Algeria đi vào lịch sử, Nga và Hàn Quốc chia tay cay đắng

Một giây phút mất tập trung của hàng phòng ngự Nga trong hiệp 2 đã buộc đội bóng châu Âu trả giá đắt và nhường vé vào vòng trong cho Algeria.
Algeria đi vào lịch sử, Nga và Hàn Quốc chia tay cay đắng ảnh 1Niềm vui của các cầu thủ Algeria sau khi có được bàn gỡ. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Trong trận đấu cuối cùng buộc phải thắng Algeria, huấn luyện viên Fabio Capello lần đầu tiên sử dụng đội hình hai tiền đạo ở World Cup 2014. Tuy nhiên, một giây phút mất tập trung của hàng phòng ngự Nga trong hiệp 2 đã buộc đội bóng châu Âu trả giá đắt. Chỉ giành được một điểm sau trận hòa 1-1 trước Algeria, Nga chính thức bị loại.

Trở lại với những diễn biến ở sân Baixada Arena, Nga không còn phương án nào ngoài lao lên tấn công từ những phút đầu tiên. Việc chơi với hai tiền đạo đã giúp đội bóng này triển khai thế trận tấn công mạch lạc, qua đó tạo ra nhiều bất ngờ cho đối phương. Ngay phút thứ 6, Nga đã vươn lên dẫn trước nhờ pha lập công của tiền đạo Alexander Kokorin. Cần phải nhớ rằng trước trận, tiền đạo trẻ của Dynamo Moscow phải chịu rất nhiều sức ép sau pha bỏ lỡ trong trận gặp Bỉ, song với bàn thắng giúp Nga có được lợi thế trước Algeria, Kokorin đã trở lại là chính mình. Anh cùng tiền đạo Kerzakhov di chuyển thông minh trên hàng công của Nga, buộc hai hậu vệ cánh của Algeria không dám dâng cao tấn công. Phút thứ 25, tiền vệ Oleg Shatov suýt chút nữa đã nhân đôi cách biệt cho Nga song cú sút từ cự ly khoảng 30m đầy uy lực của anh đã đi chệch khung thành trong gang tấc.

Trước một tuyển Nga chơi chắc chắn, huấn luyện viên Vahid Halilhozic đã yêu cầu các học trò chủ động chơi giằng co, không vội vã dồn lên tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa. Có thể nói so với các đội châu Phi, Algeria là đội chơi ít hoang dại nhất. Trong lối chơi của "Cáo sa mạc", các cầu thủ chơi luôn tập trung chơi để bảo đảm sơ đồ chiến thuật và giữ cự ly. Bóng luôn được hướng đến vị trí của Feghouli rồi từ tiền vệ sáng tạo này, bóng được đẩy nhanh lên cho tiền đạo Slimani. Lối đá này tưởng như đơn giản nhưng thể lực dồi dào luôn giúp các đợt lên bóng của Algeria ẩn chứa nguy hiểm. Phút thứ 59, chiến thuật rình rập của Algeria đã thành công. Từ pha phạt góc, Slimani đã trừng phạt pha ra vào không hợp lý của thủ thành Akinfeev để dứt điểm tung lưới Nga, san hòa 1-1 cho Algeria.

Bất ngờ để đối phương san hòa khi đang có được thế trận khá tốt, Nga vội vàng thay đổi nhân sự với ý định tìm kiếm làn gió mới cho thế trận tấn công. Dzagoev rồi Kannukov được tung vào sân nhưng Nga vẫn bế tắc trước một Algeria chơi đầy khoa học và sức mạnh. Bóng liên tục được nhồi vào khu vực cấm địa song những pha tạt bóng của Nga chưa đủ nguy hiểm để hàng phòng ngự Algeria chao đảo. Chưa kể, thể lực của Nga, cũng như một số đội châu Âu khác dự World Cup 2014 năm nay, càng đá càng bị hao mòn. Chính vì vậy, dù rất muốn nhưng Nga cũng không thể đá bốc lên trong 5 phút cuối.

Để Algeria cầm hòa 1-1, Nga đã đánh rơi chiếc vé đi tiếp. Các học trò của huấn luyện viên Capello đã chiến đấu hết mình để giành một trận thắng nhưng sai lầm trong tình huống ra vào của thủ thành Akinfeev đã phá hỏng tất cả.

Thất bại tại World Cup 2014 sẽ giúp chiến lược gia người Italy nhìn ra những điểm chưa được của Nga, qua đó có một kế hoạch chuẩn bị trọn vẹn hơn cho giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh được tổ chức ngay trên đất Nga. Còn với Algeria, một trận hòa là vừa đủ để thầy trò Vahid Halilhozic đi vào lịch sử. Sự nỗ lực của các cầu thủ châu Phi là không thể phủ nhận nhưng người có công đầu tiên phải nhắc đến là chiến lược gia người Pháp. Nếu không có những quyết định thay người đầy sáng suốt và đấu pháp hợp lý ông đưa ra, Algeria đã không có được hai trận đấu thành công sau khi bị Bỉ đánh bại ở trận đấu mở màn bảng H.

Thông tin về trận Nga - Algeria:

- Kết quả: Nga 1-1 Algeria (Kokorin 6', Slimani 59')

- Đội hình xuất phát:

Nga: Akinfeev; Kozlov, Ignashevich, Berezutskiy, Kombarov; Samedov, Glushakov (Denisov 46'), Faizulin, Shatov (Dzagoev 67'); Kerzakhov (Kanunnikov 81'), Kokorin

Algeria: Mbolhi; Belkalem, Halliche, Mandi, Mesbah; Medjani, Bentaleb, Feghouli, Brahimi (Yebda 70'), Djabou (Ghilas 76'); Slimani (Soudani 89')

Ở trận đấu còn lại, Hàn Quốc bước vào cuộc đấu với Bỉ mà không có nhiều hy vọng. Việc buộc phải thắng Bỉ từ ba bàn trở lên và chờ đội Algeria thua Nga là nhiệm vụ quá sức với đội bóng châu Á. Dù cho có được lợi thế trong hiệp 1 sau khi tiền vệ Defour của Bỉ bị truất quyền thi đấu nhưng Hàn Quốc đã không tận dụng được. Chưa kể, đội bóng của huấn luyện viên Hong Myung-bo còn bị thủng lưới bởi bàn thắng của Vertonghen ở phút thứ 77.

Nhìn lại chặng đường ba trận vừa qua của bảng H, Bỉ và Algeria đều xứng đáng giành quyền đi tiếp. Nếu thành công của Algeria in đậm dấu ấn của huấn luyện viên Halilhozic thì Bỉ cũng có chiến lược gia Marc Wilmost. Dưới sự chỉ đạo của cựu danh thủ này, Bỉ đang trở lại là một thế lực của bóng đá châu Âu. Ba trận đấu, ba chiến thắng, Bỉ đã xuất sắc giành ngôi đầu bảng H đầy thuyết phục.

Algeria đi vào lịch sử, Nga và Hàn Quốc chia tay cay đắng ảnh 2Nỗi buồn của các cầu thủ Hàn Quốc. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Thông tin về trận Bỉ - Hàn Quốc:

- Kết quả: Bỉ 1-0 Hàn Quốc (Vertonghen 79')

- Đội hình xuất phát:

Hàn Quốc: S G Kim, S Y Yun, Y G Kim, H M Son (Ji 73), Y Lee, J C Koo, K Y Han (K H Lee 46), S Y Ki, C Y Lee, S W Kim (B K Kim 66), J H Hong.

Bỉ: Courtois, Vanden Borre, Van Buyten, Lombaerts, Vertonghen, Defour, Fellaini, Dembele, Mertens (Origi 59'), Mirallas (Hazard 87'), Januzaj (Chadli 60')./.

Tại vòng 1/8, Algeria sẽ chạm trán ứng cử viên cho chức vô địch, đôi tuyển Đức. Trong khi đó Bỉ sẽ chạm trán tuyển Mỹ.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục