Alexandre Pato cập bến Stamford Bridge: Canh bạc của Chelsea?

Trong bối cảnh Loic Remy sa sút phong độ thảm hại, ông Guus Hiddink thực sự cần một người chia lửa với Diego Costa và Pato liệu có phải là sự lựa chọn đúng?
Alexandre Pato cập bến Stamford Bridge: Canh bạc của Chelsea? ảnh 1Alexandre Pato sẽ là lựa chọn phù hợp đúng của Chelsea? (Nguồn: Getty Images)

Những nguồn tin đáng tin cậy tại xứ sở Sương mù khẳng định Chelsea sẽ có được sự phục vụ của Alexandre Pato với hợp đồng trị giá 9 triệu bảng có thời hạn 3 năm trong ngay trong tháng 1.

Trong bối cảnh Loic Remy sa sút phong độ thảm hại, ông Guus Hiddink thực sự cần một người chia lửa với Diego Costa và Pato liệu có phải là sự lựa chọn đúng?

“Ciao Milano” (Xin chào Milan), Pato đã đăng một tấm hình selfie ngay trước nhà thờ Duomo (Milan) với dòng trạng thái như vậy vào thời điểm giữa tháng 12 lên mạng xã hội Instagram. Những Milanista phát cuồng cầu xin “Chú vịt” trở lại sân San Siro trong bối cảnh Milan chưa thể tìm lại chính mình dưới thời Sinisa Mihajlovic. Pato không nói gì, anh trở lại Milan chỉ để... du lịch. Không có bất kỳ liên hệ nào với hai đội bóng thành Milan bị lộ ra với báo giới, Pato quay trở lại Trancoso (Brazil) vài ngày sau đó.

Những tín hiệu “nhạy cảm” như vậy đã được Pato phát đi ra... toàn Châu Âu từ khi tiền đạo này bị Milan đẩy về Corinthians hồi tháng 1/2013 vì phong độ sa sút không phanh. Pato không giấu diếm mong muốn trở lại đấu trường đỉnh cao ở lục địa già, dù có là câu lạc bộ nào.

Nếu nhìn vào danh sách những bến đỗ “tin đồn” của Pato, người hâm mộ có thể dễ dàng nhận thấy sự... đa dạng của chúng, từ Bologna, Sampdoria tới Milan, Inter, Arsenal, Liverpool và giờ dường như đang kết thúc với cái tên Chelsea.

Ngay đầu tháng Một, những cổ động viên của Liverpool đã khấp khởi mừng thầm khi đích thân chủ tịch của Corinthians khẳng định đã bán Pato cho đội bóng thành phố cảng với giá 17,5 triệu bảng. Tuy nhiên mọi chuyện sau đó bỗng bốc hơi khi huấn luyện viên Juergen Klopp nói với các phóng viên trong cuộc phỏng vấn rằng “Các anh nên dừng hỏi về Pato đi.”

Liverpool bằng toan tính nào đó bỗng dừng ham muốn sở hữu Pato lại dù mọi thứ đã có lúc tưởng chừng như rất gần. Và bằng cả những cách nào đó chỉ chưa tới 3 tuần sau Chelsea đã nhảy vào cuộc, rồi có được “Chú vịt” với giá chỉ bằng một nửa (?)

Xâu chuỗi tất cả những gì liên quan tới Pato sau khi rời Milan thì có thể khẳng định Chelsea đang quá mạo hiểm trong cú áp phe này. Huấn luyện viên Klopp của Liverpool, dường như đã nhìn ra những vấn đề liên quan tới thể lực của Pato và quyết định dừng ham muốn sở hữu chân sút người Brazil dù trên lý thuyết Pato cực hợp với lối chơi gegenpressing của ông. Hai đội bóng thành Milan cũng như vậy, là quá mạo hiểm để mang Pato trở lại Serie A với tiền sử chấn thương dày đặc của tiền đạo này.

Chelsea cũng đã nhìn ra thực tế đó (vì vậy mà giá Pato mới giảm còn một nửa!) nhưng vẫn cố mang “Chú vịt” về sân Stamford Bridge khi không có tiền đạo nào trên thế giới hiện tại có thể đáp ứng được nhu cầu của The Blues vào thời điểm hiện tại. Đó là đẳng cấp, rẻ, có hộ chiếu EU và quan trọng nhất, thi đấu được tại Champions League.

 

Chưa có gì đảm bảo rằng Pato sẽ lại không dính những chấn thương khi tới chơi tại Premier League. Chelsea có lẽ hiểu điều đó, song vị trí thứ 14 với 14 điểm kém đội đang xếp thứ tư là Tottenham buộc The Blues phải đánh bạc trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông. “Canh bạc” Pato liệu sẽ thành công? Thời gian sẽ trả lời câu hỏi đó./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục