Thảm kịch sân cỏ

73 người chết trong vụ loạn đả sân cỏ tại Ai Cập

Đã có 73 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương tối 1/2 trong các vụ đụng độ nổ ra sau một trận đấu bóng đá tại Ai Cập

Phóng viên TTXVN tại Cairo dẫn một thống kê mới nhất từ các bệnh viện cho biết, đã có 73 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương tối ngày 1/2 trong các vụ đụng độ nổ ra giữa cổ động viên sau một trận đấu bóng đá tại thành phố Port Said (miền Bắc) giữa hai câu lạc bộ của Ai Cập là Al-Masry và Al-Ahly.

Đụng độ giữa các cổ động viên của hai đội bóng trên bắt đầu khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu với thắng lợi 3-1 nghiêng về Al-Masry. Các cổ động viên đã tràn xuống sân và xông vào ẩu đả trước sự làm ngơ của lực lượng an ninh. Thậm chí, ẩu đả còn diễn ra ngay tại phòng thay đồ của các cầu thủ.

Các nguồn tin y tế của thành phố này cho biết con số thương vong có thể sẽ còn tăng thêm nhiều nữa. Vụ ẩu đả này được xem là một trong những thảm kịch lớn nhất trong lịch sử bóng đá Ai Cập.

Tổ chức "Anh em Hồi giáo", lực lượng chính trị có ảnh hưởng lớn nhất tại Ai Cập, đã cáo buộc những người ủng hộ cựu Tổng thống nước này Hosni Mubarak chịu trách nhiệm trong vụ bạo lực sân cỏ nói trên.

Trong một thông cáo báo chí phát trên trang mạng của Đảng Tự do và Công lý (FJP), chính đảng của "Anh em Hồi giáo", nghị sỹ Essam al-Erian khẳng định những diễn biến tại Port Said đã được lên kế hoạch và là bức thông điệp của những người ủng hộ chế độ cũ. Ông al-Erian tuyên bố quốc hội do "Anh em Hồi giáo" nắm đa số ghế sẽ yêu cầu Bộ Nội vụ và những người lãnh đạo cơ quan an ninh phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước sự việc trên.

Trong khi đó, Chủ tịch Hạ viện Saad al-Katatni cũng đã thông báo triệu tập một cuộc họp đặc biệt vào ngày 2/2 để bàn thảo về thảm kịch này./.

Một số hình ảnh của cuộc loạn đả (Nguồn: AFP/Getty Images):

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục