AFF SUZUKI CUP 2016: Thái Lan thận trọng trước trận bán kết lượt về

Huấn luyện viên Kiatisuk của tuyển Thái Lan khá thận trọng khi cho rằng Myanmar sẽ trở nên nguy hiểm hơn nhiều ở trận bán kết lượt về do bị dồn vào thế chân tường.
AFF SUZUKI CUP 2016: Thái Lan thận trọng trước trận bán kết lượt về ảnh 1Các cầu thủ chúc mừng Teerasil Dangda (trái) sau khi ghi bàn thắng quan trọng cho đội tuyển Thái Lan trước Indonesia trong trận đấu ở bảng A. (Nguồn: AP/TTXVN)

Với chiến thắng 2-0 ngay trên sân của tuyển Myanmar trong lượt đi trận bán kết AFF Suzuki Cup 2016, tuyển Thái Lan không chỉ tạo lợi thế cực lớn trước trận lượt về ở sân nhà mà còn khẳng định đẳng cấp và sức mạnh của đội bóng số 1 Đông Nam Á.

Tuy nhiên, huấn luyện viên Kiatisuk vẫn thận trọng khi cho rằng Myanmar sẽ trở nên nguy hiểm hơn nhiều ở trận bán kết lượt về do bị dồn vào thế chân tường.

Huấn luyện viên Kiatisuk chia sẻ: “Chúng tôi muốn tạo lợi thế sau trận bán kết lượt đi. Thái Lan đã có cơ hội và ghi được bàn thắng nhưng mọi chuyện chưa kết thúc. Đúng là Myanmar đang phải chịu sức ép nhưng tôi nghĩ họ có thể trở nên nguy hiểm hơn ở trận bán kết lượt về.”

Bên kia chiến tuyến, huấn luyện viên Gerd Zeise của tuyển Myanmar vẫn tỏ ra tự tin, bất chấp thất bại ngay trên sân nhà ở lượt đi.

Chiến lược gia người Đức tuyên bố: “Tôi không nghĩ đá trên sân khách là bất lợi với Myanmar. Ngược lại, tôi vui vì chúng tôi đá sân khách. Myanmar đang bị dẫn 0-2. Toàn bộ áp lực dồn lên Thái Lan khi họ chơi trước các cổ động viên nhà ở trận bán kết lượt về. Không ai kỳ vọng ở chúng tôi và cũng không có áp lực gì với chúng tôi cả. Tuyển Myanmar có thể tới Thái Lan và chơi với tâm lý hoàn toàn thoải mái. Chúng ta hãy chờ xem chuyện gì diễn ra. Tôi tin chúng tôi có thể ghi bàn trên đất Thái. Hãy chờ xem.”

Đối đầu với đương kim vô địch AFF Cup nhưng Myanmar sẽ không chọn lối chơi phòng ngự tiêu cực như nhiều đội, nhất là Singapore, từng áp dụng mà sẽ đá đôi công với nhịp độ cao.

Ông Zeise khẳng định: “Tôi không thích đá phòng ngự với 10 cầu thủ lùi về sân nhà. Chúng tôi cố gắng chơi thứ bóng đá tấn công quen thuộc. Trong trận đấu vừa qua, tuyển Myanmar là đội có cơ hội trước. Chúng tôi thực sự cần ghi bàn và nếu Myanmar ghi được bàn thắng trên sân nhà, trận đấu có lẽ đã diễn ra theo hướng khác. Thái Lan là đội bóng lớn và tôi hài lòng vì Myanmar đã tạo được các cơ hội ghi bàn, đã chơi thứ bóng đá đẹp mắt. Vấn đề duy nhất là ở đẳng cấp này, bạn phải trả giá nếu mắc sai lầm và họ đã trừng phạt 2 sai lầm của chúng tôi bằng 2 bàn thắng”./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục