4 nhà báo của Italy bị lực lượng Gaddafi bắt cóc

Bốn nhà báo Ilaty đã bị bắt cóc hôm 24/8 bởi lực lượng trung thành với ông Muammar Gaddafi ở Tripoli, nhưng hiện vẫn an toàn.
Một nguồn tin từ Bộ Ngoại giao Italy ngày 25/8 cho biết bốn nhà báo nước này đã bị bắt cóc hôm 24/8 bởi lực lượng trung thành với ông Muammar Gaddafi ở Tripoli.

Các nhà báo này bị “một lực lượng không rõ tung tích” chặn xe ở Zawiya, nằm cách Tripili khoảng 50km về phía Tây. Sau đó, lực lượng này đã giết chết người lái xe rồi giao các nhà báo cho lực lượng trung thành với ông Gaddafi. Tiếp đấy, các nhà báo được đưa về thủ đô Tripoli.

Nguồn tin của báo La Stampa cho biết bốn nhà báo có tên Elisabetta Rosaspina và Giuseppe Sarcina của tờ Corriere della Sera; Domenico Quirico của La Stampa; và Claudio Monici của Avvenire, một tờ báo thuộc tòa thánh.

Lãnh sự Italy tại Benghazi, Guido De Sanctis sau đó đã liên lạc được với các con tin bằng điện thoại và được cho biết tất cả đều không bị thương, được cung cấp thức ăn và nước uống đầy đủ đồng thời hiện bị giam giữ ở một địa điểm nằm giữa khu dinh thự Bab al-Aziziya của ông Gaddafi trước đây và khách sạn Rixos, nơi các nhà báo quốc tế từng bị mắc kẹt.

Cùng thời điểm với vụ bốn nhà báo Italy bị bắt thì hơn 30 nhà báo quốc tế bị mắc kẹt ở khách sạn Rixos đã được giải thoát. Các nguồn tin phương Tây cho biết nhóm các phóng viên này đã bị giam giữ bởi một tay súng thuộc lực lượng của ông Gaddafi.

Vào thời điểm các nhà báo này đặt chân tới Libya thì hộ chiếu của họ được đóng dấu bởi các lực lượng dưới chế độ Gaddafi. Nhưng giờ, tất cả đã thay đổi, và họ là những người chứng kiến cảnh tượng lá cờ màu xanh tồn tại dưới chế độ ông Gaddafi suốt 42 năm bị hạ xuống ở khách sạn, thay vào đó là lá cờ ba màu có hình trăng-sao của phe nổi dậy.

“Đó là một Tripoli mới, rất khác so với một tuần trước đây,” phóng viên kỳ cựu Jomana Karadsheh của CNN cho biết khi rời khỏi khách sạn cùng với các đồng nghiệp của BBC, Sky News, Fox... Trong nhóm phóng viên này có cả một cựu nghị sĩ Mỹ là ông Walter Fauntroy.

Một phóng viên kể lại đã được giải thoát sau khi một phóng viên truyền hình và một quay phim biết nói tiếng Arập thuyết phục được tay súng kia “mở lòng từ bi” thả cho họ được trở về với gia đình. Sau đó, tất cá lên 5 chiếc xe do hội chữ thập đỏ quốc tế và đại sứ quán Trung Quốc cung cấp và rời khách sạn dưới sự bảo vệ của các tay súng thuộc phe nổi dậy.

Khách sạn Rixos được coi là nơi an toàn nhất Tripoli suốt một thời gian dài, bởi nơi đây được chính quyền Libya đặt làm nơi tổ chức các cuộc họp báo dưới sự chủ trì của người phát ngôn Moussa Ibrahim. Vì thế, nó cũng được các phóng viên quốc tế đặt làm đại bản doanh.

Tuy nhiên, sau khi phe nổi dậy tiến vào Libya thì thân quyến của các quan chức chính phủ Libya đã rời khách sạn, còn các nhà báo thì bị kẹt giữa hai làn đạn, điện nước đều bị cắt; tất cả đã phải tập trung lại một chỗ, tự trang bị áo chống đạn và mũ sắt. Các nhà báo cho biết họ đã bị các tay súng trung thành với chính phủ lấy làm lá chắn sống. Những ai có ý định thoát ra đều bị các tay súng đe dọa bắn bỏ.

Nhà báo Mathew Chance của kênh CNN kể lại một tay súng đã hét vào mặt các nhà báo rằng “các người sung sướng lắm nhỉ khi thấy cảnh người Libya bắn giết người Libya.”

Câu nói đó có lẽ đã mô tả rõ nhất về tình hình của đất nước Bắc Phi này trong những ngày qua./.
 
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục