60 năm chung sống cùng... xác ướp

Theo phóng viên TTXVN tại Buenos Aires, cảnh sát Peru vừa phát hiện tới 3 xác ướp trong "gia tài để lại" của một giáo sư sử học quá cố nước này.

Theo phóng viên TTXVN tại Buenos Aires, cảnh sát Peru vừa phát hiện tới 3 xác ướp trong "gia tài để lại" của một giáo sư sử học quá cố nước này.
 
Giáo sư Carlos Chirinos Hernandez, người đã mất cách đây 3 tháng ở tuổi 95, rất đam mê sử học. Ông đã sưu tầm nhiều đồ cổ giá trị với mơ ước thành lập một bảo tàng, nhưng không thực hiện được tham vọng này do không có giấy phép cần thiết.

Sau khi ông mất, vợ ông đã chuyển bộ sưu tập trên từ trang trại của ông về nhà riêng của bà và cảnh sát đã tịch thu chúng do lo ngại khả năng "kho cổ vật" này sẽ bị tuồn ra nước ngoài.

Bộ sưu tập của giáo sư Chirinos gồm hơn 100 đồ gốm và sắt có niên tại tới 2000 năm, các vật dụng bằng đá, đồ may vá, nhiều túi đựng các mảnh gốm cổ đã vỡ, 7 hộp sọ người cùng 3 xác ướp.
 
Theo lời quả phụ Chirinos, những xác ướp này đã hiện diện trong trang trại của vị giáo sư được 60 năm. Nhà khảo cổ Hernando Malca, người thực hiện kiểm kê những đồ vật trên, cho biết 3 xác ướp này có niên đại khoảng 700 năm.
 
Theo Viện Văn hóa quốc gia Peru, những cổ vật trong bộ sưu tập của cố Giáo sư Chirinos thuộc về các nền văn minh Inca, Chavín, Chimú, Lambayeque và Cajamarca./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục