Albert Gonzalez - “siêu trộm” thông tin thẻ tín dụng

Albert Gonzalez, từng là thành viên một băng buôn bán thông tin thẻ tín dụng mới bị phát giác là kẻ trộm thông tin thẻ lớn nhất thế giới.
Albert Gonzalez (28 tuổi) từng là thành viên một băng buôn bán thông tin thẻ tín dụng thuộc dạng hàng đầu nước Mỹ. Mới đây anh ta đã bị phát giác là tác giả của vụ trộm thông tin thẻ tín dụng lớn nhất thế giới.

Tay trong của mật vụ

Hồi tháng 5/2008, tại phòng 1508 của khách sạn sang trọng National ở vùng South Beach, Miami (Mỹ), các nhân viên điều tra liên bang đã bắt giữ người có biệt danh trên internet là “soupnazi”, thu hai chiếc máy tính, 22.000 USD tiền mặt và một khẩu súng ngắn hiệu Glock 9.

Tên thật của “soupnazi” là Albert Gonzalez và lúc bị cảnh sát vây ráp, anh chàng còn đang “nổ” như bắp rang với cô bạn gái. Gonzalez bị bắt với tội danh tấn công các mạng máy tính và đánh cắp thông tin thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ của nhiều người Mỹ.

Cùng với 11 đồng phạm, Gonzalez đã đột nhập thành công vào hệ thống máy tính của ít nhất 8 chuỗi cửa hàng bán lẻ ở Mỹ, gồm những tên tuổi lớn như TJX, BJ’s Wholesale Club, OfficeMax, Boston Market, Barnes & Noble, Sports Authority, Forever 21 và DSW. Chúng đã trộm hơn 40 triệu thông tin thẻ. Vào năm 2008, đây là vụ trộm thông tin thẻ lớn nhất ở Mỹ.

Trớ trêu là Gonzalez từng làm việc với mật vụ Mỹ trong vai trò một người bán tin. Anh ta từng bị mật vụ sờ gáy vào năm 2003 khi đang là thành viên của Shadowcrew - nhóm điều hành một trong những trung tâm buôn bán thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ bị đánh cắp lớn nhất ở Mỹ.

Gonzalez đã đồng ý làm tay trong cho cơ quan an ninh để xóa sổ Shadowcrew. Tuy nhiên tật cũ khó bỏ, từ một người cộng tác với chính quyền, anh ta sớm quay lại nghề đạo chích.

“Giàu có hay là chết”

Gonzalez vừa bị cảnh sát bang New Jersey buộc tội lấy cắp tổng cộng 170 triệu thông tin thẻ tín dụng. Báo chí Mỹ nói rằng Gonzalez thậm chí còn nêu khẩu hiệu “Giàu có hay là chết” để tự động viên mình.

Gonzalez tuyển dụng một thanh niên giỏi máy tính có tên là Stephen Watt để giúp viết những đoạn mã cho chương trình “ngửi thông tin” đặc biệt có khả năng ghi lại các số thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ khi chủ sở hữu giao dịch qua mạng. Anh ta tìm kiếm con mồi bằng cách rà soát danh sách 500 doanh nghiệp lớn nhất của Mỹ. Gonzalez cùng đồng bọn viếng thăm cửa hàng của các công ty để xem hệ thống thanh toán nào đang được sử dụng và những sơ hở của nó.

Sử dụng kỹ thuật “wardriving”, Gonzalez và đồng bọn lái xe lòng vòng để tìm kiếm những mạng wifi không cài đặt mật khẩu bảo vệ. Một khi tìm thấy những mạng này, chúng sẽ kết nối và sử dụng kỹ thuật SQL Injection để xâm nhập, cài đặt chương trình đánh cắp thông tin thẻ tín dụng.

Các cuộc tấn công của Gonzalez tinh vi tới mức Hệ thống thanh toán Heartland, nạn nhân bị lấy cắp hơn 130 triệu thông tin thẻ, chỉ phát hiện ra vào tháng 1 năm nay.

Không rõ Gonzalez đã kiếm được bao nhiêu tiền từ các vụ trộm của mình, chỉ biết rằng anh ta sống khá vương giả. Bản cáo trạng viết rằng Gonzalez đã mua một chiếc BMW, bỏ ra hơn 100.000 USD mua nhà, sắm một khẩu súng, ở khách sạn sang trọng và có hơn 1,7 triệu USD trong tài khoản trước khi bị bắt.

Phát triển lệch lạc

Luật sư của Gonzalez, ông Rene Palomino Jr., cho biết anh ta có xuất thân khá tốt. Cha Gonzalez, ông Alberto, từ Cuba tới Mỹ vào những năm 1970. Vợ chồng ông được đánh giá là những người hiền lành, lương thiện.

Tháng 6/1981, cậu con trai Albert của họ chào đời. Bạn bè thời thơ ấu của Gonzalez kể rằng khi còn nhỏ, anh ta rất hiền lành, dễ thương. Nhưng khi lớn lên, Gonzalez có những biểu hiện lập dị.

Gonzalez được cha mẹ mua cho chiếc máy tính đầu tiên vào năm 8 tuổi. Khi máy tính bị nhiễm virus, Gonzalez đã tức điên lên và thề phải tìm hiểu tường tận sự việc để kiểm soát chiếc máy của mình. Ông Palomino Jr. cho biết thêm: Gonzalez là một “thần đồng tự học” nhưng đã có tuổi thơ không bình thường.

“Nó không có bạn. Bạn thân nhất của Albert là máy tính. Nó có thể dành hàng giờ bên cạnh máy tính và coi đó là niềm đam mê duy nhất”, ông nói. Đây dường như là các yếu tố đã khiến Gonzalez phát triển lệch lạc và dần đi vào con đường sai trái.

Từ năm 2008, Gonzalez đã bị tạm giam tại một nhà tù ở Brooklyn, New York. Giới quan sát cho rằng anh ta sẽ khó thoát án tù chung thân./.
(TT&VH/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục