80 tuổi vẫn miệt mài sưu tập những tư liệu về Bác

Đã 80 tuổi nhưng ông Nguyễn Văn Phú, ở Tuyên Quang vẫn miệt mài sưu tập những bức ảnh, con tem, bài báo viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Đã hơn nửa thế kỷ, ông Nguyễn Văn Phú, 80 tuổi, ở phố Lang Quán, xã Thắng Quân, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang miệt mài sưu tập những bức ảnh, con tem thư, bài báo viết về Bác để tạo nên một “kho tư liệu” đầy đủ về Người.

Mặc dù chưa một lần được gặp Bác nhưng mỗi khi nghe những câu chuyện về Bác, những cảm xúc trong ông Phú lại dâng trào khó tả. Ông đã thể hiện tấm lòng yêu kính Bác của mình bằng cách lưu giữ những tấm ảnh, bài báo và những tài liệu về Bác.

Chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng trước bộ sưu tập đồ sộ với hơn 2.000 con tem, hàng trăm bức ảnh, bài báo viết về Bác của ông. Trong kho tư liệu đồ sộ ấy có lẽ ấn tượng nhất là bức tranh “Lăng Bác” làm bằng tem khá kỳ công được ông treo ở vị trí trang trọng nhất của căn nhà.

Ông Phú kể năm 2005, nhân dịp kỷ niệm 115 năm Ngày sinh nhật Bác Hồ, ông đã sử dụng 115 con tem có kích cỡ khác nhau để sáng tạo bức tranh "Lăng Bác Hồ." Bức tranh có nền màu xanh tượng trưng hòa bình; phía dưới Lăng là màu nâu thể hiện tính cách giản dị của Bác. Bức tranh khổ 50x75cm có hình Chủ tịch Hồ Chí Minh yên nghỉ; trước cửa Lăng, ông đặt hai con tem hình hai con hổ. Thân Lăng là những con tem thể hiện các binh chủng trong quân đội nhân dân Việt Nam; phía trên là lá cờ đỏ sao vàng và cờ búa liềm.

Vì lúc đó chỉ ở thị xã Tuyên Quang mới đóng được khung ảnh nên ông phải lặn lội đi xe đạp trên 10km đường miền núi xuống nhờ một người bạn đóng hộ.

Ngoài ra, ông còn có những bức tranh làm từ tem như bức tranh Bản đồ Việt Nam nhân kỷ niệm 1.000 Thăng Long-Hà Nội. Bức tranh có hình ảnh những con rồng thời Lý và những con tem in hình những thiếu nữ trong trang phục của 54 dân tộc anh em trên khắp đất nước, thể hiện rõ được sự thống nhất, đoàn kết giữa các dân tộc đúng theo mong muốn của Bác. Một bức ảnh khác được ông sáng tạo là khung hình thể hiện ngày giờ Bác mất...

Để giúp con cháu tìm hiểu một cách dễ dàng về thân thế sự nghiệp của Bác Hồ, ông đã dày công biên soạn một album ảnh sử dụng nhiều hình ảnh của Người dưới dạng các bài báo, hình những con tem, những tấm ảnh. Cuốn album được ông cẩn thận trình bày theo dòng thời gian hoạt động cách mạng của Người.

Ông Phú cho biết có hình ảnh tư liệu như hoạt động của Bác thời kỳ ở Pháp vào năm 1920; Hình ảnh Bác khi rời khỏi nhà tù Hương Cảng năm 1933; Bác Hồ với các chiến sỹ thi đua năm 1952 tại Kim Bình (Tuyên Quang); Bác Hồ thăm Tuyên Quang năm 1961... và nhiều câu chuyện cảm động về Bác cũng được ông sưu tầm, biên soạn.

Bà Vũ Thị Nhu, vợ ông Phú chia sẻ thời ấy ông đi công tác biền biệt, nhưng có ngày nghỉ nào là ông vội vàng làm cho xong việc nhà, dành thời gian sưu tầm tư liệu. Bây giờ đã bước sang tuổi 80 nên ông không thể xuống thành phố sưu tầm nữa nhưng thỉnh thoảng ông cũng đến các bưu điện ở trong xã để xin tem thư và đến các hiệu bán sách, báo cũ tìm mua những tờ báo có bài về Bác Hồ.

Bạn bè biết ông sưu tầm tư liệu về Bác nên khi đọc được bài báo nào về Bác, họ gửi hoặc nhắn ông đến nhận. Những bài báo, bức ảnh về Bác đều được ông cất giữ một cách cẩn thận và xem chúng như bảo vật.

Không chỉ sưu tầm ảnh, tư liệu về Bác Hồ, ông Phú còn vận động con cháu, anh em, họ hàng luôn ra sức phấn đấu làm kinh tế giỏi vươn lên thoát nghèo làm giàu. Ông có 6 người con đều đã khôn lớn trưởng thành, trong đó có 2 người là bộ đội.

Ông tâm sự: "Để cho thế hệ trẻ ngày nay học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thì phải bằng những việc làm thiết thực nhất, có ích nhất"./.

Nguyễn Văn Tý (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục