng. Hà Nội T&T và Hoàng Anh Gia Lai là hai đội bóng hiếm hoi ở V-League dám làm điều đó. Những câu lạc bộ còn lại, hoặc không đủ sức, hoặc không dám làm. Đó là lý do khiến rất nhiều đội bóng ở V-League vẫn đang chọn lối đá lật cánh đánh đầu quen thuộc tới mức nhàm chán.

Nhiều đội bóng, nhiều huấn luyện viên sẵn sàng chỉ đạo các cầu thủ phạm lỗi để phá lối chơi hoặc làm giảm hưng phấn của đối thủ. Ở trận đấu tại Hàng Đẫy hôm 31/1, hiệp hai đã bị bẻ vụn vì hàng loạt các tình huống phạm lỗi của cầu thủ Đồng Nai. Một ngày sau đó, huấn luyện viên Guillaume Graechen cũng chỉ trích Than Quảng Ninh vì đã chơi quyết liệt trên mức cần thiết ở trận gặp Hoàng Anh Gia Lai.

Đây là thời điểm các trọng tài phải có vai trò đặc biệt quan trọng. Hy vọng cơn mưa thẻ này sẽ không trở lại ở vòng bảy diễn ra vào cuối tuần này.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục