AFC Cup 2010: Bình Dương đi dễ, Đà Nẵng khó về

Với kết quả bốc thăm, câu lạc bộ Becamex Bình Dương sẽ "dễ thở" hơn SHB Đà Nẵng khi thi đấu tại "sân chơi" AFC Cup năm 2010.
Kết quả bốc thăm chia bảng trong khuôn khổ giải bóng đá AFC Cup 2010 vừa được Liên đoàn bóng đá châu Á công bố cho thấy, tại bảng H, đội bóng đương kim vô địch V-League 2009 SHB Đà Nẵng tiếp tục đối diện với khó khăn tại sân chơi này khi phải cạnh tranh với 2 câu lạc bộ rất mạnh là Thai Port và Geylang United.

Thai Port, đương kim giữ Cúp quốc gia Thái Lan và Geylang United, đương kim giữ Cúp Quốc gia của Singapore.

Trong khi đó, bảng F của Becamex Bình Dương lại "dễ thở" hơn nhiều, bởi trong số 3 đội cùng bảng thì hai câu lạc bộ Sriwijaya (Indonesia), Selangor (Malaysia) đều không được đánh giá cao. Trong khi đó, cái tên còn lại là Victory (Maldives) khó có khả năng tạo được bất ngờ.

Theo lịch thi đấu, SHB Đà Nẵng sẽ đến làm khách trên sân của Thai Port ở trận đầu tiên, trong khi đó Becamex Bình Dương khởi đầu hành trình tại AFC Cup 2010 bằng chuyến hành quân tới sân Shah Alam thi đấu trận thứ nhất gặp đội bóng Selangor, từng 5 lần vô địch Malaysia vào 20 giờ 45, ngày 23/2 tới.

Giới chuyên môn cho rằng, xét về thành tích ở đấu trường AFC Cup, rõ ràng Becamex Bình Dương, được dẫn dắt bởi huấn luyện viên kỳ cựu Mai Đức Chung đang chiếm ưu thế hơn hẳn SHB Đà Nẵng, cho dù đội bóng sông Hàn của Lê Huỳnh Đức có một đội hình đồng đều hơn.

Đánh giá này là có cơ sở, bởi lẽ, nhìn lại giải AFC Cup 2009, đoàn quân của ông Chung "xe ca" đã chơi một lèo chuỗi 11 trận đấu khá thành công. Becamex Bình Dương vượt qua vòng bảng, vòng 1/16, tứ kết để rồi ghi tên mình là đại diện đầu tiên của Việt Nam có mặt ở vòng bán kết của một giải đấu cấp câu lạc bộ tầm cỡ châu lục, một thành công mang tính lịch sử đối với đội bóng đất Thủ nói riêng và bóng đá Việt Nam nói chung.

Chỉ có đôi chút tiếc nuối khi giấc mơ lọt vào trận chung kết AFC Cup 2009 của Becamex Bình Dương đã không trở thành hiện thực khi để thua với tỷ số 0-3 trước đội bóng AL Kamarah của Syria trong trận bán kết lượt về.

Hiện tại, khi giải bóng đá vô địch quốc gia V-League 2010 đã diễn ra được hai vòng đấu, Becamex Bình Dương đang đường hoàng đứng ở ngôi đầu với 6 điểm, ghi được 8 bàn thắng và chỉ để thủng lưới 3 lần.

Trái ngược hẳn với sự thành công của Becamex Bình Dương, câu lạc bộ bóng đá SHB Đà Nẵng đã không thể vượt qua được vòng sơ loại của giải đấu AFC Champions League 2010 khi để thua với tỷ số đậm 0-3 trước MuangThong của Thái Lan.

Mặc dù rất quyết tâm giành chiến thắng, nhưng lợi thế sân nhà không đủ để giúp các học trò của huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức vượt qua MuangThong, đội bóng đang là đương kim vô địch giải bóng đá Thai League và được đánh giá mạnh hơn.

Bị mất chân sút chủ lực Almeida do chấn thương cộng với việc các cầu thủ trẻ của câu lạc bộ chưa đủ kinh nghiệm và bản lĩnh sân cỏ đã khiến mục tiêu lần đầu tiên thi đấu tại AFC Champions League của SHB Đà Nẵng bị phá sản hoàn toàn.

Thực tế cho thấy, tuy đang là đương kim vô địch hai giải đấu cấp cao nhất của bóng đá quốc nội là V-League và Cúp quốc gia 2009, nhưng đội bóng sông Hàn lại đang gặp khó về lực lượng với việc phải căng mình ra thi đấu trên 4 mặt trận chủ lực là V-League, Cúp quốc gia, AFC Cup và Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc trong năm 2010.

Sẽ là dễ hiểu, nếu như nhiệm vụ bảo vệ thành công ngôi vị số một V-League và lần thứ hai liên tiếp nâng cao chiếc Cúp quốc gia lại một lần nữa được thầy trò huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức đặt lên hàng đầu./.

Vũ Minh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục